Hát bội - thứ nghệ thuật nghe có vẻ "già đời" nhưng thực ra siêu cool của tổ tiên mình - đang được lan tỏa khắp ba miền. Và guess what? Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. HCM đang all-in cho chiến dịch "Quảng bá nghệ thuật Hát bội" từ ngày 1/6/2025 đến hết năm 2025 để kéo giới trẻ về với "kho báu" này đây!
Gen Z cũng mê hát bội nha!
"Hát bội là tuổi thơ của tôi", anh Minh Hiếu đang tham gia khóa học chụp ảnh tại Lăng tả quân Lê Văn Duyệt vừa nói vừa excited. Quê anh ở vùng biển nên từ bé đã được "ngâm mình" trong hát bội mỗi khi có Lễ hội cầu ngư, Lễ tế miếu... "Tôi yêu loại hình nghệ thuật này lắm luôn!", anh Hiếu real talk.
Còn anh Duy thì đến vì muốn "time travel" về thuở nhỏ: "Tôi đến đây vì sự mong muốn được trải nghiệm lại cái cảm giác ngày xưa, được xem hát bội tại các miếu, đình vào những dịp lễ lớn". Nostalgic vãi!
Được tham gia workshop "Thử tài nghệ sĩ", anh Duy lần đầu "chạm tay" vào tinh hoa văn hóa cổ truyền này. Với sự hướng dẫn của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Phòng Tổ chức biểu diễn, anh đã thử giọng thoại của Thái úy Lý Thường Kiệt với bài Nam quốc sơn hà huyền thoại. Phải to, rõ, sảng khoái, cười vang dội mới chuẩn nhân vật chính nghĩa nha!
"Đây là lần đầu tiên, tôi vừa có thêm kiến thức mới lạ về nghệ thuật truyền thống hát bội, vừa được trực tiếp trải nghiệm nét văn hóa ấy", anh Duy chia sẻ. Vừa học vừa chơi, stonks!
Anh Duy nhận ra hát bội khó "xỉu": "Để thể hiện đúng tính chất của nhân vật mình đang diễn, nghệ sĩ phải nhập vai, thả mình vào nhân vật để nhấn nhá trong câu từ, phát âm, cường độ và độ dài của hơi thở một cách phù hợp". Respect cho các nghệ sĩ phải luyện tập cực kỳ để ngân lên được quãng giọng cao luyến láy liên tục!
Còn anh Minh Hiếu thì mê điệu bộ khuôn mặt hơn. Trong hát bội, mỗi cảm xúc, mỗi nhân vật có hàng trăm biểu cảm khác nhau luôn. Phải học tập và rèn luyện lâu dài, hiểu câu chuyện của nhân vật mới thể hiện được chân thật nhất.
Anh Hiếu khen nghệ sĩ chính của vở Xử bá đao Từ Hải Thọ: "Diễn rất đạt, họ đặt cả tấm lòng vào từng vai diễn". Combo biểu cảm + vũ đạo + dàn nhạc đưa câu chuyện lên cao trào đến nỗi anh phải... "gắng gượng không khóc khi đến đoạn chia ly của 2 nhân vật chính". Khoảng khắc "chill gai ốc" đó!
Anh khẳng định luôn: "Hát bội là một loại hình truyền thống không thể bị thay thế". Period!
Tâm huyết của các nghệ sĩ nè
Nghệ sĩ Bảo Châu (39 tuổi, thành viên Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. HCM) tâm sự về động lực làm show miễn phí: "Động lực đầu tiên của tôi là lòng yêu nghề, thứ hai là mong muốn truyền bá tới quý vị khán giả loại hình nghệ thuật hát bội lâu đời của nước ta. Chỉ khi lan tỏa, ta mới có thể gìn giữ được loại hình nghệ thuật của cha ông mình để lại". Chị quá đỗi yêu nghề!
Mỗi buổi diễn, các nghệ nhân Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. HCM luôn chọn những trích đoạn kịch tính nhất, kết hợp giao lưu cùng khán giả qua phần "thử tài làm nghệ sĩ" đầy thú vị. Khán giả vừa xem vừa được các nghệ nhân kỳ cựu hướng dẫn những động tác ước lệ tượng trưng đặc trưng của hát bội như cười, khóc, cưỡi ngựa hay quất roi. Interactive cực!
Nghệ sĩ Thanh Bình share: "Bên cạnh giao lưu thử thách, đoàn hát luôn chọn những trích đoạn phù hợp với thời gian cho phép mà vẫn đủ cao trào và có thể lồng ghép hình ảnh lịch sử sống động. Chúng tôi muốn khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ nhận ra, hát bội không hề khó nhằn mà có thể tiếp cận một cách thoải mái, gần gũi". Đúng rồi, hạ rào cản để mọi người dễ "vào vai" hơn!
Nhờ vào sự phát triển của mạng xã hội, giới trẻ ngày càng yêu thích và tìm đến với hát bội. Nghệ sĩ Bảo Châu vui vẻ: "Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho tương lai của loại hình nghệ thuật truyền thống của nước nhà".
Thật sự hát bội đang có comeback arc đỉnh đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn