Sau khi Lễ hội Áo dài TP. HCM lần thứ 8 chính thức khai mạc, hội chị em sinh viên các trường đại học trên địa bàn Sài Gòn đã nhanh tay diện ngay những bộ áo dài "cực phẩm" để check-in sống ảo hưởng ứng, đồng thời cũng lưu lại khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm riêng cho mình nữa
Tại Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, TP. Thủ Đức) có khá nhiều bạn trẻ đã phối hợp với các nhà thiết kế để thuê những bộ trang phục áo dài "cực phẩm" đến đây chụp ảnh cực chất luôn nè!
Do năm nay dịp 8/3 rơi vào đúng thời điểm Tuần lễ Áo dài của TP. HCM vừa phát động nên hầu hết nhiều bạn trẻ cũng đều muốn photographer chụp xong sẽ xin file gốc giữ làm quà kỷ niệm cho riêng mình trong dịp này.
Phương Quỳnh (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) chia sẻ, khi khoác lên mình tà áo dài duyên dáng đến đây chụp ảnh, bạn cảm thấy thêm yêu và tự hào với trang phục truyền thống của dân tộc mình, một trang phục mà không lẫn với bất cứ trang phục của quốc gia nào khác trên thế giới
"Áo dài Việt Nam từ bao đời nay được nhiều người dân xem là 'Trang phục truyền thống' bởi sự cách tân hài hòa đơn giản nhưng lại tôn lên nét đẹp của con người đất Việt nên mình rất thích chụp ảnh với áo dài thay vì những trang phục khác", Phương Quỳnh chia sẻ thêm.
Khoác lên mình bộ trang phục áo dài thướt tha được may từ chất liệu vải nhung, Phương Quỳnh cho biết bản thân rất thích sự đơn giản không quá cầu kỳ, chính vì vậy khi chọn trang phục chụp ảnh, bạn đã ưu tiên cho những bộ trang phục áo dài có thiết kế đơn giản như thế này.
Khác với Phương Quỳnh, Ý Nhi đến từ trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Q. 4) lại có phần lộng lẫy và hoành tráng hơn khi diện cho mình một bộ áo dài mang các tông màu chủ đạo nóng bỏng cùng với mấn đi kèm, xinh xỉu luôn á
Ý Nhi cho biết, khi diện bộ áo dài này đến đây chụp ảnh, điều đầu tiên bạn thấy được nhiều người chú ý vì trong bảo tàng có chỗ cho thuê áo dài để chụp ảnh nhưng không có bộ trang phục này.
Nguồn: svvn.tienphong.vn