Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 khép lại đánh dấu hành trình 12 năm cắp sách đến trường của các bạn gen 2006 chính thức hoàn thành rồi nè! Sau bao nhiêu năm "cày cuốc" với đống sách vở, giờ là lúc các sĩ tử được nghỉ ngơi và lên kế hoạch "xả stress" thật đã sau những ngày thi căng não.
Chơi thể thao, học ngoại ngữ - combo "cân cả đôi đường"
Trò chuyện với báo Tiền Phong, bạn Nguyễn Phương Hà - cựu học sinh lớp chuyên văn, trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam) chia sẻ: "Nếu trong quá trình ôn thi, chờ thi em hồi hộp, lo lắng 5 phần thì quá trình đợi điểm lo lắng tới 10 phần luôn á". Mặc dù đã có trong tay Giải Ba môn Lịch sử cấp quốc gia và được xét tuyển thẳng vào một số trường đại học, nhưng Phương Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn mỗi khi nghĩ đến ngày công bố điểm.
Tuy nhiên, Hà vẫn biết cách "giải tỏa" căng thẳng và tìm hiểu về định hướng tương lai cho mình. "Mình chọn cách xả stress bằng cách tham gia lại hoạt động cầu lông - một bộ môn thể thao mình rất yêu thích nhưng đã phải tạm gác lại vì lịch ôn thi dày đặc", Phương Hà tâm sự. Đối với bạn nữ này, chơi thể thao là lúc cảm thấy chill nhất, vừa được vận động cải thiện vóc dáng, vừa được giao lưu học hỏi từ những người cùng đam mê nữa chứ
Không chỉ dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian sau thi này, Hà còn tranh thủ trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh của mình bằng cách đọc báo, tiểu luận hoặc đơn giản là cày phim tiếng Anh. Lý do là vì sắp tới, bạn ấy muốn theo học ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao, nên việc có nền tảng ngoại ngữ vững chắc là must-have rồi!
"Xả stress" bằng công việc làm thêm nghệ thuật - Cắm hoa
"Luyến tiếc", "hồi hộp", "lo lắng" - đó là những cảm xúc mà bạn Ngô Hà Vi, cựu học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt (Bắc Ninh) có sau khi tiếng trống môn thi tiếng Anh - môn thi cuối cùng kết thúc. "Luyến tiếc" 3 năm tuổi thanh xuân với thầy cô, bạn bè đã trôi qua nhanh quá, còn "hồi hộp", "lo lắng" thì vì phải đếm từng ngày chờ kết quả thi. Vi chia sẻ thêm: "Khoảng thời gian từ giờ cho tới lúc có điểm thi không quá ngắn cũng không quá dài, dù khá hồi hộp chờ đến ngày biết điểm nhưng đây là khoảng thời gian mình được thư giãn sau những ngày ôn thi căng não và có thời gian suy nghĩ thêm về định hướng tương lai, thử làm những việc mình thích".
Ngoài việc cày phim yêu thích, đi chơi cùng hội bạn và gia đình, Hà Vi còn mạnh dạn thử sức tại một tiệm hoa gần nhà nữa đó! Chia sẻ về quyết định này, bạn ấy nói: "Mình rất hào hứng với công việc hỗ trợ cắm hoa này vì có cơ hội được tiếp xúc với khách hàng, các anh chị đồng nghiệp - điều đó giúp trình độ giao tiếp của mình tốt hơn, có thêm thu nhập cho bản thân, được học hỏi và biết thêm nhiều kiến thức về các loài hoa, cách cắm hoa, rèn luyện sự khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc".
Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc ở tiệm hoa với sự hào hứng, Vi tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều rồi. Đây cũng là khoảng thời gian giúp Vi có thể suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về lựa chọn trở thành một cô giáo mầm non trong tương lai vì một tình yêu lớn dành cho các em nhỏ. Sự tỉ mỉ với từng bông hoa chắc chắn sẽ giúp cô nàng rèn luyện tính cẩn thận, chu đáo của một nhà giáo tương lai đây
Ngày 17/7, các sĩ tử 2K6 sẽ nhận được kết quả thi. Chúc cho tất cả các bạn đạt được số điểm như ý và đỗ vào trường đại học mơ ước nhaaaaa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn