Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các bạn thủ khoa từng gây bão trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đang làm gì nhỉ? Phóng viên đã có buổi tám chuyện cực thú vị với những gương mặt đỉnh cao này đấy!
Nhắc đến Lê Minh Hiếu thì ai cũng phải respect Là thủ khoa khối C tỉnh Hưng Yên, bạn ấy có câu chuyện cực kỳ cảm động khi từng đi cấy thuê, bóc long nhãn thuê để kiếm tiền trang trải việc học. Đúng là nghị lực thép không gì lay chuyển!
Hiện tại Hiếu đã hoàn tất việc nhập học online rồi, đang ngóng chờ đến ngày 9/9 để chính thức nhập học ngành Sư phạm Ngữ Văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội. Lễ 2/9 này, thay vì đi phượt xa xôi, bạn ấy chọn ở nhà sum họp cùng gia đình vì mỗi lần xa nhà là lại thấy sến sẩm, nhớ nhà kinh khủng luôn
Ngoài ra, Hiếu còn hẹn hò với hội bạn thân tổ chức một buổi tiệc tạm biệt trước khi ai nấy đều "bay" về các phương trời khác nhau. Huhu, tuổi học trò đúng là những ngày không thể quên!
Cùng khóa với Hiếu còn có La Thiên Vũ - thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ. Dịp lễ này, Vũ focus vào việc chuẩn bị tài liệu để đi dạy gia sư, kiếm thêm tiền túi cho cuộc sống sinh viên sắp tới. Hustle thật đấy!
Vũ chia sẻ rằng sau khi cân nhắc kỹ về hoàn cảnh gia đình, bạn ấy đã quyết định bỏ nguyện vọng ban đầu là Báo chí - Truyền thông để chuyển sang Sư phạm Ngữ Văn. Tuy hơi tiếc nuối nhưng Vũ tin rằng mỗi con đường đều có giá trị riêng của nó
Từ ngày trở thành thủ khoa, Vũ nhận được vô vàn lời chúc mừng từ họ hàng, anh em. Bạn ấy cũng sẽ tổ chức buổi gặp mặt cuối cùng với hội bạn thân trước khi mỗi người một ngả - có người học đại học, có người du học, có người đi làm... thật sự là những ngày cuối của tuổi học trò rồi
Mặc dù đã quen với việc học xa nhà từ cấp ba, nhưng lần này đến Hà Nội học đại học lại là một chapter hoàn toàn mới. Vũ vừa hype vừa bồi hồi: "Mình nghĩ rằng khi cuộc sống mở ra nhiều ngã rẽ cho bản thân, có nhiều thứ mà chính mình phải tự lập và cố gắng vượt qua để dần trưởng thành. Bệnh tình của mẹ mình dù đã đỡ nhưng vẫn phải điều trị lâu dài nên mình cũng lo lắng khi thời gian được về nhà cũng ít đi". Đọc mà xót xa quá
Nguyễn Thị Mai Huyền - thủ khoa tỉnh Quảng Nam, chuẩn bị lên đường vào ĐH Ngoại thương cơ sở II ở TP.HCM. Bạn ấy cũng dành trọn dịp lễ 2/9 này để sum vầy bên gia đình trước khi xa nhà.
Huyền plan sẽ về quê thăm ông bà, tổ chức buổi liên hoan nhỏ, rồi tranh thủ sắp xếp đồ đạc để kịp nhập học tuần sau. Good news là bạn ấy đã tìm được phòng trọ từ tháng 7 rồi nên khá là yên tâm
Nói về tâm trạng, Huyền có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm: vừa excited với môi trường mới, vừa lo lắng không biết sẽ adapt thế nào, vừa buồn vì sắp xa gia đình và thành phố mà mình gắn bó suốt 18 năm qua. Là một người khá sensitive nên Huyền cũng sợ sẽ homesick nhiều
Những ngày gần đây, Huyền và hội bạn thân đã rủ nhau đi khắp các ngóc ngách của Tam Kỳ, đi "food tour" ăn sạch những món ăn yêu thích. "Mình muốn tận hưởng sự thoải mái này trước khi bước vào cuộc sống sinh viên", bạn ấy nói. Mood đúng rồi!
Nguyễn Huỳnh Thịnh - thủ khoa tổ hợp Khoa học xã hội tỉnh Phú Yên sẽ phải vượt hơn 1200km ra Hà Nội để theo học tại VinUni vào cuối tháng 9 này. Xa thật sự luôn!
Dịp lễ 2/9, Thịnh lên plan ăn uống cùng gia đình và người thân ở quê, đồng thời tìm hiểu thêm về chương trình học của trường và trau dồi kiến thức chuyên ngành qua một số project. Vì đây là dịp lễ cuối cùng trước khi chính thức become sinh viên đại học nên Thịnh mong sẽ có những kỷ niệm chill nhất bên gia đình
Thịnh đang cố gắng làm việc productive hơn trong những ngày cuối hè sau thời gian nghỉ ngơi dài. Bạn ấy cũng rất hype và mong chờ ngày nhập học để bắt đầu journey mới, làm quen với môi trường mới và gặp gỡ những người bạn mới.
"Tuy Hà Nội là một nơi khá xa lạ nhưng mình tin rằng bản thân sẽ tận dụng tốt nhất những cơ hội và trải nghiệm có được ở đây", Thịnh chia sẻ. Spirit đúng rồi bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn