Nguyễn Bảo Châm (22 tuổi) quê Phú Thọ vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Plot twist là bạn ấy học Quan hệ quốc tế nhưng lại quyết định "quẹo lái" sang nghề báo sau khi ra trường, với ước mơ trở thành phóng viên. Với Châm, nghề báo vừa là đam mê vừa là cơ hội để khám phá những khả năng ẩn giấu trong bản thân mà trước giờ chưa biết
Dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình
Nhiều người hay hỏi tại sao lại chọn nghề báo - một nghề mà ai cũng biết là "trâu" vô cùng. Câu trả lời của Châm đơn giản lắm: "Mình thích nghề báo và muốn khám phá bản thân". Thật ra, trước đây Châm chưa bao giờ nghĩ sẽ làm báo vì mình là người rất tự ti, hướng nội và nhút nhát. Hồi mới vào đại học, cô nàng luôn ngại ngùng, tự ti mỗi khi giao tiếp với thầy cô, bạn bè mới, nhất là trong môi trường sôi động như trường Báo. Nhưng may mắn có những người bạn nhiệt tình giúp đỡ, Châm dần phá bỏ được rào cản đó, tự tin hơn và sẵn sàng lăn xả đi lấy tin, tác nghiệp để hoàn thành bài tập
Ngoài các dự án, bài tập trên lớp, Châm và các bạn còn được thầy cô giới thiệu đến các cơ quan báo chí uy tín để kiến tập, thực tập, cộng tác. Nhờ đó mà hiểu rõ hơn về sứ mệnh của một phóng viên, một nhà báo - đó là cung cấp thông tin thời sự, thông tin hữu ích cho công chúng một cách nhanh và chính xác nhất. Chính vì thế mà Châm muốn cống hiến một phần nhỏ bé của mình cho nghề này.
Có một kỷ niệm Châm nhớ mãi: cô nàng cùng bạn lái xe máy gần 40 km từ Cầu Giấy đến Sơn Tây (Hà Nội) để phỏng vấn một nghệ nhân sơn mài nổi tiếng - người từng xuất hiện nhiều lần trên báo đài trong và ngoài nước. Đến nơi, hai bạn được anh tiếp đón rất nhiệt tình và sẵn sàng chia sẻ về nghề. Sau mỗi lần đi lấy tin như vậy, Châm lại càng trân quý nghề báo và quyết tâm theo đuổi công việc này hơn
Nhìn lại quãng thời gian đại học, Châm biết ơn vì bản thân đã vượt qua rào cản tự ti, nhút nhát để trở thành phiên bản tiến bộ hơn. Cô nàng biết nghề báo rất vất vả, cần tinh thần thép và sẵn sàng lăn xả. Nhưng Châm tin rằng nếu đủ đam mê, đủ nhiệt huyết thì mình sẽ làm được và thậm chí làm tốt nữa!
Sự tử tế là nền tảng của mọi ước mơ
Nhìn lại quãng đời sinh viên, thú thật là Châm hơi tiếc vì chưa tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ của khoa, của trường. Đó là những nơi bổ ích giúp sinh viên khám phá và phát huy tối đa khả năng của mình. Từ câu chuyện này, Châm hy vọng các bạn sinh viên hoặc sắp vào đại học sẽ rút kinh nghiệm. Đừng ngại ngần phá bỏ rào cản tự ti, rụt rè để tham gia, thử sức vào các câu lạc bộ, các sự kiện nếu có thể nhé
Quá khứ đã qua rồi, dù có tiếc nuối thế nào cũng không thể thay đổi. Vì vậy, Châm của bây giờ sẽ tập trung vào hiện tại, không ngừng học hỏi để cải thiện và phát triển bản thân. Châm hay được hỏi: "Bạn định hướng 5-10 năm sau sẽ thành ai?". Là một người mơ mộng, Châm cũng có nhiều kế hoạch lắm. Nhưng trước mắt, Châm của bây giờ, của 5 năm nữa hay 10 năm nữa sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành một người tử tế, tốt bụng. Bởi sự tử tế, tốt bụng chính là nền tảng giúp mỗi người phát triển vững chắc và bền lâu
Ngoài việc trở thành người làm báo chân chính, 5-10 năm nữa Châm ước muốn xây dựng một trung tâm giáo dục, cụ thể là dạy tiếng Anh cho cả học sinh và người đi làm. Để đạt được điều đó, Châm biết mình cần phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng dù mục tiêu là gì thì Châm tin rằng: "Nếu chúng ta không ngừng cố gắng, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp ta đạt được điều mình mong muốn". Vì vậy, với tư cách là người trẻ, Châm và các bạn hãy đừng ngần ngại thử nghiệm. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Và sau mỗi bài học, chắc chắn chúng ta sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn!
Hãy sống hết mình để sau này nhìn lại, chúng ta có thể tự hào vì đã có một tuổi trẻ đáng nhớ với nhiều nhiệt huyết và đam mê. "Nếu không thử thì bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Hãy tin vào bản năng và luôn tin tưởng chính bản thân mình nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn