Tối 9/5 vừa rồi, đại nhạc hội 'Sao nhập ngũ 2026' đã biến trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) thành một chảo lửa thực sự với gần 20.000 khán giả có mặt nha mọi người ơi!
Với giọng ca hào sảng đặc trưng và hàng loạt tiết mục kết hợp cùng lực lượng quân đội, Hà Anh Tuấn đã dẫn dắt hàng vạn trái tim đi từ những hoài niệm lãng mạn sâu lắng cho đến niềm tự hào dân tộc trào dâng trong lòng.
Đảm nhận vai trò khép lại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn đã thể hiện loạt ca khúc ghi dấu ấn cá nhân và những bài hát mang âm hưởng tự hào. Khi anh bước ra sân khấu trong sự hò reo của hàng vạn khán giả, nam ca sĩ đã mở màn chuỗi tiết mục của mình bằng những giai điệu đong đầy hoài niệm của liên khúc "Tạm biệt chim én" và "Khúc hát chim trời". Không gian rộng lớn của trường đua F1 dường như lắng lại, nhường chỗ cho giọng hát đầy tự sự và ấm áp của anh luôn!
Dẫn dắt khán giả khép lại chương cuối cùng mang tên "Đối thoại tuổi đôi mươi", nam ca sĩ đưa người nghe bước vào thế giới lãng mạn của "Xuân thì", trước khi đẩy cao trào bằng hai bản hit đình đám là "Tháng tư là lời nói dối của em" và "Địa đàng" (ai mà chả mê hai bài này chứ ). Dưới hàng ghế khán đài, hàng chục nghìn ánh đèn flash từ điện thoại được thắp sáng, tạo nên một "dải ngân hà" lung linh đồng điệu cùng từng nhịp điệu trên sân khấu - moment này đẹp xỉu nha mọi người!
Toàn bộ khán đài thực sự bùng nổ khi giai điệu bài hát "Nhà tôi có treo một lá cờ" vang lên! Ca khúc từng mang về bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm 2025 giờ được khoác lên một chiếc áo mới đầy hào hùng. Điểm nhấn đặc biệt nhất là màn múa súng vô cùng điêu luyện, đẹp mắt của 40 chiến sĩ Lực lượng Tiêu binh thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội ngay trên sân khấu (xem xong mà muốn đứng hình luôn á ). Bầu không khí sục sôi niềm tự hào dân tộc càng được nhân lên khi hai thiết bị bay không người lái mang theo lá cờ Tổ quốc bay cao giữa không gian - cảm xúc lúc đó không gì tả được!
Nguồn: svvn.tienphong.vn