Gen Z hăng hái lập kế hoạch năm mới, quyết tâm "glow up" bản thân

269341b708dcf2305fe4.webp


Năm 2023 vừa điểm, hội sinh viên đã bắt đầu "lên dây cót" với hàng loạt mục tiêu mới! Không chỉ giữ vững phong độ của năm cũ, nhiều bạn trẻ còn lên kế hoạch chi tiết: săn internship, sắp xếp lịch trình vừa học vừa làm thêm... tất cả để "nâng cấp" bản thân thật xịn xò

Về sớm để "chỉnh mindset" học tập

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) sẽ mở cửa trở lại vào ngày 6/2 tới. Dù tâm trạng vẫn còn vương vấn không khí ấm áp của gia đình mùa Tết, nhưng Phạm Ngọc Uyên Thy (quê Vũng Tàu) đã quay về ký túc xá trước cả tuần, sẵn sàng "combat" với kiến thức và thử thách mới rồi nè!

Năm 2023 này, Uyên Thy đặt ra cho mình cả tá mục tiêu, từ ngắn hạn đến dài hạn: "Trước mắt thì mục tiêu hoàn thành học kỳ mới thật đỉnh với GPA trên 8.0. Hè này mình sẽ đi thực tập, nên mục tiêu là "hốt" thật nhiều kinh nghiệm. Còn mục tiêu dài hạn và cũng khó nhất là phải ẵm được bằng IELTS band 6.5+ trong năm nay", Uyên Thy chia sẻ.

031ac8a96b9515ff9401.jpg


Uyên Thy tin rằng "trồng cây nào gặt quả nấy" – chăm chỉ bao nhiêu thì kết quả sẽ ngọt ngào bấy nhiêu. Vì thế, bạn ấy luôn "cày" hết mình có thể. "Hầu hết thời gian mình đều dành cho việc học, đặc biệt là tự học. Ngoài nghe thầy cô giảng, mình còn tổ chức học nhóm với hội bạn có cùng mục tiêu để cùng nhau tiến bộ. Mình cũng hay xin tài liệu từ anh chị khóa trên để có thêm kiến thức và tips học tập nữa", Uyên Thy kể.

Cũng muốn có khởi đầu "smooth" cho năm mới, Nguyễn Thanh Châu (trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, quê Quảng Ngãi) quyết định lên thành phố sớm để chuẩn bị kỹ càng. Thanh Châu nói: "Trường mình học lại vào ngày 6/2 nên mình về trước hai ngày để dọn dẹp, trang trí góc học và lấy lại focus trước khi comeback trường".

b7f39def24b76ae812b9.jpg


Vì nghỉ Tết khá dài, Thanh Châu muốn nhanh chóng "nhảy vào" thực hiện những gì đã vạch ra: "Vì đã năm ba rồi nên mục tiêu đầu tiên là hoàn thành Tín chỉ ngoại ngữ. Tiếp theo là đạt Chứng chỉ tin học cơ bản và thi bằng lái xe. Đặc biệt, sắp đi thực tập rồi nên mình sẽ cố "hốt" thật nhiều kinh nghiệm. Hy vọng những điều này sẽ giúp mình tìm được một công việc xịn vào cuối năm"

Nâng cấp kỹ năng để "khác biệt"

Là tân sinh viên năm nhất, Nguyễn Lê Cẩm Tú (trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM) vẫn còn hơi homesick.

Tuy nhiên, với đống dự định cho năm 2023, Cẩm Tú khẳng định đã tìm ra cách tạo "hiệu ứng học tập tích cực" sau Tết: "Mình sẽ lập bảng to-do list chi tiết những việc cần làm trong ngày và bắt buộc bản thân phải hoàn thành để xây dựng thói quen và nhanh chóng ổn định nhịp sống".

3d57f41ec1f7db15a383.jpg


Sau một học kỳ làm quen với đời sống đại học, Cẩm Tú muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho bản thân: "Mình sẽ kiếm một công việc part-time liên quan đến Marketing mình đang học để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa nâng cao kỹ năng thực tiễn", cô bạn tâm sự.

Là "phó nháy" mê nhiếp ảnh, năm nay Hoàng Thùy Linh (trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) sẽ "level up" khả năng chụp hình của mình: "Hiện tại, mình đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm mới rồi. Ngoài mục tiêu giành học bổng thì mình sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật chụp ảnh. Tiếp xúc với các phần mềm edit chuyên nghiệp để tạo ra những bức ảnh thật đỉnh. Đồng thời, tạo thêm nguồn thu nhập để tự lo cho cuộc sống của mình", Thùy Linh bộc bạch

f5ecf6ff7ccdde03d9eb.jpg


Thùy Linh chia sẻ thêm, công việc chụp ảnh part-time giúp cô được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở rộng kiến thức và phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống, đặc biệt là các vấn đề bất ngờ phát sinh...

Còn với Nguyễn Phi Luân (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM), trong năm 2023 này, bạn ấy sẽ dồn hết thời gian vào việc học để xây dựng nền tảng kiến thức ngành thật vững. Phi Luân hy vọng với những cố gắng của mình sẽ không bị "đi hoc lại" bất kỳ môn nào.

3eee0213a62811b4cc0b.jpg


be39854d7efd92f3d955.jpg

b55b99f9a652a1364d00.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top