Hết nghỉ lễ 2/9 rồi, tân sinh viên 2K6 sẵn sàng chinh phục năm học mới thôi nàooo!

298dc2cb4e084db22885.webp


Vừa hết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với đủ thứ hoạt động vừa vui vừa ý nghĩa, giờ đây hội tân sinh viên 2K6 đã ready 100% cho hành trình mới toanh ở bậc đại học rồi đây! Mỗi bạn trẻ đều quyết tâm và hy vọng năm học mới sẽ suôn sẻ, nhiều niềm vui ở ngôi trường mà mình đã chọn nè ✨

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, thay vì về quê thăm gia đình, Mỹ Anh đã quyết định ở lại TP. Hồ Chí Minh để làm quen với môi trường sống mới, tìm hiểu thêm kiến thức qua các kênh thông tin chính thức và các hoạt động của trường luôn. Nhờ vậy mà cô bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình học tập sắp tới đó!

cca0c5cd8bb99a8ac98b.jpg


Không chỉ học tập thôi đâu, đây còn là thời gian để Mỹ Anh tranh thủ lên kế hoạch cho một số hoạt động cá nhân nữa. Trong đó có chương trình Tết Trung thu ở Phan Thiết hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhỏ nơi đây một cái Tết Trung thu thật ý nghĩa Đặc biệt, dịp nghỉ lễ này Mỹ Anh có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân cũng như rèn luyện sức khỏe. Những hoạt động này thường bị xem nhẹ trong nhịp sống hối hả hàng ngày, và kỳ nghỉ lễ chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu hành động vì sức khỏe bản thân nha!

707d3cb906deeebf4a28.jpg


Hiện tại, Mỹ Anh đã sẵn sàng cho hành trình mới và gặp gỡ bạn bè, thầy cô Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II rồi đây. Với trải nghiệm đáng quý của bản thân sau khi có cơ hội tham quan nhiều khu di tích lịch sử từ Bắc vào Nam, nữ sinh chia sẻ: "Dù lựa chọn tận hưởng kỳ nghỉ theo cách nào, mỗi bạn trẻ cũng nên tìm hiểu thêm về lịch sử, về những sự kiện mà ông cha ta đã trải qua để luôn nhớ về cội nguồn của mình. Đồng thời chú trọng rèn luyện sức khỏe, vì như vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta đã từng dạy rằng 'dân cường thì quốc thịnh', khỏe mạnh không chỉ giúp bản thân phát triển mà còn góp phần xây dựng đất nước vững mạnh hơn. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và trau dồi kiến thức, cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng."

26ff66fac92af74f10f6.jpg


Trước khi chính thức bước vào hành trình mới ở Trường Đại học Phenikaa, Hữu Hoạt đã có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trọn vẹn bên những người thân của mình.

Thay vì chọn dành thời gian nghỉ ngơi hay tìm kiếm một chuyến đi xa, Hữu Hoạt lại lên kế hoạch tham gia các hoạt động thú vị ngay chính quê nhà của mình. Đó là một buổi dã ngoại tuyệt vời cùng bạn bè ở khu vui chơi cắm trại thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đó ️ Chàng trai cho biết mặc dù sau buổi dã ngoại mọi người đều thấm mệt vì đã luôn hết mình trong các hoạt động vui chơi, nhưng đọng lại là rất nhiều niềm vui và những kỷ niệm đẹp. Để một mai xa nhà học tập ở những thành phố khác, ai cũng đều sẽ nhớ về những người bạn đã cùng mình lớn lên ở quê hương thân yêu này.

Dự định của Hữu Hoạt sau kỳ nghỉ lễ là học thêm tiếng Anh để sẵn sàng đối mặt với kỳ thi đầu vào của trường. Chàng trai xứ Nghệ chia sẻ: "Mình đã chuẩn bị một tinh thần tích cực và tự tin để bước vào cuộc đua, hành trình mới của bản thân đến tương lai. Đó hẳn là một hành trình có nhiều thứ đáng để trải nghiệm. Bốn năm đối với mình không quá dài mà cũng không quá ngắn, mình thật sự rất háo hức để tạo cho bản thân một cầu nối đến những thành công, kết quả xứng đáng."

