Chàng ca sĩ 9x sở hữu 3 bản hit "khủng long" đạt Top 1 trending - Phát Hồ vừa bất ngờ thả "tâm thư dài" trải lòng về chuyện nhạc miền Tây bị nhiều người "dìm hàng" là "phèn, quê mùa, kém sang"
Phát Hồ (tên thật: Hồ Đắc Hoàng Phát), sinh năm 1999 tại Cà Mau, từng là main vocal của nhóm nhạc X2X nổi đình nổi đám trên mạng xã hội đấy nha. Anh chàng này có trong tay cả loạt bản hit đình đám như "Cô Thắm không về", "Cố giang tình" và "Yêu là cưới" - và tất cả đều từng "thống trị" vị trí Top 1 trending luôn nè Còn "Khoác xiêm y" chính là sản phẩm solo đầu tay của Phát Hồ, đánh dấu "cột mốc" mới trong sự nghiệp khi anh quyết định "tách team" hoạt động riêng.
Ca khúc này sở hữu giai điệu siêu bắt tai với chất liệu miền Tây đặc trưng, khoe trọn tài năng sáng tác với lời ca "chất chơi" được chau chuốt kỹ lưỡng. Giống như nhiều bản nhạc miền Tây quen thuộc, "Khoác xiêm y" kể về nỗi lòng của chàng trai khi crush "thanh mai trúc mã" giờ đã "lên phố" sang chảnh, quên béng mất tình cảm thuở nào Tuy nhiên, bài hát vẫn mang đậm dấu ấn riêng của Phát Hồ với cách hát tự sự đầy cảm xúc, thể hiện hình ảnh một chàng trai chân thành cả trong tình yêu lẫn con đường nghệ thuật.
Là một "đứa con" của miền Tây trước khi trở thành ca sĩ, Phát Hồ thổ lộ về việc các nghệ sĩ miền Tây vẫn bị "đánh giá xuống" thậm chí "thiếu respect" nữa. Và MV "Khoác xiêm y" như một "tuyên ngôn" của Phát Hồ về việc theo đuổi con đường âm nhạc mang "vibe" miền Tây nhưng vẫn "chuẩn chỉnh" từ hình ảnh đến hòa âm phối khí siêu "xịn xò"
Nam ca sĩ viết trong "tâm thư" dài: "Quê mùa, phèn, quê mùa, kém sang, chợ là những gì mà vài năm gần đây Phát thường xuyên được nghe mỗi lần nhắc đến nghệ sĩ và âm nhạc miền Tây Nam bộ. Phải chăng khán giả đang xem thường và chưa công nhận nghệ sĩ và âm nhạc miền Tây? Âm nhạc đến từ đâu? Có phải là từ thời sơ khai, từ những âm thanh cọc cạch của đá, của lá rừng hay tiếng suối chảy và con người dần rung động với nó. Có phải từ những vùng miền xa xôi phía bắc trải dài đến phía nam của Tổ quốc và mỗi nơi sẽ có một màu sắc âm nhạc mang hơi hướng văn hóa riêng của từng vùng".
"Có rất nhiều thể loại âm nhạc hiện nay được các bạn trẻ yêu thích như rap, hip-hop, pop, ballad… Nhưng mỗi lần các bạn miền Tây ra sản phẩm dù được đông đảo yêu thích thậm chí lượt view vài trăm triệu cũng đang bị xem thường và chưa được công nhận đúng với giá trị công sức của những con người tạo ra nó. Không phải tất cả nghệ sĩ xuất thân miền Tây hay hát nhạc hơi hướng miền Tây Nam bộ đều bị vấn đề trên. Vẫn có nhiều nghệ sĩ thành danh và được yêu mến tôn trọng, tuy nhiên không thể chối bỏ thực trạng chung là âm nhạc miền Tây đang bị đánh giá thấp trong mắt khán giả", Phát Hồ bức xúc chia sẻ.
Cuối "tâm thư" anh chốt lại: "Là một người con miền Tây Nam Bộ, Phát đã và đang cố gắng từng ngày để thay đổi và phát triển âm nhạc của mình để một ngày đạt ước mơ vươn tầm cao hơn trong nước và cả khi ra nước ngoài"
Chán đi qua đa vũ trụ, Dương Tử Quỳnh hóa "bà đồng" có thể gọi thế lực siêu nhiên
Tình cũ hơn Ngọc Trinh 45 tuổi "gây sốc" khi tuyên bố đang nợ 3 tỷ đôla
Nguồn: svvn.tienphong.vn