Trong những ngày qua, Đà Nẵng đã trở thành tâm điểm của tình yêu thương và sự sẻ chia từ hơn 90 triệu người dân cả nước Mọi người đã chung tay với Đà Nẵng, với miền Trung để kiểm soát đại dịch Covid-19, giảm thiểu tối đa những tác động của dịch bệnh đến cuộc sống hàng ngày.
Theo Thông báo số 4987/UBND-VHXH ngày 29/7/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì tất cả các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về đều phải dừng hoạt động. Lúc này Đà Nẵng có hàng ngàn sinh viên đang ở ký túc xá và nhà trọ bên ngoài, chưa kịp về quê khi dịch Covid-19 bùng phát. Đây thực sự là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn cho mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên đang sống tại ký túc xá của trường đại học, cao đẳng... và các bạn thuê trọ bên ngoài.
May mắn là toàn bộ hệ thống xã hội đã vào cuộc hỗ trợ các bạn sinh viên về lương thực, đồ dùng thiết yếu như khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... Các thầy cô, cán bộ công nhân viên, người dân, và doanh nghiệp đã cùng nhau quyên góp kinh phí, tập trung nhân lực để tiếp nhận và phân chia nguồn hỗ trợ cho sinh viên.
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (một giảng viên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Miền Trung) muốn chia sẻ thêm góc nhìn cá nhân về vấn đề này.
Trong đại dịch, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng nhưng mức độ khó khăn thì khác nhau. Bên cạnh đó nguồn lực xã hội có giới hạn và cần được quản lý, phân bổ đến những cộng đồng khó khăn và yếu thế nhất trong xã hội. Rõ ràng các bạn sinh viên đang gặp khó khăn nhưng các bạn vẫn có nhiều nguồn lực để vượt qua như sức khỏe, sức chịu đựng tốt hơn so với tầng lớp dân nghèo và người già yếu.
Những công việc hỗ trợ sinh viên rất đáng quý và thiết thực thật Nhưng chúng ta - những người làm công tác giáo dục - nên nhìn lại và suy ngẫm: tâm thế và hành động của đa số sinh viên đối với khủng hoảng như thế nào? Trong tương lai, thế giới với những biến cố bất ngờ có thể sẽ xảy ra nhiều hơn, khắc nghiệt hơn lần đại dịch Covid này. Việc hỗ trợ sinh viên cần có kế hoạch dài hạn để các bạn có năng lực tối thiểu để tồn tại, vượt qua khó khăn dựa vào chính nguồn lực của bản thân.
Nói dễ hiểu là chúng ta hỗ trợ sinh viên bằng cách cho cá thì sẽ không có tác dụng lâu dài đâu. Thay vào đó, để việc hỗ trợ có giá trị bền vững thì chúng ta cần phải "trao cần câu" - tức là dạy cho sinh viên có năng lực tự lãnh đạo bản thân như tâm thế tích cực, kỹ năng sống, kỹ năng quản lý tài chính và quan trọng nhất là ý thức giúp đỡ cộng đồng
Câu nói của Khổng Tử "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" chính là lời nhắc nhở rằng muốn làm tốt việc gì thì cũng phải xuất phát từ việc hoàn thiện bản thân mình trước đã. Mỗi cá nhân phải có năng lực tự lãnh đạo bản thân, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, thậm chí trong những trường hợp khủng hoảng có thể dẫn đến tuyệt vọng. Năng lực này cần được hình thành từ sớm, phát triển dần cùng với việc tích lũy kiến thức chuyên môn ở trường, và cần được trải nghiệm qua các hoạt động ngoại khóa như game, dự án, sinh hoạt CLB kỹ năng...
Khi mà các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán online, ship đồ ăn đều không được hoạt động thì việc ăn uống hàng ngày của sinh viên bị ảnh hưởng nặng nề lắm, nhất là những bạn lâu nay không tự nấu ăn, thậm chí không biết nấu, chỉ ăn ở quán bên ngoài Qua đại dịch lần này, có thể nói là dù bạn nấu không ngon nhưng nhất định phải biết nấu ăn để vượt qua khoảng thời gian ít nhất 14 ngày như lần này đang diễn ra tại Đà Nẵng - đó là một trong những kỹ năng sống cơ bản nhé!
TS. Quỳnh luôn nói với sinh viên mình dạy rằng, khi môn học yêu cầu các bạn làm khảo sát về nhu cầu khách hàng thì nên xét đến hai mức độ: nhu cầu đó là cần thiết hay cấp bách. Và liên quan đến việc cho đi của các tổ chức thiện nguyện cũng như việc nhận hỗ trợ của sinh viên, tất cả chúng ta đều nên dựa vào mức độ cần thiết và cấp bách để cho đi hoặc nhận đúng mức, đúng thời điểm, thể hiện tinh thần "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" để phân bổ nguồn lực hợp lý.
Thế hệ thanh niên Gen Z cũng là nguồn lực quý báu giúp "giải cứu" xã hội như tiếp sức cho các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện và những người đang phải cách ly... Dù cuộc chiến chống dịch còn dài, thời gian bao lâu thì chưa ai khẳng định được, và nguồn lực ngày càng hạn chế, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng vững chắc là sẽ đẩy lùi được dịch bệnh vì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đã suy nghĩ và hành động tốt hơn, hiệu quả hơn
Nguồn: svvn.tienphong.vn