Chuyện là Nguyễn Thị Tuệ Linh (sinh năm 1996), một thợ làm bánh từ Hà Nội, định vào TP. HCM dạy làm bánh rồi về thôi. Nhưng plot twist là dịch COVID-19 ập đến, cô bạn bị "kẹt cứng" luôn Thay vì than vãn, Linh quyết định "nhập hội" chống dịch luôn! Và còn tranh thủ làm bánh động viên tinh thần F0 cùng đồng đội tình nguyện nữa chứ.
Từ cuối tháng Tám, Linh đăng ký tham gia chống dịch và được giao đủ thứ việc: nhập liệu, điều phối lấy mẫu, đi chợ hộ, giao đồ ăn tận nhà cho dân ở phường 13, Q. 6. Không dừng lại ở đó, bạn ấy còn làm hậu cần cho các bác sĩ chăm sóc F0 tại nhà nữa đó.
Về lý do "lên đường", Linh tâm sự: "Mình vào TP. HCM dạy làm bánh từ cuối tháng Năm, ai ngờ dịch nổ không về được Hà Nội. Thế là mình nghĩ, thôi kệ, góp chút sức trẻ giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhất là lúc TP. HCM đang thiếu tình nguyện viên trầm trọng". Ban đầu gia đình lo lắng phản đối, nhưng sau khi nghe Linh nói chuyện thì cũng ủng hộ, chỉ dặn dò cẩn thận thôi.
Xong việc chống dịch mỗi ngày, Linh còn lên mạng dạy làm bánh online miễn phí 100% luôn nha! Mục đích là muốn lan tỏa niềm đam mê và giúp mọi người có thể tự làm bánh ngon cho gia đình. Không lấy xu nào vì Linh hiểu lúc này ai cũng khó khăn cả.
Linh bộc bạch: "Bị kẹt không được làm bánh, mình buồn lắm, nhớ nghề ghê. Nên muốn chia sẻ niềm vui khi làm bánh với mọi người. Thấy họ làm được bánh cho người thân, mình hạnh phúc lắm!"
Để boost tinh thần team, Linh còn "vào bếp" làm bánh tặng các tình nguyện viên và bệnh nhân F0 nữa "Những chiếc bánh không cao cấp đâu nhưng giá trị tinh thần thì to đùng! Giúp xua tan mệt mỏi sau những ngày tháng chiến đấu. Mà lúc đó muốn mua bánh ngọt khó lắm, nên ai cũng vui khi được ăn", Linh kể.
Tìm nguyên liệu giữa mùa dịch khó như "leo cây sương" nhưng Linh không bỏ cuộc. Cô chọn những món bánh đơn giản, dễ kiếm nguyên liệu, tận dụng tối đa những gì có sẵn. Còn được hội bạn support dụng cụ và mua nguyên liệu giúp nữa chứ
Hoá ra Linh đã yêu nghề làm bánh từ hồi còn học THPT, đến giờ đã 7 năm rồi đó! Hồi mới theo nghề, khó khăn vật vã, không tiền không được nhà ủng hộ. Nhưng Linh tự học công thức trên mạng, bán bánh kiếm tiền rồi mua dụng cụ, cứ thế mà vươn lên.
"Thời gian xa nhà đi chống dịch, cảm giác khó tả, nhớ gia đình lắm. Người nhà lo lắng khi mình quyết định vào vùng dịch. Nhưng mình thấy vui vì được đi chống dịch", Linh tâm sự. Kỷ niệm đẹp nhất? Chính là những lời cảm ơn từ người dân và thấy mọi người tuân thủ phòng chống dịch thật tốt
Nguồn: svvn.tienphong.vn