Mình từng nằm viện vì sốt xuất huyết hồi cuối năm 2017, và phải công nhận là đọc sách với cái kim truyền đâm vào tĩnh mạch không phải trải nghiệm gì đáng để recommend cho lắm Nhưng mà cuốn tiểu thuyết giật gân này lại khiến mình quên hẳn cả cái khó chịu đó luôn. Let me introduce: "Cô Gái trên tàu" của tác giả Paula Hawkins - một tác phẩm plot twist đỉnh của chóp!
Nhân vật chính Rachel Watson là một chị phụ nữ nghiện rượu, đã ly hôn và đang thất nghiệp. Chị này đi tàu từ Ashbury vào London mỗi ngày như cơm bữa. Mỗi lần tàu 8.04 dừng lại ở một cột tín hiệu đặc biệt, Rachel lại có góc nhìn hoàn hảo vào "ngôi nhà yêu thích" của mình - nhà số 15. Chị thuộc nằm lòng từng chi tiết: cánh cửa kiểu Pháp, rèm buồng ngủ màu be, cho đến màu sơn khung cửa sổ phòng tắm.
Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp đôi mà Rachel tự đặt tên là Jason và Jess. Với nỗi đau chia tay trong quá khứ, Rachel cứ mơ mộng về cuộc sống hôn nhân của họ. Chị tưởng tượng mình và chồng cũ Tom Watson đang hạnh phúc như cặp đôi kia. Thói quen "soi" này diễn ra đều đặn cho đến một ngày... Rachel chứng kiến một cảnh tượng sốc não, khiến ảo tưởng của chị tan nát. Giờ đây có người mất tích, và Rachel tin những gì mình thấy hôm đó là chìa khóa để phơi bày sự thật. Nhưng plot twist ở chỗ không ai tin chị cả, vì "Một kẻ nghiện rượu. Có lẽ tâm lý không ổn định."
Khác với bản phim chuyển thể náo nhiệt ở New York, cuốn sách gốc có bối cảnh tại London. Vibe của vụ mất tích vốn đã u ám, giờ càng thêm phần ám ảnh với những chuyến tàu ục ịch chật kín công nhân ảm đạm, những hơi thở dài, vài lon Gin Tonic lạnh ngắt, và tiếng sột soạt của báo giấy. Mood đúng chuẩn London gloomy luôn ấy!
Truyện được kể qua ba người: Rachel, Anna và Megan, nhưng main character vẫn là Rachel. Mình sẽ không spoil về Anna và Megan để giữ sự bí ẩn nhé! Ba người phụ nữ này được liên kết bởi những tình tiết rất mong manh nhưng cực kỳ khéo léo. Đầu truyện việc đổi người kể diễn ra từ từ, nhưng càng về sau càng chóng mặt, cùng với đó những thông tin kinh hoàng được hé lộ khiến đọc giả phải... speechless Rachel thực sự là người dẫn truyện say xỉn và unreliable nhất mình từng biết. Trong số ba người, mình căm ghét một người, thương một người, và giận một người nữa.
"Trên tàu là những gương mặt thân quen, những người tôi thấy hằng tuần, đi đi về về. Tôi nhận ra họ và chắc họ cũng vậy. Tôi chỉ không biết họ có thực sự thấy tôi không, con người thật của tôi."
Những dòng này xuất hiện ngay đầu sách, nhưng vibe của nó vang vọng đến tận trang cuối cùng. Tất cả nhân vật đều sống với một quá khứ, một bí mật. Họ che đậy bằng mặt nạ mà ngay người thân nhất cũng không thấu được, chứ đừng nói người lạ. Mình không thể tin bất kỳ điều gì cả! Ranh giới giữa thật và giả cứ dao động rung lắc như chuyến tàu Rachel bắt mỗi sáng vậy. Paula Hawkins đã dựng nên những nhân vật khiếm khuyết và tội lỗi đến mức khó chịu luôn á.
Nếu phải chê thì có một điểm: đôi khi các sự kiện diễn ra hơi... convenient quá. Ví dụ như các nhân vật cứ gặp nhau trên tàu, trên phố, thậm chí quanh nhà họ - hơi trùng hợp đúng không nè? Nhưng mà những cuộc gặp này được giải thích khá hợp lý, nên mình cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện "đúng người đúng thời điểm" lắm. Còn nữa, nếu mình mong mọi thứ diễn ra y như đời thực thì đã bỏ sách xuống quay lại với quá trình truyền nước rồi chứ đọc gì nữa
Thành thực mà nói, mình có thể chọn một quyển sách self-help, hoặc tiểu thuyết ngôn tình ngọt lịm để review cho dễ. Mọi thứ sẽ ez hơn khi kể về việc cuộc đời khá lên thế nào, hay dùng bao nhiêu hộp giấy để lau nước mắt khi nam chính qua đời. Nhưng mình đã thử liều với cuốn này và hy vọng sẽ mang đến flavor mới cho mọi người!
Tóm lại, nếu bạn là fan của "Gone Girl" thì việc "ngấu nghiến" cuốn sách này là điều dễ hiểu thôi. Plot cực độc đáo và được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Nửa cuối truyện thực sự căng thẳng và kinh hoàng tột độ. Plot twist đáng kinh ngạc luôn!
Một vài bài học mình rút ra từ tác phẩm này: Tránh xa rượu bia, luôn giữ đầu óc tỉnh táo, nên đưa ra quyết định dựa theo lý tính nhiều hơn, và đặc biệt - ĐỪNG BAO GIỜ nhắn tin cho ex khi đang say!
(Bài đạt giải Ba cuộc thi BookDome Competition do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội-USTH (Đại học Việt - Pháp) tổ chức)
Nguồn: svvn.tienphong.vn