Dù trải qua bao sóng gió, gia đình Tổng thống Joe Biden vẫn giữ truyền thống đi Nantucket mỗi Lễ Tạ ơn – khoảng thời gian hiếm hoi để cả nhà chill và quên đi mọi khó khăn. Đây là câu chuyện healing đầy xúc động được trích từ cuốn "Hứa với con, ba nhé" mà Tân Việt Books vừa mua bản quyền, nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Biden từ 9-11/9/2023.
Chuyến đi đầu tiên năm 1975: Starting point của một truyền thống gia đình
Sau 8 tiếng ngồi xe từ Wilmington, cuối cùng gia đình Biden cũng đặt chân đến Nantucket. Trời lạnh cóng vào cuối tháng Mười một, nhưng không khí biển Đại Tây Dương lại mang đến cảm giác peaceful vô cùng. Đảo vắng tanh vào mùa này, hầu hết nhà hàng và cửa hàng đều đóng cửa – nhưng đó lại là điều perfect cho gia đình họ.
Khu trung tâm tí hon chỉ khoảng 5 block, nhưng cả nhà đã dạo chơi mấy tiếng đồng hồ. Ông Biden hứa mua cho mỗi đứa con một món quà – whatever they want, miễn là reasonable thôi. Beau mê mẩn quần đỏ Nantucket ở Murray's Toggery (loại quần cotton đặc biệt sẽ phai thành màu hồng nhạt theo thời gian), còn Hunt thì "sập" luôn cửa hàng Nobby.
Bữa tối Lễ Tạ ơn tại Jared Coffin House – một quán rượu 130 tuổi từ thời săn cá voi còn là ngành hot – rồi ngồi bên lò sưởi chơi cờ đam chill phết. Hôm sau ăn trưa ở Brotherhood of Thieves, xem phim, ném bóng trên bãi biển, rồi tối đi xem thắp đèn cây thông Noel.
Fun fact: Mỗi lần đi qua tháp vô tuyến có đèn đỏ, ông Biden lại bảo bọn trẻ ngồi xuống ghế sau để "Quái vật Mắt đỏ" không nhìn thấy – troll level max!
Họ còn ghé xem một căn nhà nhỏ xinh ở bãi biển Sconset. Giá thì chát quá so với lương thượng nghị sĩ năm 1975, nhưng cả nhà đã chụp ảnh check-in bên tấm biển "FOREVER WILD" – không ngờ đây sẽ trở thành địa điểm sống ảo truyền thống của gia đình sau này!
Từ 4 người thành đại gia đình 13 thành viên
Timeline gia đình Biden nhanh như chớp: Một năm rưỡi sau ông Biden cưới Jill, 4 năm nữa Ashley chào đời. Beau và Hunt lớn lên, tốt nghiệp trung học, đại học, luật. Hunt cưới Kathleen năm 1993 và có 3 con gái. Beau cưới Hallie năm 2002, có 1 con gái rồi 1 con trai. Ashley cưới Howard. Boom – từ ba mẹ giờ thành ông bà rồi!
Nhưng dù gia đình đông đến mấy, truyền thống đi Nantucket vào Lễ Tạ ơn vẫn giữ nguyên – hay đúng hơn là "Nana-tucket" như các cháu vẫn cute gọi. Từ 1 chiếc Wagoneer ban đầu, giờ thành đoàn 2-3 xe, lũ trẻ liên tục đổi chỗ ngồi ở các trạm nghỉ. Rồi màn race cuối cùng để kịp phà, uống chocolate nóng hay súp ngao khi vượt biển – chill phết!
"Chúng tôi có những năm tuyệt vời, cũng có năm tệ hại, nhưng dù chuyện gì xảy ra, dù có tổn thương nào, chúng tôi đều gạt sang một bên để tổ chức Lễ Tạ ơn ở Nantucket." - Joe Biden chia sẻ.
Countdown Nana-tucket của lũ trẻ quá là dễ thương
Chuyến đi nghỉ lễ này đã trở thành constant trong cuộc sống các cháu từ khi còn nhỏ xíu. Bằng chứng là từ tháng 9 (trước cả khi lá đổi màu), những mảnh giấy note tay bắt đầu xuất hiện khắp nhà:
"Hai tháng nữa tới Nana-tucket."
"Năm tuần nữa là tới Nana-tucket."
"Hai tuần nữa tới Nana-tucket."
"Chỉ còn 5 ngày nữa tới Nana-tucket!!!"
Một số note còn có vẽ thêm hình ngôi nhà họ từng ở hay bãi biển nữa. Adorable quá đi!
Các hoạt động truyền thống không đổi: shopping khu downtown, ăn trưa ở Brotherhood, mang bóng ra bãi biển. Và đặc biệt – năm nào cũng quay lại căn nhà nhỏ đó để chụp ảnh gia đình dưới biển "FOREVER WILD".
