Nguyễn Trần Chiến - cái tên không xa lạ với những ai yêu thích hoạt động tình nguyện, sinh ra và lớn lên tại huyện M'Đrắk thuộc tỉnh Đắk Lắk - "thủ phủ cà phê" Việt Nam
Hồi còn là học sinh cấp 3 và sinh viên năm nhất, mình cũng từng đi làm thêm nhiều nơi và trải qua rất nhiều hoạt động đáng nhớ. Năm lớp 12, mình bắt đầu tham gia nhiều hoạt động Đoàn tại trường và tại địa phương, khi lên đại học thì mình vẫn tiếp tục tham gia nhiều hoạt động Đoàn Hội. Nhờ đó, mình đã vinh dự nhận được danh hiệu "Tình nguyện viên xuất sắc trong phong trào tình nguyện 2015 - 2016", và có 2 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 - 2019, 2020 - 2021.
Khi mới bước chân vào cánh cửa đại học, còn lạ lẫm với môi trường mới, mình cũng khá rụt rè trong việc giao tiếp với mọi người. Nhưng khi thấy các anh chị khóa trên bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện, mình bắt đầu thấy tràn đầy năng lượng
Dịp hè năm 2021, lúc đó đại dịch COVID-19 lần thứ 4 của nước ta bùng phát lại, mình phải về nhà học online. Về đến nhà hai tháng thì địa phương mình ở bùng phát dịch, mình tiếp tục tham gia hoạt động tình nguyện chống dịch tại khu cách ly tập trung giúp đỡ người thực hiện cách ly tập trung. Mình tham gia hỗ trợ người cách ly, nấu ăn tình nguyện miễn phí cho người đang thực hiện cách ly, tham gia các hoạt động dọn dẹp khu cách ly, vệ sinh khu cách ly,... Đó là một hoạt động tình nguyện thiết thực tại thời điểm đó, và là một kỷ niệm đáng nhớ nhất thời tình nguyện mà mình không thể nào quên
Cụm từ "thanh niên tình nguyện" chính là động lực để mình có được một tinh thần vững chắc để tham gia cống hiến hết mình vì hoạt động tình nguyện trong những năm tháng của tuổi trẻ. Là một người trẻ, mình mong muốn được học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để có thể phục vụ tốt cho việc học tập cũng như công việc sau này, và luôn tự nhắc nhở với bản thân mình, cần phải luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân và sống có ích cho xã hội
Nguồn: svvn.tienphong.vn