Tham gia đủ thứ cuộc thi học thuật, nhảy vào làm part-time đủ mọi vị trí từ khi còn là tân sinh viên, cộng với đủ loại hoạt động thiện nguyện... đó chính là câu chuyện về Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Hiền - bạn nữ năm thứ tư ngành Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM đang khiến nhiều người phải "wow"
Chạy theo thành tích? Không phải style của Hiền đâu nhé!
Các cuộc thi Hiền tham gia đa phần đều xoay quanh kinh tế và kinh doanh - đúng chất chuyên ngành đang theo đuổi. Bạn ấy tâm sự: "Các kiến thức trên giảng đường đã bổ trợ cho mình khá nhiều. Khi dự thi, mình thấy một số kiến thức cứ lặp đi lặp lại, nhất là ở các cuộc thi của doanh nghiệp hay cuộc thi mang tính ứng dụng. Lúc đó, mình đã nhận ra đâu là những mảng kiến thức quan trọng để sau này đi làm và ứng dụng".
Sau mỗi cuộc thi, góc nhìn của Hiền thực tế hơn hẳn, tư duy phản biện cũng "lên level" rõ rệt. Kinh doanh quốc tế là ngành khá "rộng cửa" theo Hiền, "Mình có thể được nhận vào làm ở hầu hết các mảng liên quan đến kinh tế với ngành học này" - bạn ấy chia sẻ.
Năm nhất đã "phá đảo" mọi vị trí
Ngay từ năm thứ nhất, Hiền đã thử sức qua đủ các vị trí khác nhau như Sales, Marketing, Sự kiện, Nhân sự - Hành chính để khám phá xem mình thực sự "vibe" với mảng nào. "Tuổi trẻ phải thử và dấn thân, nên mình đã bắt đầu sớm nhất có thể", Hiền nói.
Công việc để lại ấn tượng nhất? Chính là Sales! Trong ngày đầu tiên "chinh chiến", Hiền đã phá đảo mọi kỷ lục trước đó luôn. Quản lý của Hiền sau đó lấy Hiền làm "role model" cho team. "Lần đó cho mình có động lực rất lớn không chỉ trong công việc mà còn ở nhiều vấn đề khác: Chỉ cần mình không bỏ cuộc, cộng thêm chút may mắn thì mọi chuyện đều sẽ rất tốt đẹp", Hiền nhớ lại.
Áp lực? Có chứ, nhưng không "xịt" được đâu!
Mỗi công việc đều có áp lực riêng, nhưng Hiền luôn sẵn sàng "chiến". Thử thách lớn nhất là ở nơi đầu tiên làm thực tập sinh. Lúc đó, Hiền mới chỉ là sinh viên năm nhất, nhỏ tuổi nhất team. "Kiến thức và kỹ năng về máy tính của mình khi đó rất hạn chế, trong khi phải làm việc nhiều với hệ thống và tối ưu web. Mình đã theo không kịp và bị la khá nhiều. Mình từng có suy nghĩ nghỉ việc, nhưng may mắn là quản lý đã động viên và hỗ trợ thêm. Cuối cùng, mình đã hoàn thành đợt thực tập với nhiều kỷ niệm đẹp", Hiền kể lại.
Từ mentee đến... "supporter" cho thế hệ sau
Nhờ sự dấn thân trong các cuộc thi và công việc, Hiền có cơ hội tham gia 2 chương trình mentoring với vai trò mentee, được các anh chị đi trước định hướng. Sau khi hoàn thành, Hiền quyết định ở lại support cho các mùa sau vì muốn "trả lại" những giá trị đã nhận được. "Mình tham gia dự án này để hỗ trợ các mentee mùa sau xây dựng được profile chuyên nghiệp và ấn tượng. Dự án kéo dài nửa năm và đã kết thúc vào tháng 7/2020", Hiền cho biết.
Một điều thú vị nữa là Hiền có quen với một giám đốc người Nam Phi qua các hoạt động thiện nguyện. Vị giám đốc này rất thích các câu chuyện tình nguyện ở Việt Nam và đã hợp tác với nhiều doanh nhân tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc để xây cầu, hỗ trợ cơ sở vật chất, áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. "Do có cùng mục tiêu, mình và bác có thảo luận về các chương trình tình nguyện cho trẻ em và người lớn tuổi. Sau khi tốt nghiệp, mình và bác sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn các công việc sẽ làm", Hiền chia sẻ về dự định sắp tới.
Tương lai? Hiền đang nhắm đến Marketing hoặc Business Analyst sau khi tốt nghiệp. Với profile "xịn xò" như vậy, chắc chắn con đường phía trước sẽ rất sáng cho bạn nữ này rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn