Học cách cho đi nhiều hơn để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn nữa

eef07b6b1d2a88b3f1e8.webp


Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Nông học tại Trường Đại học Vinh. Lớn lên ở mảnh đất Hà Tĩnh nắng gió trong một gia đình làm nông, từ bé Tú đã ngầm hiểu phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ.

34c446e1fdb8101814fa.jpg


"Tuổi thơ của mình cũng được xem là 'dữ dội' đấy, hay hùa theo anh chị bạn bè nghịch phá chỗ này chỗ kia, nhiều lần bị bố mẹ mắng luôn á Lên cấp 2 thì mình sống khép kín hơn, chỉ chăm chú vào học. Lúc đó nghĩ chỉ cần điểm số cao, năm nào cũng giỏi là thành công rồi.

Bước vào cấp 3 với biết bao bỡ ngỡ và những người bạn mới, có lúc mình tự ti về ngoại hình lắm, đi vào đám đông cũng không dám ngẩng đầu. Cái cảm giác đứng giữa vạn người mà vẫn cô đơn, lạc lõng thật sự không dễ chịu tý nào

Vì thế mình đã cố gắng học tập tốt hơn, 2 năm đạt giải khuyến khích môn lịch sử cấp tỉnh, 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè quý mến, dần dần mình tự tin hẳn lên. Mình từng mơ ước trở thành luật sư nổi tiếng nhưng với sự thay đổi của thời đại, sợ không có nghề nghiệp ổn định nên đã từ bỏ nó."

0b938e6a92b90cdbd94d.jpg


Và giờ đây, Tú đang học chuyên ngành nông học - cái ngành mà trước đó cô không thực sự hiểu rõ. Nhưng thay vì chán nản vì đó không phải đam mê thì Tú bắt đầu thích nghi bằng việc tìm hiểu, thực hành nhiều hơn.

"Khi một công việc mà bạn làm nhiều lần, đạt được vài thành tựu thì bạn sẽ cảm thấy hứng thú và dần trở thành đam mê luôn đấy!"

987bc1d2135bc4070b4f.jpg


"Mình đã từng ngộ nhận rằng chỉ cần học tập thật tốt thì sẽ thành công, nhưng không đâu các bạn ạ

Những ngày đầu của đời sinh viên, bản thân mình vô cùng lạ lẫm - bạn bè mới, môi trường mới, vì khá rụt rè nên mình ít tạo mối quan hệ trong lớp. Sau giờ học chỉ biết ở lỳ trong phòng, không tham gia và trải nghiệm nhiều, vì thế cuộc sống sinh viên cảm thấy rất tẻ nhạt.

Kỳ đầu tiên đại học thành tích của mình chỉ là điểm số học tập xuất sắc, nhưng điều đó không làm mình vui vẻ hơn được. Đến kỳ hai, mình quyết tâm thay đổi bản thân và tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh.

Mình rất may mắn khi gặp chị Hiền - phó bí thư lớp K59, chính chị là người dẫn dắt và cho mình nhiều kinh nghiệm, bài học, giúp mình hòa đồng hơn với mọi người ✨"

78addeca5d06116f5b3a.jpg


Năm thứ 2 đại học, với sự nỗ lực của bản thân và sự giới thiệu của chị Hiền, Tú được bầu vào ban chấp hành Đoàn viện Nông nghiệp - Tài nguyên. Tại đây, cô gặp được rất nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu, được cô Bí thư Cao Thị Thu Dung và các anh chị hỗ trợ.

Tú tham gia tích cực các hoạt động phong trào của viện như hội thao sinh viên, chủ nhật xanh, những bước chân vì cộng đồng, hội trại chào tân sinh viên K61, phụ trách "Hội chợ văn hóa ẩm thực", tham gia thả cá ra sông Lam góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tham gia xây dựng Công trình thanh niên của Viện,...

"Đối với bản thân đó là những tháng ngày sống hết mình vì tuổi trẻ, những hoạt động trải nghiệm thú vị đã giúp mình trưởng thành hơn nhiều, góp phần hoàn thiện kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lý thời gian và đặc biệt là lên kịch bản cho các hoạt động.

Trong những lần tham gia phong trào của chi đoàn, của viện và nhà trường, mình đã có được rất nhiều bài học bổ ích. Có trải nghiệm, có thiếu sót, có những góp ý và lời nhắc nhở của mọi người xung quanh giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân và trở nên xuất sắc hơn "

54f831e27e61364ef741.jpg


Công việc đầu tiên của Tú chính là làm công nhân thời vụ cho một công ty điện tử Hàn Quốc vào mùa hè năm nhất.

"Môi trường làm việc quy củ đã giúp mình biết sống kỷ luật, luôn đúng giờ, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong mọi công việc, biết quý trọng công sức của bản thân và những người đồng nghiệp. Bởi vì 1 lỗi sai của mình sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh đấy.

Lúc đó mình nhận ra rằng tất cả mọi công việc đều đáng quý trọng, không vì mình đang nhận chương trình giáo dục đại học mà xem thường những người lao động phổ thông. Bởi có những người lao động, cuộc sống của chúng ta mới trở nên hiện đại và tiện nghi như bây giờ."

839abd6f1921e23da743.jpg


Môi trường Đại học là nơi không chỉ bồi đắp kiến thức cho sinh viên mà còn là địa điểm để sinh viên trải nghiệm và trưởng thành.

"Thật vui, hạnh phúc và tự hào vì thấy bản thân mình đang trưởng thành lên từng ngày và chính điều này đã giúp cho những năm tháng tại trường Đại học Vinh trở thành khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với mình "

917adcfc843494599052.jpg


Tác giả Roise Nguyễn - nhà viết trẻ từng nói: "Tôi vẫn thường ngẫm nghĩ lý do những người có tài như thế lại thất bại. Có lẽ tài năng là chưa đủ. Đam mê là chưa đủ. Yêu thích là chưa đủ. Trên con đường đó vẫn nhiều cạm bẫy, vẫn nhiều ngã rẽ, vẫn nhiều thử thách chông gai. Biết được đam mê, vẫn không hết lòng, kiên trì, nhiệt tình theo đuổi nó. Vẫn không có tính kỷ luật, ép mình vào khuôn khổ. Để cuộc sống trôi đi với những thứ nhỏ nhặt vụn vặt. Thì tương lai vẫn mờ mịt như cũ."

Nhận thức được điều này, Tú luôn cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày, xác định được mục tiêu và lập kế hoạch cho bản thân để đạt được mục tiêu đó. Ngoài những giờ học trên lớp, cô còn đọc thêm nhiều sách để củng cố kiến thức, kĩ năng.

"Ngày nay, khi xã hội không ngừng phát triển thì việc tự học, tự trải nghiệm là cần thiết lắm. Để thành công, chúng ta phải không ngừng học hỏi, dựa vào trí tuệ, bản lĩnh của mình mà đi lên.

Không có con đường nào là không có chông gai, để tới đích chúng ta bắt buộc phải vượt qua những khó khăn, thử thách. Bị vấp ngã không đáng sợ mà đáng sợ ở chỗ mình không tự đứng lên được "



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top