Giọng ca huyền thoại của loạt OST Hàn đỉnh cao Kim Feel ôm guitar acoustic chill phết, khiến dàn sao Việt mê mẩn
Nam ca sĩ xứ kim chi Kim Feel xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt bên cạnh dàn sao Việt, mang đến những khoảnh khắc âm nhạc đầy cảm xúc, kết nối văn hóa hai nước siêu ý nghĩa
Chủ đề lần này của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân là "Thanh xuân vật vã" - nghe đã thấy da diết rồi! Hình ảnh khách mời Kim Feel ôm đàn guitar acoustic hát mộc mạc đã chinh phục trọn vẹn trái tim người nghe với bản solo Excuses. Thanh âm trầm khàn đặc trưng của Kim Feel làm tất cả khán giả mê mẩn, ôm trọn lời khen từ dàn cast Việt Nam luôn nha!
Kim Feel vốn là ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng người Hàn Quốc, từng thể hiện nhiều bản nhạc phim đình đám như: Someday, The Boy (OST Tầng lớp Itaewon), Youth (OST Reply 1988), Hallelujah (OST It's okay to Not be okay) - toàn là những bản hit làm mưa làm gió đấy! Sở hữu chất giọng độc đáo có chút khàn, bụi bặm, lãng tử, nam ca sĩ là người bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp - chuẩn hình mẫu "cold outside, warm inside"
Min chọn hát Và thế giới đã mất đi một người cô đơn, như tình yêu đầu thuần khiết, trong sáng. Qua giọng hát của Min, bài hát càng trở nên ngọt ngào, nữ tính hơn hẳn. Nghe Min hát, Kim Feel bày tỏ: "Do khác biệt ngôn ngữ nên tôi không hiểu lời bài hát ra sao nhưng giai điệu rất đẹp, phối khí cũng đỉnh, cấu trúc bài rất hay và rất hợp với Min" - lời khen có cánh từ đàn anh xứ Hàn đây rồi!
Vì rào cản ngôn ngữ nên những trao đổi về các vấn đề chuyên môn luôn là bài toán khó với các nghệ sĩ - ai cũng biết việc giao tiếp khó khăn thế nào rồi đúng không nè!
Nhưng cuối cùng, cả Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đều thở phào nhẹ nhõm khi tìm được tiếng nói chung với ban nhạc Hàn. Sự vất vả của Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đã được đền đáp xứng đáng! Bản song ca Vì yêu là thế hòa quyện hơn bao giờ hết. Giọng ca nội lực của Lâm Bảo Ngọc hòa cùng chất giọng tình cảm của Anh Tú đã tô vẽ cho những câu ca thêm phần ngọt ngào - chemistry tuyệt vời quá đi!
Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: "Sang tới đây được hát cho người Việt nghe, Ngọc có dịp tâm sự với mấy bạn Việt Nam, các bạn nói là nhớ nhà lắm. Ở bên này chỉ thích nghe tiếng Việt thôi, cảm giác nó thật thân thuộc" - nghe mà thấy xúc động ghê!
Nữ ca sĩ nói thêm: "Và mình rất là tự hào vì mình đã là một phần nhỏ trong chuyến đi này để góp phần đưa những nét đẹp văn hóa cũng như là các ca khúc Việt Nam đến gần với các khán giả ở nước ngoài, và cũng phần nào đó chia sẻ những tâm sự của những người con đi làm xa nhà" - ý nghĩa và đáng tự hào quá đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn