Sáng 4/11 vừa rồi, Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM đã "chanh sả" với Đại hội Đại biểu Hội LHTN TP. HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên và các tổ chức thành viên thành phố, mà còn đánh dấu bước khởi đầu mới của công tác Hội và phong trào thanh niên TP. HCM, khi cả Thành phố và đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới nè!
Đại hội quy tụ không ít những gương mặt quen thuộc là vận động viên thể thao, ca sĩ, hoa hậu - tất cả đều đóng góp và bày tỏ ý kiến về các mô hình, giải pháp giúp cho thế hệ trẻ của TP. HCM tự hào, biết trân quý những thành tựu vẻ vang của đất nước.
Tại Đại hội, các đại biểu được chia thành nhiều nhóm nhỏ tham dự các diễn đàn thảo luận để đưa ra một số giải pháp, sáng kiến mới góp phần giúp cho các mô hình của thanh niên Thành phố trở nên hiệu quả và thiết thực hơn, qua đó giúp phát triển hình ảnh TP. HCM năng động và phát triển hơn nữa
Những chiến binh thể thao và câu chuyện tự hào dân tộc
Ghi nhận tại khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình (nơi tổ chức thảo luận với chủ đề "Tự hào trang sử Hội LHTN Thành phố và phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi"), có rất nhiều đại biểu là những vận động viên thể thao, ca sĩ, hoa hậu đã nêu những ý kiến cực kỳ xúc động về các mô hình, giải pháp giúp cho thế hệ trẻ của thành phố tự hào và biết trân quý những thành tựu vẻ vang của đất nước.
Những người trẻ đã mang về nhiều thành tích ấn tượng cho thể thao nước nhà như nữ cầu thủ bóng đá Huỳnh Như và vận động viên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Ánh Viên đã bày tỏ: trong suốt những lần ra nước ngoài thi đấu, các vận động viên luôn cảm thấy tự hào được hát vang Quốc ca Việt Nam khi lên nhận huy chương và càng tự hào hơn nữa khi những hình ảnh đó được rất nhiều bạn bè quốc tế ca ngợi và bày tỏ sự khâm phục. Quá xịn luôn!
Vận động viên Châu Tuyết Vân chia sẻ đầy xúc động: "Những chiếc huy chương giành được tại các giải đấu, Vân luôn dành tặng cho thầy và người thân của mình, còn những cống hiến, Vân sẽ dành cho đất nước. Vân hy vọng rằng, những điều mình đang làm sẽ có thể lan toả năng lượng đến các bạn trẻ"
Hoa hậu và ca sĩ cũng góp sức xây dựng phong trào
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu - người đã đồng hành rất nhiều chương trình với tổ chức Hội LHTN TP. HCM - cho biết, cô vẫn rất muốn đóng góp và chia sẻ nhiều hơn trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội, bởi vì đây là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của thanh niên trẻ, từ đó mọi người có thể học tập, rèn luyện một cách lành mạnh hơn.
Ngọc Châu cũng đề xuất một ý tưởng hay ho: "Đến với đại hội hôm nay, Châu hy vọng, nhiệm kỳ tới, các anh chị trong Hội LHTN TP. HCM có thể nghiên cứu xây dựng nhiều phương pháp kết hợp đội hình Văn nghệ sĩ thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật để có thể tuyên truyền và nêu cao tinh thần 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến với thanh niên TP. HCM". Nghe sáng tạo quá ha!
Còn ca sĩ Phương Mỹ Chi - với cương vị là đại biểu của Đại hội - bày tỏ, cô luôn muốn được lan toả tình yêu đất nước, những năng lượng tích cực đến với công chúng và đặc biệt là đến các bạn trẻ về văn hoá, về dân tộc của mình thông qua những hoạt động ý nghĩa.
Phương Mỹ Chi còn nhắc đến chuyện: "Lúc đồng bào miền Bắc của chúng ta đang gặp khó khăn do bão Yagi gây ra, Chi cũng đã được các anh chị trong Hội tạo điều kiện cho ra Bắc để hỗ trợ đồng bào". Đó là tình người Việt Nam!
Những sáng kiến cực kỳ "chất"
Bên cạnh những đóng góp của các đại biểu là những vận động viên, ca sĩ, hoa hậu thì tổ thảo luận này đã nhận rất nhiều đóng góp, sáng kiến giúp tuổi trẻ thành phố thêm yêu lịch sử thành phố, chủ động hơn trong việc xử lý các tình huống như:
• Mô hình mỗi khu phố sẽ có một tổ chuyên trực sơ cứu, cấp cứu cho người dân mỗi khi cần (ý tưởng này quá đỉnh luôn! )
• Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ có 1 quyển sách là bạn đồng hành (đọc sách là yêu bản thân nha các bạn! )
Nguồn: svvn.tienphong.vn