Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 2000) là một gương mặt truyền cảm hứng thực sự đây! Bạn ấy vừa tốt nghiệp bằng giỏi từ 2 trường đại học một lúc: Đại học Thương mại và Đại học Hà Nội luôn. Thành tích của Anh cũng khá xịn sò với giải Tiếng Anh cấp Thành phố (Bắc Giang), còn được đại diện học sinh trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) dẫn đoàn giáo viên nước ngoài tham quan và giới thiệu về thành cổ Xương Giang năm 2017 trong chương trình trao đổi giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nữa nha. Giờ thì anh đang làm chuyên viên tư vấn lộ trình và làm hồ sơ cho các bạn đi du học đây.
Thời sinh viên, Anh không đi làm thêm kiểu truyền thống đâu nhé. Do học 2 trường một lúc nên lịch học siêu kín: sáng - chiều học ở Đại học Thương Mại, tối lại sang Đại học Hà Nội tiếp. Vậy mà bạn ấy vẫn tự kinh doanh online các mặt hàng thời trang như giày, quần áo, phụ kiện,... vào khoảng thời gian rảnh, cuối tuần thì đi lấy hàng, giao hàng.
Nhờ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực từ sớm nên Anh đã tích lũy được đa dạng kiến thức, kinh nghiệm trong việc thương lượng, giao tiếp với đối tác cũng như xử lý các tình huống đột xuất đấy.
Anh chia sẻ: "Bố mẹ mình là giáo viên nên quản rất chặt, đặt trọng tâm vào việc mình phải học thật giỏi. Khi lên thành phố để đi học mình được tiếp xúc với nhiều thứ mới: các bộ quần áo thời trang, những đôi giày lạ và đẹp mắt,... Vì muốn tự chủ hơn về vấn đề tài chính, muốn tự tiêu đồng tiền tự làm ra nên mình đã nảy ra các ý tưởng kinh doanh."
Nhưng plot twist là khi muốn kinh doanh, Anh bị bố mẹ phản đối rất nhiều và gay gắt vì sợ ảnh hưởng tới việc học, thậm chí còn cấm bán hàng luôn á
Tuy nhiên vì quá hứng thú với việc kiếm đồng tiền mình tự làm ra nên Anh vẫn quyết tâm thực hiện. Trong thời gian 3 tháng đầu siêu khó khăn, không có một đơn hàng nào nhưng vẫn chăm chỉ đăng bài, nghĩ ra các phương án kinh doanh để dễ tiếp cận với khách hàng và thị trường hơn. Rồi từ tháng thứ 4, đơn hàng đầu tiên đã đến!
"Do khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng nên thậm chí mình còn không có bất kì một đồng vốn nào cả. Đơn hàng đó phải nhờ khách ứng tiền ra cho mình trước sau đó mới dùng số tiền đó để thanh toán tiền hàng," Anh kể lại.
Sau đó là chuỗi thời gian chăm chỉ vừa học vừa nghĩ ra các chiến dịch kinh doanh và thành quả cũng dần tới. Mặc dù bố mẹ vẫn phản đối nhưng thấy Anh đam mê và đã đạt được thành quả nên cũng dần dần cởi mở hơn. Công việc đó đã trở thành đam mê thực sự, Anh cảm thấy vui khi có thể tự mua được những thứ mình mong muốn bằng chính đồng tiền mình làm ra
Do học một lúc hai trường nên việc quản lý thời gian và tiếp tục theo đuổi đam mê kinh doanh rất khó và tốn thời gian. Tuy nhiên Anh vẫn đảm bảo song song việc học 2 trường và kinh doanh. Điều này đòi hỏi phải có kế hoạch quản lý thời gian hợp lý. Ngoài thời gian học, giờ ra chơi và cuối tuần sẽ dành cho việc nghĩ ra các chiến thuật, dự án kinh doanh và thực hiện.
"Nhìn lại suốt quá trình chỉ học và làm, mình nhận ra bản thân chưa dành được nhiều thời gian để đi chơi, thư giãn và tham gia các hoạt động khác vì việc kinh doanh và kiếm được những đồng tiền tự tay làm ra khiến mình cảm thấy hạnh phúc và có động lực hơn," Anh tâm sự.
Anh còn mua quần áo, điện thoại, xe máy, máy tính,... cho người thân bằng chính đồng tiền mình kiếm được và cảm thấy rất vui với điều đó. Do luôn nỗ lực, chăm chỉ và chịu khó tham gia các sự kiện nên ngày càng nhiều người biết tới, có thêm nhiều người theo dõi hơn và công việc kinh doanh cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn.
Để đóng góp cho cộng đồng, Anh đã tổ chức được rất nhiều chuyến từ thiện lên vùng sâu vùng xa, giúp đỡ trẻ em bị tật nguyền, gửi quà đi làm từ thiện và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn. Truly inspiring!
Để trở thành một con người có ích, hãy sống với những mục tiêu cụ thể của bản thân mình nhé.
Qua đó, Anh muốn gửi gắm tới mọi người: "Nỗ lực thôi chưa đủ, phải không ngừng nỗ lực và hãy luôn tích cực và chăm chỉ trau dồi kiến thức, thành công sẽ đến với chúng ta."
Nguồn: svvn.tienphong.vn