Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hội sinh viên trường ĐH FPT đã thả thính một MV cover siêu đỉnh cho ca khúc "Người gieo mầm xanh" - nhưng twist ở chỗ toàn bộ được hòa tấu bằng 7 nhạc cụ truyền thống Việt Nam luôn nha! Món quà ý nghĩa này vừa là lời tri ân ngọt lịm gửi các thầy cô, vừa góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc trong giới trẻ - quá xịn!
MV được thả xích vào ngày 10/11 trên các nền tảng số, mang đến không khí thanh xuân học đường tươi mới cùng giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Điểm đặc biệt là toàn bộ bài hát được thể hiện 100% bằng nhạc cụ truyền thống: đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, nhị, đàn tranh, sáo trúc và trống Và fun fact nè: đây chính là 7 loại nhạc cụ đang được dạy trong chương trình chính khóa tại trường ĐH FPT đấy!
Trước khi bắt tay vào làm, nhóm sinh viên đã rất chuẩn chỉnh khi chủ động gửi thư xin phép nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và may mắn thay, nhạc sĩ cùng ekip đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình khi biết dự án được thực hiện với mục đích tri ân thầy cô và tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam. Respect!
"Các thành viên trong nhóm tụi mình đều không học chuyên về âm nhạc, nhưng được học môn Nhạc cụ truyền thống trong chương trình chính khóa. Từ đó, tụi mình yêu thích, tự luyện tập thêm để có thể chơi thành thạo và thực hiện MV này như một lời tri ân ý nghĩa gửi tới các thầy cô nhân ngày 20/11", Nguyễn Phước Hoài An (đại diện nhóm sinh viên tham gia MV) chia sẻ.
Dù không phải dân nghệ thuật chính hiệu, nhóm vẫn tự mình đảm nhận toàn bộ khâu thể hiện, thu âm và quay phim tại trường ĐH FPT Hà Nội. Những thước phim sân trường, lớp học, tình bạn và màu áo trắng tinh khôi hòa quyện cùng âm thanh mộc mạc của nhạc cụ dân tộc đã tạo nên bức tranh âm nhạc vừa trong trẻo, vừa gợi hoài niệm cực chill
Theo chị Nguyễn Thu Thủy - Chủ nhiệm Bộ môn Âm nhạc truyền thống, trường ĐH FPT, MV cover ca khúc "Người gieo mầm xanh" là kết quả của quá trình rèn luyện và đam mê nghiêm túc của sinh viên: "Các bạn không chỉ học để biết, mà còn tìm cách ứng dụng và lan tỏa giá trị văn hóa Việt theo cách rất riêng của thế hệ Gen Z: Sáng tạo, tự tin và đầy cảm xúc". Đúng là thế hệ Z không làm thì thôi, làm là phải chất!
Phân cảnh cuối của MV, khi nhóm sinh viên cùng hòa tấu trong khung cảnh thầy trò đầm ấm đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Nhiều khán giả trẻ cho biết họ "bất ngờ và xúc động" khi âm nhạc truyền thống được thể hiện một cách mới mẻ, gần gũi nhưng vẫn giữ trọn vibe Việt Nam
Trước đó, sinh viên trường ĐH FPT đã có nhiều hoạt động nhằm lan tỏa âm nhạc dân tộc như: dự án đưa nhạc cụ truyền thống vào các trường THPT, cuộc thi Nhạc cụ truyền thống, hay MV "Thiên Âm" - sản phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là "MV hòa tấu nhạc cụ truyền thống có số lượng người tham gia biểu diễn nhiều nhất Việt Nam" với 1.350 sinh viên (xác lập ngày 24/8/2023). Đỉnh của chóp luôn!
MV "Người gieo mầm xanh" vì thế không chỉ là một sản phẩm tri ân, mà còn thể hiện nỗ lực của sinh viên FPT trong việc gìn giữ và làm mới văn hóa truyền thống Việt Nam, khẳng định tinh thần "không chuyên nhưng dám chơi" của thế hệ trẻ - dám thử, dám sáng tạo và biết tri ân bằng chính giá trị văn hóa dân tộc. Đây mới là attitude đúng nghĩa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn