Tin hot dành cho hội mê nhạc: Spotify sắp cập bến Việt Nam rồi nè! Chỉ trong vài ngày nữa thôi, nền tảng nghe nhạc xịn xò này sẽ chính thức có mặt tại VN. Trước giờ muốn xài còn phải "múa tay chân" lắm cơ đấy!
Khi "sóng sau" cứ thế mà đè "sóng trước"
Nói Spotify là dịch vụ hàng đầu không phải nói chơi đâu nha! Cuối năm 2017, app này có tận 159 triệu người dùng active mỗi tháng, trong đó 71 triệu người xài bản premium trả phí luôn. Thống kê cho thấy hội xài premium nghe nhạc nhiều gấp 3 lần hội xài free có quảng cáo. Ừ thì... bỏ tiền ra rồi thì phải "bóc" cho hết vốn chứ Hơn nữa trải nghiệm premium nó mượt mà hơn hẳn mà!
Về doanh thu thì Spotify chiếm luôn 42% thị phần streaming toàn cầu. Ở Mỹ chiếm 41%, Brazil 42%, còn ở Anh thì "chốt" 59% luôn. Đỉnh nhất là ở quê hương Thụy Điển, 100 người nghe nhạc streaming thì tới 95 người dùng Spotify ơ kìa!
Chuyện "sóng sau đè sóng trước" trong làng giải trí cũng drama lắm đó! Hồi xưa thời đĩa nhựa cồng kềnh, ai ngờ đâu sẽ bị đĩa CD nhỏ gọn "lật đổ". Rồi thời đĩa CD đỉnh cao, ai mà nghĩ các chuỗi cửa hàng đĩa sẽ phải đóng cửa vì nhạc số lên ngôi. Đến thời nhạc số "lậu" tung hoành, Steve Jobs mới cho ra đời iTunes và kiếm bộn tiền. Còn giờ thì iPod chứa vài nghìn bài không còn là gì so với việc truy cập vài chục triệu bài hát!
Để dẫn đầu không phải chuyện dễ ăn đâu. Trong 3 năm qua, Spotify đã đổ 739 triệu Euro cho nghiên cứu và phát triển, riêng năm 2017 tăng tận 91% luôn!
Drama bản quyền nhức đầu vkl
Hiện tại châu Âu chiếm 37% user Spotify toàn cầu, Bắc Mỹ 32%, Mỹ Latin 21%, còn lại 10%. Nhưng mà khu vực Latin và "còn lại" (có cả châu Á nè) đang tăng trưởng cực khủng: 37% và 51% trong năm 2017!
Vấn đề là khi mở rộng sang thị trường mới, đặc biệt châu Á và Mỹ Latin, mấy ông lớn này gặp phải chuyện rắc rối lắm. Vấn đề bản quyền ở đây phức tạp vãi chưởng! Nhạc sĩ, nhà xuất bản không chọn tổ chức nào đại diện nên tất cả phân tán tứ tung. Chưa kể nhiều khi chính ca sĩ còn không biết ai đang nắm bản quyền bài hát của mình nữa!
Chuyện nghệ sĩ "beef" với hãng đĩa lớn cũng nhiều drama: George Michael kiện Sony để thoát hợp đồng chẳng hạn. Nhiều nghệ sĩ "cá tính" không muốn bị gò bó, thế là dòng nhạc indie ra đời. Nhưng không có hãng đĩa lớn thì mọi thứ lại rối tung lên. Muốn mua nhạc cả nước thì không biết tìm ai. Thậm chí nhiều nghệ sĩ còn không nhớ mình đã ra bao nhiêu album và bìa đĩa để ở đâu nữa...
Cuối cùng thì vẫn phải "chịu thua" ️
Dĩ nhiên không gì hoàn hảo cả, Spotify cũng bị chê vì... quá tiện lợi. Sức mạnh của app này nằm ở các playlist, có thể thay đổi cả sự nghiệp của nghệ sĩ luôn đó!
Ngoài việc phân loại "tui nghe rock, bạn nghe pop" và chia nhỏ ra tận 1.549 thể loại, Spotify còn tạo playlist cho từng khoảnh khắc và tâm trạng trong cuộc sống.
Hồi xưa vào cửa hàng đĩa có 2 kiểu khách: Một kiểu lục lọi tìm đĩa hay, càng nhiều càng thích. Kiểu kia hỏi luôn "dạo này nhạc gì hot?". Spotify phục vụ được cả 2 kiểu và còn là "người bán hàng" khéo léo, nhớ dai nữa!
Họ biết bạn thích thể loại gì và gợi ý đúng gu với độ chính xác cao (nhờ thu thập dữ liệu thói quen nghe nhạc). Họ còn "pro tip" nữa: "Thấy mặt anh hơi buồn, nghe playlist Nâng cao tinh thần đi!" hay "Chị sắp đi xa à? Lưu luôn playlist Hát trong xe hơi nha!" Với Spotify, không cần chạy ra cửa hàng đĩa, mỗi ngày "người bán hàng" này sẽ đến bên cạnh rủ bạn nghe nhạc. Có playlist cho mọi thời điểm từ sáng đến tối!
Chính vì tiện quá nên bị chê là "số hoá cảm xúc", rằng âm nhạc - thành trì cuối cùng của cảm xúc - đã khuất phục trước công nghệ. Nhưng làm sao giờ, khi công nghệ đem đến những bước tiến vĩ đại và không gì có thể chặn "con sóng" liên tục ập đến được!
Một số người không vui khi các playlist được tạo bằng thuật toán để "đón đầu" cảm xúc con người. Hội yêu nhạc "chân chính" cũng phàn nàn mọi thứ quá dễ dàng. Với họ, hành trình khám phá âm nhạc phải vất vả hơn mới "worthy" chứ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn