Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc

5891ef8573f6ee9c9c10.webp


Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 2000, là sinh viên năm tư trường ĐH Y Dược Thái Nguyên, quê Vĩnh Phúc. Ngoài việc học, bạn nữ này còn làm gia sư, phát tờ rơi, phục vụ quán ăn, bán quần áo, làm thời vụ ở công ty điện tử,... Thủy là Sinh viên 5 tốt, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nữa nhé!

f64f93cdb20f8dcf7235.jpg


"Khi nhìn lại hành trình 4 năm thanh xuân tại trường ĐH Y Dược Thái Nguyên, điều tự hào nhất với mình chính là quãng thời gian cống hiến hết mình cho công tác thanh niên tình nguyện. Môi trường mới, sự support từ thầy cô, bạn bè và mong muốn làm nhiều điều ý nghĩa đã thúc đẩy mình thực hiện nhiều kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện" - Thủy chia sẻ.

Mình là một cô gái có tuổi thơ khá nhiều thử thách, nhưng luôn cố gắng nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Hồi còn là em học sinh tiểu học, mình phải đi bộ gần 10km mỗi ngày để đến trường, hay phụ bố mẹ làm đồng áng từ khi còn nhỏ - khá vất vả đúng không nào Nhưng đó đều là những kỉ niệm đẹp giúp mình trân quý cuộc sống hơn. Giờ nhìn lại, mình thấy tự hào về những gì đã vượt qua.

Gia đình mình có bốn chị em. Mình và em gái cùng là sinh viên đang cố gắng thực hiện ước mơ. Em gái mình cũng rất xịn luôn nha, là sinh viên xuất sắc của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQG Hà Nội đấy! Hai em nhỏ còn lại đang học cấp ba, ở nhà phụ bố mẹ thay hai chị khi đi học xa. Với áp lực tài chính không nhỏ, bố mẹ đã rất nỗ lực chăm sóc cả 4 chị em. Đối với mình, gia đình luôn là hậu phương vững chắc để mình cố gắng hơn mỗi ngày

37d9de9317de7172cb99.jpg


d259bdf0031ff4093f51.jpg


3cc7748e5fb8b7c1e70b.jpg


Từ nhỏ mình đã mơ ước được giúp đỡ thật nhiều người. Lên cấp ba, mình quyết tâm chọn ngành y và may mắn đã trở thành sinh viên chuyên ngành y khoa như mong muốn ✨ Ngay từ năm nhất, mình đã tham gia các câu lạc bộ tình nguyện của trường để thỏa mãn đam mê. Câu lạc bộ Thanh niên Tình Nguyện Vận Động Hiến Máu Nhân đạo chính là "mái nhà" giúp mình trưởng thành và làm được nhiều điều ý nghĩa. Sau 1 năm hoạt động, mình chính thức gia nhập Ban chủ nhiệm CLB. Hiện tại mình đang giữ chức Phó chủ nhiệm đó!

Những năm qua, mình có cơ hội tham gia và tổ chức nhiều hoạt động khi đồng hành cùng Nhà Máu. Mình cùng ban chủ nhiệm đã tổ chức thành công nhiều chương trình hiến máu tình nguyện, thu về gần 2000 đơn vị máu mỗi năm - nguồn máu quý giá cho những bệnh nhân cần máu gấp Bên cạnh đó, chúng mình còn tổ chức các chương trình tình nguyện mùa hè, mùa đông trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Tại các chương trình, team mình gây quỹ trong nhiều tháng để gửi tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi và người có công với cách mạng. Ngoài hoạt động trong trường, thỉnh thoảng mình cũng tham gia gây quỹ hỗ trợ các đội tình nguyện khác, tổ chức trung thu cho các em, hành trình đỏ,...

3fc49e75b2cdbe85e5f2.jpg


Gần đây nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, mình đã tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại tâm dịch Việt Yên - Bắc Giang từ ngày 27/05/2021 đến 21/07/2021. Đây là chuyến tình nguyện không quá dài nhưng mang lại cho mình nhiều trải nghiệm đáng quý. Mình tự hào khi là một phần của tuyến đầu chống dịch, có cơ hội làm việc với thầy cô, bạn bè không chỉ trong trường mà còn từ nhiều trường y dược trên cả nước cùng về Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Mỗi chuyến đi, mỗi chương trình đều cho mình thêm động lực để tiếp tục những gì đang ấp ủ.

Hiện tại, khi trở về cuộc sống sinh viên bình thường, mình vẫn tiếp tục nhiều kế hoạch với CLB để duy trì các chương trình hiến máu thường niên cũng như hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân khi cần, phát huy tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại". Ngoài ra, mình cũng đang tham gia đội tình nguyện hỗ trợ các sinh viên F0 trong trường.

0909d0070277b60bb736.jpg


eaac82dabc6635e061a7.jpg


Để kể về những năm tháng thanh xuân, không thể nào kể hết trong vài dòng, nhưng mình tự tin khẳng định rằng mình là một cô gái bận rộn với tình yêu tình nguyện rất lớn Nhờ tình yêu đó mà mình luôn có đủ nhiệt huyết và kiên trì, không từ bỏ khi khó khăn và cố gắng cân bằng giữa học tập với công việc. Có những ngày mình sáng đi học, chiều tối hoạt động CLB, và muộn hơn là đi làm thêm. Hay những cuối tuần vẫn miệt mài với tình nguyện. Nhìn lại thời đó, tuy khá mệt nhưng mình vẫn có tinh thần đáng ngưỡng mộ của tuổi trẻ, không muốn bỏ lỡ bất cứ hoạt động nào!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top