8f373e2ec324d93d3045.jpg


Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, Gia Bảo đã thử sức với công việc dạy tiếng Anh tại một trung tâm và thu được cho mình rất nhiều kinh nghiệm cùng tình cảm của các em học sinh nơi đây. Ngoài ra, cậu bạn còn trau dồi các kỹ năng mềm, đồng thời bổ sung kiến thức thông qua việc đọc sách và nghiên cứu phần mềm Tin học nữa nha!

Kỳ nghỉ lễ vừa qua cũng là lúc để Gia Bảo có nhiều thời gian bên những người thân yêu và bạn bè trước khi lên đại học. Thế nhưng, quãng thời gian tuyệt vời này cũng là lúc nam sinh cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp, tò mò và một chút lo lắng khi rời xa mái trường cấp ba quen thuộc và chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà

Dù vậy, chàng trai gốc Hải Phòng cũng đã sẵn sàng, háo hức đón chờ những thử thách sắp tới ở thành phố mới, làm quen bạn mới và có những trải nghiệm mới. Gia Bảo cũng đã ấp ủ cho mình những kế hoạch học tập và làm việc trong bốn năm học đại học. Nam sinh mong rằng bản thân sẽ sớm hòa nhập được với môi trường mới và cuộc sống tự lập, đồng thời có quãng thời gian sinh viên trọn vẹn, đáng nhớ ở Học viện Ngoại giao.

6862a1302d38f7119805.jpg


Dịp Quốc khánh năm nay, Thùy Trang đã cùng gia đình đến thăm đền Lảnh Giang - nơi thờ Tam vị danh thần dưới thời Hùng Vương thứ 18 và công chúa Tiên Dung, thắp lên những nén hương để bày tỏ lòng biết ơn to lớn tới những bậc anh hùng hào kiệt đã góp công cho đất nước

Với Thùy Trang, kỳ nghỉ năm nay khác với mọi năm vì mình đã không còn là một học sinh cấp ba vô tư mà phải chuẩn bị hành trang cho cuộc sống xa nhà sắp tới rồi huhu. Nữ sinh chia sẻ: "Mặc dù kỳ nghỉ lễ 2/9 đã kết thúc nhưng nhìn vào hàng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới hai bên đường, trong lòng mình vẫn thoáng chút dư âm của không khí ngày Quốc khánh. Mình cảm nhận được một tinh thần dân tộc đáng ngưỡng mộ chảy trong dòng máu lạc hồng của dân tộc Việt Nam. Vậy nên, đây có lẽ là kỳ nghỉ với một chút hoang mang, lo lắng cho hành trình mới nhưng cũng vô cùng đáng nhớ đối với mình."

Thùy Trang nhận thức được môi trường ở bậc đại học sẽ hoàn toàn khác với cấp ba khi phải bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân và trở nên độc lập hơn rất nhiều. Vì vậy, bên cạnh những kiến thức và tư trang cần thiết cho cuộc sống tự lập, Trang phải rèn luyện cho mình một tâm lý vững vàng để không dễ dàng sa ngã vào những cám dỗ, những cuộc vui quá đà khi thoát khỏi sự bảo bọc của cha mẹ. Đồng thời, tân sinh viên như Trang còn phải tự học cách chăm sóc bản thân, chăm chỉ rèn luyện nâng cao sức khỏe, ăn uống lành mạnh và tránh xa những mối quan hệ độc hại để từ đó dần phát triển và hoàn thiện mình hơn.

Thùy Trang nhắn gửi: "Các bạn hãy nhớ là mình đang đi học ĐẠI HỌC chứ không phải đi HỌC ĐẠI nhaaa Học hết mình chơi hết sức, không ngừng nỗ lực, đặt ra những mục tiêu cụ thể cho năm học mới và đặc biệt là luôn tin tưởng vào bản thân mình nhất định sẽ làm được. Cuối cùng, mình chúc tất cả các bạn tân sinh viên sẽ có một năm học mới đầy nhiệt huyết, thành công tại ngôi trường mà mình đã chọn. No pain no gain - Khổ luyện thành tài!"

49fba75e33274b9ba93a.jpg


ddae4ac1e59689f0aa84.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top