Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc gia "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Bộ Ngoại giao tổ chức không gian trưng bày với chủ đề "Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia dân tộc". Tại đây, hội các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao đang "cháy" hết mình từ khâu chuẩn bị cho đến vận hành Triển lãm, quyết tâm mang đến cho mọi người những trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa và đặc sắc
Chia sẻ về nhiệm vụ được giao, bạn Phạm Vinh Hiển - sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Trưởng ca trực chiều ngày 2/9 tâm sự: "Mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự kiện thiêng liêng, trọng đại của quốc gia. Được đón tiếp và chứng kiến niềm hân hoan của du khách trước những thành tựu của đất nước, mình càng thấy vinh dự khi có cơ hội được mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với nhân dân và bạn bè quốc tế."
Không chỉ làm việc hậu trường, với kiến thức được học về công tác lễ tân và tác phong ngoại giao, các bạn sinh viên còn tự tin đảm nhận vai trò MC và thuyết minh trước nhiều lãnh đạo cấp cao nữa đấy! Tài thật sự
"Mình cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được dẫn một chương trình tầm cỡ quốc gia như vậy. Trước đó, mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức, kịch bản đến phong thái. Có những ngày phải trực tới 12 tiếng để cập nhật thông tin, nhưng đổi lại là trải nghiệm quý giá, giúp mình trưởng thành và thêm yêu đất nước cũng như lĩnh vực mình theo đuổi." - Khánh Huyền, sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại hào hứng chia sẻ. Đúng là "no pain no gain" đúng không nào!
Các bạn sinh viên luôn nỗ lực vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào thực tế, và công tác tại Triển lãm chính là một cơ hội "vàng" để rèn luyện và học hỏi. Bạn Lê Minh Anh - đại diện đội ngũ hỗ trợ truyền thông đến từ Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại cho biết: "Đội ngũ cộng tác viên đã cố gắng hết mình suốt những ngày qua để có thể ghi lại những thước phim và hình ảnh đẹp nhất cho Triển lãm."
"Chúng em không chỉ vận dụng những kiến thức đã được học mà còn tích lũy nhiều trải nghiệm quý báu khi lần đầu tiên được làm việc cùng nhiều đoàn đại biểu cấp cao. Dù có những thời điểm phải làm việc liên tục cả ngày do lượng khách tham quan quá đông, song tất cả đều cảm thấy tự hào khi được góp sức cho Triển lãm." - Lê Minh Anh bày tỏ. Đúng là "tụi mình mệt nhưng mình vui"
Điểm đặc biệt của Triển lãm còn nằm ở sự tham gia siêu tích cực của các du học sinh đang học tập tại Học viện đấy! Ngày 2/9, các bạn sinh viên Việt Nam và du học sinh Lào tại Học viện hào hứng tham gia đón đoàn đại biểu cấp cao đến từ Lào và Campuchia, với sự hiện diện của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Moment lịch sử quá!
Bạn Outhai Phonepadid, học viên cao học người Lào xúc động chia sẻ: "Mình rất vui mừng khi được tham gia Triển lãm kỷ niệm ngày lễ quan trọng của đất nước Việt Nam. Mình vô cùng xúc động và tự hào khi được tham gia dịch thuật, chuẩn bị nội dung trong Triển lãm và cùng tham gia đón tiếp các vị lãnh đạo và đại biểu cấp cao."
Nguồn: svvn.tienphong.vn