Gen Z Sài Gòn đổ xô tìm chỗ chill để bật mood sáng tạo

301ea08ccd5dc9d84931.webp


ae3ef198f088a8051d77.jpg


Từ khi TP. HCM cho phép các quán ăn uống phục vụ tại chỗ trở lại, giới trẻ Sài thành đã nhanh chóng lùng sục những góc quán vắng vẻ, quen thuộc để đổi gió làm việc, đặc biệt là các bạn làm công việc cần "bật tí vibe sáng tạo"

Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q. 7), Đặng Thái Hà (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã chọn cho mình vị trí ngồi sát cửa kính lớn để hứng ánh sáng tự nhiên, vừa đẹp ảnh vừa lấy inspo làm việc luôn.

Hà nhận xét không gian ở đây đủ rộng để mọi người giữ khoảng cách an toàn, dù quán khá đông. So với những quán chật chội, khách xếp hàng sát nhau, chỗ này vẫn cho cảm giác an toàn hơn để ngồi làm việc và thưởng thức đồ uống chill chill ☕

f8635b29431d5205051b.jpg


"Khi thành phố trở lại 'bình thường mới', mình còn khá sợ nên không ra ngoài nhiều, nhưng dần dần đã thấy thoải mái hơn. Ở nhà lâu khiến mình bí bách, thậm chí còn 'bí' ý tưởng. Đi ra ngoài giúp đầu óc mình thoải mái, sáng tạo hơn, cứ như được 'tái hòa nhập cộng đồng' ấy", Hà chia sẻ.

Đây mới chỉ là lần thứ ba Hà ghé quán này thôi. Cô nàng thường "dạo" nhiều chỗ chứ không cố định một quán nào. Hà thường tới những quán cà phê, trà sữa tương tự để gặp gỡ bạn bè, nhưng đôi khi cũng solo một mình để focus làm việc cho tập trung.



Đoàn Thanh Bình (sinh năm 1993) đã có "thẻ xanh" COVID-19 được hơn một tháng rồi nên anh cảm thấy yên tâm hơn khi đến chỗ đông người. Đây là lần đầu tiên anh check-in quán trà và cà phê trên đường Nguyễn Gia Trí (Q. Bình Thạnh). "Mình thấy quán khá đông nhưng may mắn là vừa vào thì mình order nước được ngay. Ngồi tại quán, mình vừa 'chạy deadline', vừa trò chuyện với bạn bè về nhiều chủ đề như tình cảm, công việc...", Thanh Bình kể.

Sau chuỗi ngày giãn cách xã hội dài đằng đẵng, Trương Minh Yến Thy và Nguyễn Ngọc Anh (cùng sinh năm 1996) tranh thủ hẹn hò tại quán trà sữa trên đường D2 (Q. Bình Thạnh). Thời điểm đó, quán trà sữa chỉ có đúng... hai khách là Yến Thy và Ngọc Anh. Hai bạn cho biết, vì còn hơi lo dịch bệnh nên muốn chọn nơi vắng vẻ để đảm bảo an toàn và thoải mái tám chuyện.



Không chỉ khách hàng được thỏa mãn việc gặp mặt hội bạn thân và thưởng thức món yêu thích tại chỗ, những người kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng vui phết vì được quay lại nhịp sống 'bình thường mới'. Trưởng ca tại một quán đồ uống trên đường Lê Văn Lương (Q. 7) chia sẻ: "Mình cảm thấy rất phấn khởi khi được mở cửa kinh doanh trở lại vì đây là điều mong muốn của các nhà hàng, quán ăn trong nhiều tháng qua. Trong điều kiện dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, những quy định của thành phố là rất cần thiết. Bên cạnh đó, nếu muốn bán hàng lâu dài, người bán phải thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, phục vụ đúng với công suất cho phép, dù số lượng hàng bán ra chỉ bằng một nửa so với trước đây".





Nhân viên một quán trà sữa đối diện Hồ Bán Nguyệt (Q. 7) cho biết, quán đã mở cửa được ba tháng rồi nhưng số lượng nhân sự giảm nhiều vì đa số nhân viên vẫn ở quê, chưa kịp lên. Bàn ghế tại quán cũng không được sử dụng hết 100%. Khung giờ 13h - 15h và 18h - 21h là lúc quán đông nhất, còn những thời điểm khác trong ngày thì quán khá vắng vẻ, ảm đạm. Để đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên, quán bố trí đầy đủ cồn sát khuẩn, nước rửa tay, thường xuyên vệ sinh bàn ghế và không quên nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top