Comeback mạnh mẽ với EP "Chia tay" và cái kết xuất sắc cho hình ảnh "nàng thơ"
Sau bao lâu được biết đến với vibe "nàng thơ" trong sáng ngọt ngào, Juky San đã chính thức quay lại với EP "Chia tay" cùng lead single MV "Lao vào". Và lần này, cô nàng đã thực sự "lột xác" với hình ảnh cá tính và âm nhạc chuẩn quốc tế, khác hẳn với Juky San mà mọi người vẫn biết!
Không còn là cô gái mới lớn trong "Phải chăng em đã yêu" nữa rồi, dự án lần này không chỉ là sự thay đổi visual mà còn phản ánh cả hành trình khám phá bản thân trong tình yêu và khẳng định cái tôi mạnh mẽ của Juky San sau những sóng gió cảm xúc đã qua.
Ba bài hát, ba tâm trạng của "chia tay"
Dự án gồm 3 ca khúc: "Lao vào", "Don't pick up your phone" và "Tin nhắn sau cùng", được sản xuất bởi giám đốc âm nhạc 2pillz. Cả ba đều mang những cảm xúc khác nhau nhưng đều xoay quanh keyword "chia tay" đầy drama.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong những cuộc tình của mình, San đều muốn có một cái kết văn minh. Cả hai dừng lại ở khoảnh khắc cảm thấy không thể cùng nhau bước tiếp nữa, vẫn tôn trọng và mong những điều tốt đẹp cho đối phương. San không thích một mối quan hệ bị đẩy đến tận cùng khổ đau và phải kết thúc trong nước mắt, những tiếng gào thét, thậm chí là sử dụng đến vũ lực để làm tổn thương nhau".
Đây chính là quyển nhật ký âm nhạc, là lời tự sự chân thật nhất về những cảm xúc mà Juky San từng trải qua. Cô chia sẻ: "Chia tay là một trải nghiệm mà ai cũng đã từng đối mặt. Mỗi lần đều khác nhau, nhưng luôn đong đầy những khoảnh khắc đáng nhớ". Từ bi lụy, đau khổ cho đến cảm giác được giải thoát, Juky San mang đến những giai điệu nồng nhiệt, mạnh mẽ và đầy sâu lắng.
26 tuổi - Vẫn tin vào tình yêu dù đã từng "tan vỡ"
Juky San trải lòng: "26 tuổi, San đã trải qua một vài mối tình, yêu rồi chia tay, hạnh phúc rồi buồn rầu, chưa bao giờ San cảm thấy mình ghét yêu và không muốn được yêu. Thêm một tuổi, cách yêu của mình lại khác đi, người mình yêu cũng khác đi. Lâu lâu, ngồi nghĩ lại những hỉ nộ ái ố trong tình cảm đã trải qua, rồi đặt bút viết những ca từ, ngân nga từng câu chữ đầy tình yêu ấy, là San lại cảm thấy tình yêu thật kỳ diệu, âm nhạc thật phi thường".
"San luôn muốn thành phẩm của âm nhạc là kết quả cảm xúc nhất, thành phẩm của hình ảnh là kết quả chỉn chu nhất và Juky San của hiện tại phải là Juky San hoàn thiện. Mình đã làm nhạc, tập luyện vũ đạo, chăm sóc cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn bằng cả trái tim, thông qua những giai điệu và ca từ, kết hợp với những cộng sự tuyệt vời, xin mời khán giả cùng thưởng thức âm nhạc và hình ảnh của Juky San ở tuổi 26", Juky San bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn