Chiều cuối tuần vừa rồi tại trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã diễn ra một sự kiện văn hóa "xịn sò" không thể bỏ lỡ! Chương trình "Giao lưu văn hóa Việt Nam – Thái Lan" không chỉ đơn thuần là các tiết mục trình diễn, mà còn là cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng thân thiết
Sự kiện đã kéo về hơn 600 bạn đoàn viên, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP. HCM. Không khí sôi động và "hype" lắm luôn!
Được tổ chức bởi Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thành Đoàn TP. HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP. HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM, chương trình đặc biệt này đánh dấu 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan - một cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ hai nước nhé!
Khi văn hóa hai nước "bắt tay" nhau trên sân khấu
Trên sân khấu lớn, các nghệ nhân và vũ công đến từ cả Việt Nam lẫn Thái Lan đã "flex" những nét văn hóa đặc trưng nhất của mỗi quốc gia. Từ trang phục đến cách thể hiện đều được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu và tâm huyết.
Phía Việt Nam mang đến bộ sưu tập áo dài ngũ thân thướt tha đến nao lòng, bản hòa tấu đàn tranh "Sang Xuân" du dương, và tiết mục "Dòng máu Lạc Hồng" đầy tinh thần hào hùng khiến ai cũng phải rần rần!
Còn đoàn nghệ thuật Thái Lan thì "chiều lòng" khán giả bằng điệu múa cổ điển kết hợp dân gian, từ trình diễn sử thi đến điệu múa gáo dừa vui nhộn siêu dễ thương.
Đặc biệt, đoàn vũ công của hai nước còn cùng nhau biểu diễn tiết mục "Tình hữu nghị Thái Lan – Việt Nam", thể hiện sự tin tưởng và gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia. Xem mà thấy ấm lòng quá đi!
Loại hình múa được trình diễn có tên gọi là "Khon" hay "Kịch múa đeo mặt nạ" - một di sản văn hóa đặc sắc của xứ sở chùa Vàng. Câu chuyện được kể qua điệu múa này dựa trên Sử thi Ấn Độ nổi tiếng "Ramayana" đấy nhé!
Các nghệ sĩ Thái Lan đã tái hiện lại câu chuyện từ Sử thi Ấn Độ "Ramayana" một cách sinh động và đầy nghệ thuật.
Những bộ trang phục màu vàng tinh xảo kết hợp với những chiếc mũ đội đầu cầu kỳ trong màn biểu diễn cổ điển Thái Lan khiến ai cũng phải "wow" không ngớt!
Múa Garbo hay còn gọi là múa gáo dừa - một điệu múa đặc trưng thường được biểu diễn ở khu vực phía Nam của vùng Đông Bắc Thái Lan. Vừa vui vừa độc đáo!
Đại diện Ban Tổ chức chương trình, bà Wiraka Moodhtaporn trao quà tri ân tới PGS.TS. Lê Văn Thăng - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM).
Bộ sưu tập áo dài ngũ thân của nhà thiết kế Năm Tuyền thực sự là tâm điểm của chương trình bên phía Việt Nam. Truyền thống mà vẫn đẹp mê hồn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn