Hành trình 'tập lớn' của nữ du học sinh Úc ngành Quản trị khách sạn: Từng muốn bỏ cuộc đến làm quản lý khi mới 20 tuổi

de757a945ba4fc921a1f.webp


Hoàng Phương Linh – cô nàng cử nhân Quản trị Khách sạn tại trường Blue Mountains (Úc) với câu chuyện "tập lớn" đầy cảm hứng. Từng chán ghét nghề mình học đến mức muốn bỏ ngang đổi ngành, nhưng rồi vẫn cố gắng vươn lên làm quản lý ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường

Du học là một "mối duyên trời định" nha!

Phương Linh sở hữu visual "búp bê" cùng tâm hồn nghệ sĩ đầy cảm hứng về sáng tạo. Nhưng đừng tưởng cô nàng chỉ biết mơ mộng nha – Linh chia sẻ sự "mộng mơ" của mình luôn đi kèm với "thực tế":

"Dù mình có đưa ra kế hoạch viển vông đến cỡ nào, nhưng nếu mình đã muốn thực hiện nó thì mình sẽ quyết tâm làm nó đến cuối cùng. Lúc nào mình cũng luôn tâm thế phải biến giấc mơ thành hiện thực, và phải sống cuộc đời thực tế của mình như cách mình vẫn mộng mơ về nó."

Điểm cộng của Linh còn ở sự quyết đoán và sẵn sàng theo đuổi đam mê, năng nổ với các hoạt động xã hội. Theo lời cô nàng, mẹ chính là nguồn động lực khủng nhất, và những lời "dặn dò" của mẹ là hành trang quý giá nhất mà Linh có được ❤️

9fb0f2582eaecdd2fd5c.jpg


0961231d80d5a1c25dba.jpg


72b6372bb7e59c649304.jpg


"Mẹ mình có dạy mình hai câu châm ngôn mà đã theo mình suốt trong quá trình mình phát triển. Một là 'Nếu bạn thật sự muốn làm, bạn sẽ tìm ra cách. Còn không, bạn sẽ tìm lý do' và hai là 'Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra'. Bất cứ khi nào mình muốn làm một điều gì đó vô cùng khó, đôi khi là cảm giác sẽ chẳng thành công, thì mình sẽ lại tự nhủ với bản thân rằng nếu mình muốn làm nó đủ nhiều thì chắc chắn vẫn sẽ có đường dẫn tới vạch đích mà mình mong muốn. Từ đó, mình luôn có được nguồn động lực và sự tự tin để dấn thân vào các thử thách mới. Câu thứ hai mình sẽ tự nhủ mỗi khi thất bại hoặc khi mình từ chối 1 cơ hội chưa thật sự phù hợp với bản thân. Câu nói này như 1 câu thần chú giúp mình đứng dậy sau những vấp ngã hoặc vượt qua những giây phút không muốn buông bỏ 1 điều gì đó."

Cũng như bao Gen Z năng động khác, khi đã có ước mơ thì Phương Linh sẽ lên plan để biến nó thành hiện thực luôn. Cô bạn cùng gia đình đã lên kế hoạch du học từ hồi cấp 2, và đến năm lớp 11 thì Phương Linh đã ready "xách ba lô lên và đi" rồi!

Phương Linh tâm sự: "Quá trình du học của mình không quá gian nan về mặt học tập. Bên cạnh đó, do mình đi Úc – một đất nước đa văn hoá, nên mình không phải trải qua bất kì cú sốc văn hoá nào. Khó khăn lớn nhất mình gặp lại là vấn đề tài chính. Tuy vậy, mình luôn biết ơn vì chính 'hoàn cảnh gia đình' đã giúp mình trưởng thành sớm, nỗ lực nhiều hơn để phụ giúp bố mẹ. Chính quá trình lăn lưng đi làm kiếm tiền lại cho mình rất nhiều trải nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc để giúp mình sớm đạt được các vị trí quản lý từ khi còn đang đi học. Cho dù trải nghiệm vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền không đẹp đẽ như câu chuyện du học của nhiều bạn du học sinh khác nhưng ở thời điểm hiện tại nhìn lại, mình cảm thấy tự hào và biết ơn hành trình du học của mình."

dfaf2c42cf219e4db27a.jpg


fc8e5f155d73b57ad82b.jpg


f556ab845e33f2d2d843.jpg


Về ngành học, với Phương Linh đây là một "câu chuyện hồn nhiên như chính tâm hồn của mình năm 17 tuổi" luôn. Ban đầu thích ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng cô bạn lại chọn Quản trị Khách sạn vì đây là ngành chi tiết hơn.

"Đến lúc tìm hiểu thì thấy ngành này cho phép mình đi thực tập 2 kỳ trong quá trình học, tổng cộng là 1 năm đi thực tập hưởng lương. Đặc biệt với trường mình thì quá trình học chỉ là 2,5 và cho phép mình nhập học sớm. Mình thấy như thế mình có thể kiếm nhiều tiền trong lúc đi học, lại còn tốt nghiệp sớm để còn nhanh nhanh đi làm 'trả nợ' giúp bố mẹ. Mình chẳng tìm hiểu gì cả, nhắm mắt chọn bừa thôi." Và đó cũng chính là một "mối duyên mới" trong tuổi trẻ của Linh đó!

Cô bạn kể, ban đầu mình "sốc toàn tập" vì chọn học đại học mà công việc này không cần tấm bằng gì cũng làm được. "Sốc vì bỏ ra cả mấy tỷ đi du học, rồi cuối cùng ra trường cũng chỉ đi làm phục vụ. Sốc vì dù có học Đại học, ở Việt Nam mọi người vẫn gán ghép ngành học của mình là 'lao động chân tay'... Nhưng đã 'đâm lao thì phải theo lao thôi'. Mình đã quyết tâm học hành, cố gắng trở nên nổi bật trong ngành của mình để nắm bắt những cơ hội tốt hơn so với mặt bằng chung."

Và giờ đây, Phương Linh đã tốt nghiệp sớm, ra trường và làm Quản lý nhà hàng khi mới... 20 tuổi thôi nha!

"Cuộc sống du học không phải là màu hồng đâu nha!"

"Mộng mơ" nhưng cực kỳ "thực tế", Phương Linh kể về cuộc sống sinh viên của mình trong sự "đan xen" giữa tư tưởng Úc - văn hóa Việt Nam.

"Điều mình cảm thấy hứng thú nhất không phải là về đất nước của họ, mà là về sự đa dạng văn hoá Việt Nam. Nghe thì lạ và khá buồn cười, nhưng lại là điều thú vị nhất mà chỉ khi đi du học mới tìm ra. Bên cạnh việc chơi với các bạn nước ngoài, mình đã được gặp rất nhiều bạn Việt Nam từ nhiều vùng miền và từ đó mình mới khám phá ra sự khác biệt trong văn hoá ăn uống, ngôn ngữ, phong cách sống giữa các miền. Đã có rất nhiều cuộc cãi cọ chỉ vì các miền ăn uống quá khác nhau, hoặc có những pha hiểu lầm về từ ngữ như dĩa-nĩa-đĩa hay củ đậu-củ sắn-khoai mì."

44f253656d5f76e00ba1.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top