Những bức ảnh này như các mốc thời gian đánh dấu sự lớn lên của gia đình – giống như bố mẹ vạch chiều cao con trên khung cửa vậy. Từ 4 người, rồi 5, 8, 11... đến khi Hunter (con trai Beau) sinh năm 2006 và Howard (chồng Ashley) join thêm, cả nhà đã lên đến 13 người!
(còn tiếp)
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Chuyến đi đầu tiên năm 1975: Starting point của một truyền thống gia đình
Sau 8 tiếng ngồi xe từ Wilmington, cuối cùng gia đình Biden cũng đặt chân đến Nantucket. Trời lạnh cóng vào cuối tháng Mười một, nhưng không khí biển Đại Tây Dương lại mang đến cảm giác peaceful vô cùng. Đảo vắng tanh vào mùa này, hầu hết nhà hàng và cửa hàng đều đóng cửa – nhưng đó lại là điều perfect cho gia đình họ.
Khu trung tâm tí hon chỉ khoảng 5 block, nhưng cả nhà đã dạo chơi mấy tiếng đồng hồ. Ông Biden hứa mua cho mỗi đứa con một món quà – whatever they want, miễn là reasonable thôi. Beau mê mẩn quần đỏ Nantucket ở Murray's Toggery (loại quần cotton đặc biệt sẽ phai thành màu hồng nhạt theo thời gian), còn Hunt thì "sập" luôn cửa hàng Nobby.
Bữa tối Lễ Tạ ơn tại Jared Coffin House – một quán rượu 130 tuổi từ thời săn cá voi còn là ngành hot – rồi ngồi bên lò sưởi chơi cờ đam chill phết. Hôm sau ăn trưa ở Brotherhood of Thieves, xem phim, ném bóng trên bãi biển, rồi tối đi xem thắp đèn cây thông Noel.
Fun fact: Mỗi lần đi qua tháp vô tuyến có đèn đỏ, ông Biden lại bảo bọn trẻ ngồi xuống ghế sau để "Quái vật Mắt đỏ" không nhìn thấy – troll level max!
Họ còn ghé xem một căn nhà nhỏ xinh ở bãi biển Sconset. Giá thì chát quá so với lương thượng nghị sĩ năm 1975, nhưng cả nhà đã chụp ảnh check-in bên tấm biển "FOREVER WILD" – không ngờ đây sẽ trở thành địa điểm sống ảo truyền thống của gia đình sau này!
Từ 4 người thành đại gia đình 13 thành viên
Timeline gia đình Biden nhanh như chớp: Một năm rưỡi sau ông Biden cưới Jill, 4 năm nữa Ashley chào đời. Beau và Hunt lớn lên, tốt nghiệp trung học, đại học, luật. Hunt cưới Kathleen năm 1993 và có 3 con gái. Beau cưới Hallie năm 2002, có 1 con gái rồi 1 con trai. Ashley cưới Howard. Boom – từ ba mẹ giờ thành ông bà rồi!
Nhưng dù gia đình đông đến mấy, truyền thống đi Nantucket vào Lễ Tạ ơn vẫn giữ nguyên – hay đúng hơn là "Nana-tucket" như các cháu vẫn cute gọi. Từ 1 chiếc Wagoneer ban đầu, giờ thành đoàn 2-3 xe, lũ trẻ liên tục đổi chỗ ngồi ở các trạm nghỉ. Rồi màn race cuối cùng để kịp phà, uống chocolate nóng hay súp ngao khi vượt biển – chill phết!
"Chúng tôi có những năm tuyệt vời, cũng có năm tệ hại, nhưng dù chuyện gì xảy ra, dù có tổn thương nào, chúng tôi đều gạt sang một bên để tổ chức Lễ Tạ ơn ở Nantucket." - Joe Biden chia sẻ.
Countdown Nana-tucket của lũ trẻ quá là dễ thương
Chuyến đi nghỉ lễ này đã trở thành constant trong cuộc sống các cháu từ khi còn nhỏ xíu. Bằng chứng là từ tháng 9 (trước cả khi lá đổi màu), những mảnh giấy note tay bắt đầu xuất hiện khắp nhà:
"Hai tháng nữa tới Nana-tucket."
"Năm tuần nữa là tới Nana-tucket."
"Hai tuần nữa tới Nana-tucket."
"Chỉ còn 5 ngày nữa tới Nana-tucket!!!"
Một số note còn có vẽ thêm hình ngôi nhà họ từng ở hay bãi biển nữa. Adorable quá đi!
Các hoạt động truyền thống không đổi: shopping khu downtown, ăn trưa ở Brotherhood, mang bóng ra bãi biển. Và đặc biệt – năm nào cũng quay lại căn nhà nhỏ đó để chụp ảnh gia đình dưới biển "FOREVER WILD".
Những bức ảnh này như các mốc thời gian đánh dấu sự lớn lên của gia đình – giống như bố mẹ vạch chiều cao con trên khung cửa vậy. Từ 4 người, rồi 5, 8, 11... đến khi Hunter (con trai Beau) sinh năm 2006 và Howard (chồng Ashley) join thêm, cả nhà đã lên đến 13 người!
(còn tiếp)
Nguồn: svvn.tienphong.vn