Khi thơ trở thành "mối tình đầu" đặc biệt của cô nàng sinh viên Báo chí

9fd84ae10895d2194b4c.webp


Chuyện tình với thơ bắt đầu từ những lời ru của bà

Dưa – tên thật là Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 2001, quê Thái Nguyên) – hiện là chủ nhân của fanpage "Tâm sự của Dưa" và là thành viên của group "Thìa đầy thơ", nơi tụ họp hội những người trẻ mê thơ nhiệt tình. Cô nàng sinh viên năm ba khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền này đang sở hữu hơn 300 bài thơ về những điều bình dị trong cuộc sống.

Câu chuyện tình yêu với thơ ca của Dưa bắt đầu từ những ngày còn nhỏ xíu, sống cùng bà nội vì bố mẹ đi làm xa. "Có những đêm mình nhớ mẹ và khóc, bà lại đọc thơ cho mình nghe, và những câu thơ của bà nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ", Dưa kể lại với giọng đầy tự hào.

e216bda285c261a2169c.jpg


Khi mới 8 tuổi, Dưa đã có bài thơ đầu tiên đầy ngộ nghĩnh: "Mình viết về cái bụng tròn xoe của mình sau khi ăn no" Từ đó, tình yêu với thơ cứ lớn dần theo năm tháng. Đến cấp 2, được tiếp xúc với nhiều bài thơ của các nhà thơ lớn, Dưa bắt đầu tự tìm hiểu, nắm rõ các niêm luật, vần điệu và có những bài thơ "tạm gọi là chất lượng" (theo lời cô nàng khiêm tốn).

"Tâm sự của Dưa" ra đời như thế nào?

Tháng 7/2020, Dưa bắt đầu lập tài khoản "@tamsucuadua" trên Instagram, và đầu năm 2021 chính thức mở fanpage "Tâm sự của Dưa" trên Facebook. "Ban đầu mình lập tài khoản đăng tải thơ trên Instagram trước vì mình cảm thấy nền tảng xã hội này khá riêng tư và lắng đọng cảm xúc nhiều hơn là Facebook. Đến khi được kha khá người đón nhận và ủng hộ thì mình quyết định mở rộng 'thị trường' luôn", cô bạn giải thích.

e3f9377bc4b6d29743dd.jpg


a1032ed91901808c2f68.jpg


Đặc biệt, Dưa luôn nhận được sự ủng hộ từ người bà yêu quý: "Bà mình không sử dụng mạng xã hội nhưng bà vẫn luôn ủng hộ bằng cách khen ngợi và động viên mình mỗi khi mình đọc thơ của mình viết cho bà nghe"

Về tone màu đen trắng chủ đạo trên fanpage, Dưa giải thích: "Hai màu đen trắng là hai màu đối lập nhau, giống như những chuyện buồn - vui, đau thương - hạnh phúc trong cuộc sống. Mình cũng đã minh họa hai gang màu này bằng hai câu thơ: 'Một giây hạnh phúc, một thoáng đau thương/ Một đen ngầu đục, một trắng khiêm nhường.' Đây là hai màu cơ bản nhất không bao giờ bị lỗi thời nên mình chọn luôn!"

Còn cái tên Dưa thì sao? "Dưa gắn liền với năm tháng thanh xuân và nhiều kỉ niệm của bản thân mình, ban đầu Dưa chỉ là biệt danh thôi nhưng vì yêu thích cái tên ấy quá nên mình quyết định lấy Dưa làm bút danh. Còn 'Tâm sự của Dưa' được hiểu đơn giản là lời tâm sự của mình qua những bài thơ, nhật ký bằng thơ được mình viết và đăng tải mỗi ngày."

Về chủ đề sáng tác, Dưa không gò bó: "Bất cứ điều gì, sự kiện hoặc nhân vật nào đó khiến con tim mình rung động và có cảm xúc mình đều viết. Theo như nhận xét của độc giả, thơ mình chủ yếu hướng tới những chuyện tình buồn, những vấn nạn xã hội, tình yêu quê hương, gia đình..."

Gặp "mối tình đầu" tại "Thìa đầy thơ"

b08c80d76fbace9eabef.jpg


e948e998b76c276bb58e.jpg


Một lần vô tình lướt Facebook, Dưa tìm thấy group "Thìa đầy thơ" với nhiều bạn trẻ yêu thơ. Cô nàng mạnh dạn gửi bài và may mắn nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ từ các thành viên.

Dưa là 1 trong hơn 70 tác giả trẻ của Thìa được góp mặt trong cuốn sách "Thương" do "Thìa đầy thơ" hợp tác với Skybooks phát hành. Cuốn sách không có bóng dáng của một nhân vật nhất định, cũng không có tựa đề nhưng lại mang đến đầy đủ cảm xúc về tình yêu, tuổi trẻ và cuộc đời qua những vần thơ của giới trẻ.

Bài thơ của Dưa trong "Thương" nói về tình yêu đôi lứa trong thời hiện đại: "Đó là một bài thơ khá đáng yêu và ngộ nghĩnh về tình cảm mà bạn nữ lớn tuổi hơn bạn nam, hay trong thời nay chúng ta gọi là tình phi công"

"Là một người sáng tác thơ ca, mình luôn ước mong và khao khát có thể đưa những đứa con tinh thần của mình vào những cuốn sách hay, có thể xuất bản ra những cuốn sách của riêng mình. Thương là cuốn sách đầu tiên giúp mình đạt được mục đích ấy. Qua nhiều năm yêu và gắn bó với thơ thì Thương chính là mối tình đầu của thơ Dưa", Thùy Linh tâm sự.

Không chỉ có vậy, Dưa còn gặt hái được vài giải thưởng đáng tự hào: Giải triển vọng cuộc thi viết "Thương gửi - Thư gửi người thương" do cộng đồng văn học Vietlit tổ chức; Giải nhì Cuộc thi viết kết phim cho phim "Mắt Biếc" do ekip truyền thông của phim tổ chức; Giải Nhì cuộc thi sáng tác ngoại truyện "Tôi viết theo tôi" do D Free Book tổ chức.

602f01534f8847c04cd3.jpg


Còn nhiều "mối tình" đang chờ phía trước ✨

"Mình vẫn đang tiếp tục hành trình chinh phục những cuộc thi về thơ văn, mở rộng và phát triển truyền thông cho 'Tâm sự của Dưa' trên 2 nền tảng Instagram và Facebook. Song song với đó, mình đang trong quá trình hoàn thành bản thảo cho 'mối tình' tiếp theo. Hi vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều 'mối tình' khác nữa được ra mắt và sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ từ độc giả", Dưa chia sẻ về kế hoạch tương lai.

e14883db9c09d286e714.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top