Chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025, hàng nghìn sinh viên đang miệt mài tập luyện cho khối xếp hình siêu hoành tráng. Với các bạn trẻ, đây không chỉ là kỷ niệm đỉnh của tuổi đôi mươi, mà còn là vinh dự lớn khi được góp phần vào sự kiện lịch sử, khẳng định tinh thần máu lửa của thế hệ GenZ đối với Tổ quốc
Khi tuổi trẻ in dấu trong khối xếp hình mừng Quốc khánh
Những khẩu hiệu thiêng liêng như "Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm", "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "Vì nhân dân quên mình" sẽ được tái hiện bằng chính sức trẻ và lòng tự hào của thế hệ hôm nay. Với các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, việc tham gia khối xếp hình và đội tình nguyện viên phục vụ Tổng duyệt A80 là trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa!
Thào Mạnh Hùng – sinh viên lớp K19C SPAN xúc động chia sẻ, đây là "kỷ niệm đáng nhớ, in dấu trong cuộc đời", là cơ hội để thế hệ trẻ được góp phần tri ân lịch sử dân tộc. Những ngày tập luyện không hề ez khi thời tiết nắng mưa thất thường, yêu cầu xếp hình chuẩn xác từng chi tiết, giữ tư thế ngay ngắn trong nhiều giờ. Nhưng vượt lên tất cả, tinh thần đồng đội và sự động viên lẫn nhau đã biến khó khăn thành động lực hoàn thành nhiệm vụ!
Khoảnh khắc mà Hùng mong chờ nhất chính là được lắng nghe giọng Bác Hồ vang lên trong bản Tuyên ngôn Độc lập. Đối với chàng trai trẻ này, giây phút ấy như time travel trở về với lịch sử, hòa cùng cảm xúc thiêng liêng của cả dân tộc trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 80 năm trước
Còn với Phạm Mai Phương – sinh viên khóa 19, Khoa Sư phạm Âm nhạc, kỷ niệm đẹp nhất là những phút giải lao được giao lưu với bạn bè từ nhiều trường khác nhau. Những khúc ca về Tổ quốc, những điệu nhảy tràn đầy năng lượng đã khiến những con người xa lạ trở nên thân thiết, gắn kết bằng tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc
"Khoảnh khắc đứng trong đội hình xếp chữ trước Lăng Bác, lắng nghe trang sử hào hùng, ngắm khí tài hiện đại và bước đi trang nghiêm của các chiến sĩ đã khắc sâu trong mình niềm tự hào Tổ quốc", Mai Phương xúc động chia sẻ. Không chỉ là trải nghiệm, đó còn là bài học về đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu nước. Chính những cảm xúc này thôi thúc cô nỗ lực hơn để sau này góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trên trường quốc tế
Vượt mọi khó khăn bằng tinh thần tuổi trẻ không gì là không thể
Vũ Thị Thảo – sinh viên lớp K10 Thanh nhạc cho biết, khó khăn lớn nhất là phối hợp tuyệt đối chính xác trong từng bước di chuyển. "Chỉ cần một người lệch vị trí, cả đội hình sẽ bị ảnh hưởng nha", Thảo nói. Ngoài việc đối mặt với nắng mưa thất thường và lịch tập dày đặc, các bạn còn phải vượt qua mệt mỏi, thậm chí kiệt sức. Nhưng không ai nghĩ đến việc give up cả!
"Mỗi khi có bạn mắc lỗi, chúng mình tập lại và khích lệ nhau thay vì trách móc. Những tiếng cười xen lẫn mệt nhọc đã trở thành động lực lớn nhất đó", Thảo xúc động chia sẻ.
Nguyễn Thị Xuân Thư - sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Âm nhạc cũng có hành trình không kém phần gian nan. "Ở sân vận động Mỹ Đình, chúng mình phải đứng hàng giờ dưới nắng gắt; khi ra Quảng trường Ba Đình, trời lại bất ngờ đổ mưa lớn luôn", Thư kể. Nhưng trong những lúc khó khăn, sự động viên và sẻ chia đã giúp cả nhóm vượt qua mọi thử thách ️
Tiếng cười khi động tác chưa chuẩn, hay khoảnh khắc quây quần chia sẻ đồ ăn sau giờ tập đều trở thành những kỷ niệm khó quên. "Nhờ vậy, chúng mình thêm gắn bó, hiểu giá trị của sự kiên trì và càng tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này", Thư tâm sự.
GenZ viết tiếp ước mơ xây dựng đất nước
Không chỉ góp sức trong khối xếp hình A80, các sinh viên còn mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa về trách nhiệm của thế hệ trẻ!
Vũ Thị Thảo cho rằng thế hệ GenZ cần khẳng định mình bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Trong thời đại hội nhập, đất nước rất cần những bạn trẻ có tri thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo để cùng nhau build một Việt Nam phát triển bền vững. "Tinh thần yêu nước thời đại mới không chỉ thể hiện qua những việc lớn lao, mà còn từ những hành động nhỏ như trung thực trong học tập, tích cực hoạt động cộng đồng và không ngừng rèn luyện", Thảo nhấn mạnh
Còn Đặng Thị Huyền, sinh viên lớp K17C SPAN cho rằng Quốc khánh không chỉ là ngày nhắc nhở về độc lập, mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám hành động. "Tự hào dân tộc không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà phải biến thành hành động, biến đam mê thành giá trị, trí tuệ thành sức mạnh để Việt Nam vững bước trong tương lai", Huyền khẳng định.
Từ những chia sẻ chân thành này có thể thấy, hình ảnh sinh viên Việt Nam hôm nay vừa nhiệt huyết, vừa đầy ý thức trách nhiệm. Các bạn không chỉ vinh dự được góp sức vào sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: hãy không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo và cống hiến, bởi tương lai đất nước bắt đầu từ chính mỗi bước đi của tuổi trẻ hôm nay!
Nguồn: svvn.tienphong.vn