Trong buổi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Khai giảng năm học 2025 – 2026 siêu hoành tráng, bạn Kiều Tuấn Định (ĐH Bách khoa Hà Nội) đã đại diện gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước thả "quote" đỉnh cao: Quyết tâm biến tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành sức mạnh đưa Việt Nam vươn tầm thế giới luôn!
Khi cả dàn lãnh đạo cấp cao đều có mặt
Với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn Tuấn Định đã thẳng thắn khẳng định: Học tập, rèn luyện tri thức, kỹ năng, tư duy sáng tạo không chỉ là yêu cầu để kiếm job mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim" của mỗi người trẻ Việt Nam – những người sẽ gánh vác trọng trách phát triển đất nước trong tương lai.
Không chỉ muốn giàu, mà muốn đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới
Đại diện cho cả thế hệ Z, Tuấn Định share luôn ước mơ khởi nghiệp công nghệ, xây dựng doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng toàn cầu: "Cháu không chỉ mong bản thân giàu có, mà muốn tạo việc làm công nghệ cao cho nhiều người, khẳng định trí tuệ Việt Nam tỏa sáng không chỉ trong thời chiến hay thời kỳ thoát nghèo, mà còn trong thời đại công nghệ và sáng tạo".
Câu nói này đã hit mạnh và nhận được vô vàn reaction từ hàng triệu bạn trẻ. Bởi thế hệ sinh sau năm 2000 đang sống trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, nơi mỗi tri thức, mỗi sáng chế công nghệ đều có thể trở thành chìa khóa giúp Việt Nam level up mạnh mẽ.
Nhớ ơn thế hệ đi trước, quyết tâm viết tiếp câu chuyện mới
Trong bài phát biểu, Tuấn Định cũng dành những lời tri ân chân thành đến thế hệ cha anh đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để giành độc lập, thống nhất, xây dựng đất nước: "Hôm nay, được đón năm học mới trong hòa bình, độc lập và tự do – thành quả của biết bao thế hệ đi trước, chúng cháu xin khắc ghi và tiếp nối truyền thống ấy".
Thế hệ trẻ bây giờ, theo bạn ấy, không chỉ cần ý chí và quyết tâm, mà còn phải trang bị trí tuệ, bản lĩnh và năng lực mới để vượt qua thử thách toàn cầu hóa và cạnh tranh công nghệ siêu gay gắt.
Hẹn gặp lại ở năm 2045 với một Việt Nam hoàn toàn khác!
Tuấn Định khẳng định, thế hệ trẻ hiểu rõ sứ mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng: Đến năm 2045, khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm độc lập, thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay sẽ trở thành lực lượng lao động chủ chốt, kiến tạo một đất nước phát triển, có thu nhập cao.
"Chúng cháu sẽ khiêm tốn học hỏi, dũng cảm đương đầu thử thách và khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế. Tương lai của đất nước thuộc về chúng cháu, và chúng cháu sẵn sàng", Tuấn Định nói.
Và đó chính là lời hứa của cả một thế hệ – không phải nói suông, mà là quyết tâm hành động thực sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn