Giữa muôn vàn câu chuyện về tuổi trẻ, có những bạn trẻ mang trong mình đam mê, hoài bão và tinh thần cống hiến đáng ngưỡng mộ lắm luôn Lang Thị Thùy Linh, cô gái dân tộc Thái đến từ Nghệ An, không chỉ giỏi giang trong học tập mà còn active hết mình trong các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện và nghệ thuật nữa nè!
Hiện đang là sinh viên năm hai Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Linh không chỉ "cày" việc học mà còn tham gia nhiều câu lạc bộ và tổ chức sinh viên đủ thứ. Cô nàng đang giữ vị trí trưởng ban Đối ngoại của Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh, thành viên CLB Lễ tân và còn là lớp trưởng của lớp mình nữa đó – respect quá đi!
Việc giữ vị trí trưởng ban Đối ngoại là một thử thách lớn đấy, nhưng cũng mang đến cho Linh nhiều bài học xịn sò. "Ban Đối ngoại giống như bộ mặt của một tập thể, đòi hỏi mình phải linh hoạt trong giao tiếp, kết nối và xây dựng mối quan hệ. Ban đầu mình khá áp lực, nhưng nhờ đó, mình học được cách đối nhân xử thế và khám phá những khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ tới," Linh chia sẻ.
Song song với đó, việc tham gia CLB Lễ tân cũng giúp Linh trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm, đặc biệt là sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp. "Trước đây, mình chưa từng biết trang điểm hay chăm chút bản thân. Nhưng khi bước vào môi trường này, mình hiểu rằng ngoại hình cũng là một phần quan trọng của sự tự tin. CLB giúp mình hoàn thiện hơn và hiểu rõ điểm mạnh của mình để phát huy," Linh tâm sự.
Không chỉ tích cực trong học tập và các hoạt động sinh viên, Linh còn ghi dấu ấn khi lọt vào Top 21 Hoa khôi Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và đạt giấy khen xuất sắc trong Tháng Thanh niên luôn nè Đặc biệt, thời gian tham gia học kỳ quân sự đã để lại cho cô những trải nghiệm khó quên.
"Khoảng thời gian đó mình được sống trong môi trường tập thể, cùng ăn, cùng học, cùng rèn luyện với những người bạn mới. Được đảm nhiệm vai trò trung đội trưởng, mình học được rất nhiều về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Khi nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mình cảm thấy thật sự tự hào về bản thân," Linh nhớ lại.
Bên cạnh việc học và rèn luyện bản thân, Linh còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện nữa cơ Những chuyến đi đến vùng cao, những lần trao quà cho trẻ em khó khăn đã giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Linh là chuyến đi đến điểm trường Phiêng Cài (Mộc Châu, Sơn La). Đó là một ngôi trường vùng sâu, nơi mà đường đi còn rất hiểm trở và thiếu thốn đủ bề. "Các em nhỏ ở đó rất ngoan và lễ phép. Khi nhận được những bộ quần áo do đoàn quyên góp, nhiều em vui đến mức mặc ngay lập tức. Điều đó khiến mình nhận ra rằng niềm vui đôi khi đến từ những điều vô cùng giản dị" Linh xúc động chia sẻ.
Những trải nghiệm ấy giúp Linh nhận ra rằng áp lực hay khó khăn trong cuộc sống của cô chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà nhiều người khác đang phải đối mặt. "Thay vì than phiền, mình chọn cách trân trọng những gì đang có và cố gắng để mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc đời," cô nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn