Lần đầu đứng trên sân khấu "Chủ Nhật Đỏ", ca sĩ Lê Thanh Phong không chỉ mang đến những bản hit đầy cảm xúc, mà còn như được "time travel" về những ngày tháng sinh viên nhiệt huyết với phong trào hiến máu tình nguyện. Đối với anh, "Chủ Nhật Đỏ" không đơn thuần là một chương trình, mà là nơi tuổi trẻ được cống hiến và sống có trách nhiệm với cộng đồng nha!
"Chủ Nhật Đỏ" - chương trình hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong đồng tổ chức, năm nay đã bước sang tuổi 18 rồi đó! Vẫn là điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn sinh viên, người trẻ trên cả nước. Năm nay, ca sĩ Lê Thanh Phong lần đầu góp mặt với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ lắm luôn.
Chia sẻ về cảm xúc lần đầu đứng trên sân khấu "Chủ Nhật Đỏ", Lê Thanh Phong thừa nhận anh đã có một "cuộc trở về" xúc động không tưởng.
"Cảm giác đầu tiên của mình là như được sống lại những ngày còn là sinh viên năm nhất ấy. Lúc đó mình học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và câu lạc bộ đầu tiên mình tham gia chính là CLB Sinh viên hiến máu tình nguyện đó. Mình vẫn nhớ cảm xúc trẻ trung, sôi động và cảm nhận được các bạn khán giả phía dưới cũng có vibe như vậy", nam ca sĩ tâm sự.
"Đứng trên sân khấu, nhìn xuống dưới là những gương mặt sinh viên rất trẻ, rất nhiệt huyết, mình thực sự thấy mình như trẻ lại tuổi 18, đôi mươi. Không khí nhiệt huyết, chân thành và đầy yêu thương ấy đúng với tinh thần của cái tên 'Chủ Nhật Đỏ' luôn", Thanh Phong bật mí.
Trong chương trình, Lê Thanh Phong đã cháy hết mình với hai ca khúc: "Cung đàn mùa xuân" (Cao Việt Bách) và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Nguyễn Văn Chung).
"Buổi sáng hôm đó trời lạnh kinh, cái lạnh đặc trưng của mùa đông khiến ai cũng run cầm cập. Nhưng khi mình bắt đầu hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', mình cảm nhận rõ sức nóng từ các bạn khán giả phía dưới", anh kể lại.
"Khoảnh khắc ấy thiêng liêng lắm. Nghệ sĩ trên sân khấu và khán giả bên dưới đều cảm nhận được sự rung động, không chỉ của lòng người mà như cả thiên nhiên cũng đang hòa chung cảm xúc với chương trình. Đó là một kỷ niệm mình sẽ nhớ rất lâu", Thanh Phong chia sẻ đầy xúc động.
Khi được hỏi về điều muốn nhắn gửi tới sinh viên, Lê Thanh Phong quote câu nói nổi tiếng trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovsky: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí".
Theo anh, tuổi trẻ cũng giống như thanh xuân của chương trình Chủ Nhật Đỏ - chỉ đến một lần và đáng giá nhất khi được sống trọn vẹn bằng sự cống hiến.
"Tuổi trẻ của chúng mình không chỉ là học tập, làm việc cho riêng mình, mà còn là sống có trách nhiệm với cộng đồng, thượng tôn pháp luật và lan tỏa những giá trị tích cực. Được tham gia những hoạt động xã hội như 'Chủ Nhật Đỏ' là một vinh dự của người trẻ đó nha", Thanh Phong nhấn mạnh.
Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc đăng ký tham gia, mà trở thành ý thức và trách nhiệm lâu dài của sinh viên đối với cộng đồng, quê hương và đất nước.
"Chủ Nhật Đỏ đã 18 tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân đó! Mình tin rằng, cùng với sức trẻ của sinh viên Việt Nam, chương trình sẽ còn tiếp tục viết thêm nhiều câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến", anh khẳng định.
Nguồn: svvn.tienphong.vn