Sân chơi Street Woman Fighter cùng với màn chiến đấu máu lửa của hội "chị đại làng nhảy" vẫn đang là chủ đề hot nhất dạo này không sai được!
Hết drama giữa các nhóm, rồi Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE) liên tục "bị coi thường"... giờ đến lượt dàn giám khảo cũng bị netizen "đem ra mổ xẻ" tận tình luôn rồi!
Nhiều người cho rằng Street Woman Fighter không chỉ đơn thuần là cuộc thi mà còn là "cuộc chiến không vũ lực" về kỹ năng và lòng tự tôn của những vũ công tham gia. Kết quả sẽ được quyết định bởi ban giám khảo gồm đạo diễn trình diễn Hwang Sanghoon, ca sĩ BoA và Taeyong (NCT).
Thế nhưng, ban giám khảo đã khiến khán giả thất vọng nặng khi liên tục đưa ra những lời nhận xét "sáo rỗng", "vô thưởng vô phạt" hay khen ngợi về bầu không khí chứ không phải đánh giá chuyên nghiệp về động tác hay bố cục. Dù thời lượng lên hình ít ỏi nhưng khán giả vẫn không hài lòng khi việc đánh giá chỉ dựa trên "Khí chất áp đảo" và "Hợp với bài hát" thôi
Cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng trình độ của ban giám khảo là "chưa đủ" để đánh giá các thí sinh. Đạo diễn trình diễn Hwang Sanghoon và BoA thì được công nhận là có thâm niên lâu năm, nhưng Taeyong (NCT) đặc biệt lại hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù Taeyong có xuất sắc đến mấy trong giới idol thì cả tuổi nghề lẫn kỹ năng của chàng trưởng nhóm NCT vẫn bị nhận xét là chưa đủ tầm, hay thậm chí còn "kém" các đàn anh khác trong ngành chứ chưa thể so với vũ công chuyên nghiệp
Hơn nữa, trong số thí sinh có Monica - chuyên gia nhảy đường phố đương đại, còn Yell từng là đại diện quốc gia và giành huy chương đồng đầu tiên cho Hàn Quốc tại cuộc thi B-boy ở Buenos Aires Youth Olympic Games năm 2018. Khi thành tích của các thí sinh được tiết lộ, nhiều người còn bình luận: "Những người nên ngồi ghế giám khảo lại đi làm thí sinh" luôn
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Hết drama giữa các nhóm, rồi Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE) liên tục "bị coi thường"... giờ đến lượt dàn giám khảo cũng bị netizen "đem ra mổ xẻ" tận tình luôn rồi!
Nhiều người cho rằng Street Woman Fighter không chỉ đơn thuần là cuộc thi mà còn là "cuộc chiến không vũ lực" về kỹ năng và lòng tự tôn của những vũ công tham gia. Kết quả sẽ được quyết định bởi ban giám khảo gồm đạo diễn trình diễn Hwang Sanghoon, ca sĩ BoA và Taeyong (NCT).
Thế nhưng, ban giám khảo đã khiến khán giả thất vọng nặng khi liên tục đưa ra những lời nhận xét "sáo rỗng", "vô thưởng vô phạt" hay khen ngợi về bầu không khí chứ không phải đánh giá chuyên nghiệp về động tác hay bố cục. Dù thời lượng lên hình ít ỏi nhưng khán giả vẫn không hài lòng khi việc đánh giá chỉ dựa trên "Khí chất áp đảo" và "Hợp với bài hát" thôi
Cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng trình độ của ban giám khảo là "chưa đủ" để đánh giá các thí sinh. Đạo diễn trình diễn Hwang Sanghoon và BoA thì được công nhận là có thâm niên lâu năm, nhưng Taeyong (NCT) đặc biệt lại hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù Taeyong có xuất sắc đến mấy trong giới idol thì cả tuổi nghề lẫn kỹ năng của chàng trưởng nhóm NCT vẫn bị nhận xét là chưa đủ tầm, hay thậm chí còn "kém" các đàn anh khác trong ngành chứ chưa thể so với vũ công chuyên nghiệp
Hơn nữa, trong số thí sinh có Monica - chuyên gia nhảy đường phố đương đại, còn Yell từng là đại diện quốc gia và giành huy chương đồng đầu tiên cho Hàn Quốc tại cuộc thi B-boy ở Buenos Aires Youth Olympic Games năm 2018. Khi thành tích của các thí sinh được tiết lộ, nhiều người còn bình luận: "Những người nên ngồi ghế giám khảo lại đi làm thí sinh" luôn
Nguồn: svvn.tienphong.vn