Chào hội Gen Z! Hôm nay mình có tin "cực phẩm" từ Triển lãm Japan Mobility Show 2025 nè! Toyota vừa cho ra lò một em ghế robot siêu ngầu, nhìn như con cua 4 chân, nhưng mà công năng thì đỉnh của chóp luôn á!
Cái ghế này có gì mà "xịn sò" vậy?
Em ghế robot có tên gọi "Walk Me" này không phải dạng vừa đâu nha các bạn! Với 4 chân khớp nối linh hoạt như vũ công chuyên nghiệp, nó giúp những người gặp khó khăn trong di chuyển hoặc anh chị khuyết tật có thể "phang" qua mọi địa hình mà xe lăn thường không thể leo được. Leo cầu thang? Easy peasy! Lên xe hơi? Cũng không vấn đề gì!
Hiện tại em này vẫn đang ở dạng nguyên mẫu thôi, nhưng mà tiềm năng thì "khỏi bàn" rồi. Nó có thể nâng người dùng lên cao để vào ô tô hoặc phương tiện công cộng một cách dễ dàng. Nghe mà muốn thử ngay luôn á!
Thiết kế cực kỳ "trendy" và thông minh
4 chân của em Walk Me được bọc trong lớp vật liệu mềm nhiều màu sắc cực xinh, vừa bảo vệ các bộ phận nhạy cảm như cảm biến và động cơ, vừa trông cute xỉu. Và đặc biệt là mỗi chân hoạt động độc lập luôn nha! Gập, nâng, xoay tùy ý để giữ thăng bằng. Khi không dùng thì gấp gọn vào thân, bỏ vali hoặc cốp xe là xong – tiện lợi hết sảy!
Công nghệ "trình" cao như nào?
Nói thật là em này được mệnh danh là "xe lăn tự động" không phải tự nhiên đâu nha! Nó được trang bị công nghệ xịn xò vcl:
• Cảm biến LiDAR: Dùng tia laser để quét môi trường xung quanh, tạo bản đồ 3D chi tiết luôn. Nhờ đó mà nó tránh chướng ngại vật như "ăn cháo"
• Radar chống va chạm: Đảm bảo không đụng phải người hay vật gì xung quanh. An toàn 100 điểm nha!
• Cảm biến trọng lượng: Giúp robot biết người dùng đang ngồi như thế nào và tự động điều chỉnh để giữ thăng bằng. Toyota đã nghiên cứu cách con người di chuyển tự nhiên để code cho em này đó, khủng chưa!
Khi leo cầu thang, em robot sẽ dò độ cao bằng 2 chân trước, rồi dùng 2 chân sau đẩy thân lên – giống hệt cách con cua leo đá vậy á! Nếu phát hiện mất cân bằng, nó tự điều chỉnh cả 4 chân và độ nghiêng ghế để người dùng luôn thoải mái. Quá là "pro"
Điều khiển siêu đa dạng
Muốn đi đâu thì cứ việc:
• Dùng tay cầm trên ghế để điều hướng
• Bấm nút trên màn hình cảm ứng để điều khiển chi tiết
• Hoặc... ra lệnh giọng nói luôn! Kiểu "đi phòng khách", "chậm hơn", "nhanh hơn" là nó hiểu ngay. Vibes trợ lý ảo quá đi mất thôi! ️
Pin của em này được giấu kín phía sau ghế, đủ xài cả ngày, tối về cắm sạc qua đêm là ok. Tiện lợi max!
Không chỉ có Walk Me đâu nha!
Tại Triển lãm Tokyo Mobility Show, Toyota còn trưng bày thêm mấy em khác không kém phần thú vị:
• Ô tô tự hành dành cho trẻ em
• "Xe lăn địa hình" kiểu Land Cruiser mini với lốp siêu bền, khung gầm chắc chắn đi mọi địa hình
Theo Top Gear, cảm hứng cho mẫu xe lăn địa hình này đến từ chủ tịch Toyota – ông Akio Toyoda (69 tuổi) – người vẫn muốn "drift, xoay vòng và đua địa hình ngay cả khi nghỉ hưu". Respect cho bác luôn!
Kết
Nhìn chung thì em Walk Me này không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là niềm hy vọng cho nhiều người gặp khó khăn trong di chuyển. Hy vọng sớm được thấy em này ra mắt chính thức và phổ biến rộng rãi nhé!
Các bạn nghĩ sao về em ghế robot "cua" này? Xịn không nào?
Nguồn: svvn.tienphong.vn