Từ một cậu bé mê K-pop đến người mẫu, diễn viên kiêm agency – câu chuyện của Nguyễn Đình Chung (biệt danh Hun) đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân chính là minh chứng cho việc "theo đuổi đam mê không bao giờ là sai"
Chàng trai đa năng giữa lòng Hà Thành
Hun tự nhận mình là người có "niềm đam mê mãnh liệt" với motor và thời trang. Ngoài giờ học, bạn thường thấy cậu dạo quanh phố cổ Hà Nội, thưởng thức văn hóa ẩm thực các vùng miền, hoặc đắm chìm trong những giai điệu của Keshi, Binz hay ngắm style cực chất của V (BTS). Những nguồn cảm hứng này đã đưa cậu đến với con đường người mẫu ảnh, diễn viên và agency song song với việc học tập
Plot twist từ thời mẫu giáo
Ngược dòng thời gian, niềm đam mê nghệ thuật của Hun đã bắt đầu từ... mẫu giáo luôn! Vai diễn đầu tiên của cậu là "bác gấu tốt bụng" – nghe cute vậy thôi chứ đây chính là dấu ấn khiến cậu quyết tâm theo đuổi đam mê lâu dài.
Nguồn cảm hứng ban đầu? Chính là những MV K-pop đẹp mê hồn! Hun từng tự hỏi: "Làm sao để có được những thước phim đầy tính nghệ thuật như vậy?" – và rồi cậu bắt đầu hành trình tìm hiểu về nghệ thuật, người mẫu ảnh và diễn xuất.
Bài học đời từ chuyến phượt định mệnh
Giữa muôn vàn trải nghiệm từ biển đến núi, có một kỷ niệm Hun không bao giờ quên: chuyến phượt một mình ở Ngân Sơn, Bắc Kạn khi đang stress nặng. Tại đây, cậu vô tình gặp một cậu bé gầy, da rám nắng đang vượt núi đi học trên con đường đầy sỏi đá.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng nghị lực phi thường của cậu bé đã "đánh thức" Hun: "Tại sao mình lại né tránh khó khăn thay vì đối mặt với nó?" ️ Từ đó, cậu học được bài học: đừng bao giờ lùi bước, hãy đối đầu trực diện với thử thách!
Cuộc chiến thuyết phục gia đình
Như bao gia đình truyền thống khác, ba mẹ Hun luôn mong muốn con theo học an ninh hoặc quân đội. Nhưng một tâm hồn phóng khoáng, yêu nghệ thuật và motor như Hun không thể nào gò bó được!
Thời gian đầu pengggg nhiều mâu thuẫn lắm, nhưng cuối cùng cậu đã thuyết phục được gia đình và chọn NEU làm nơi "chắp cánh ước mơ". Dù chưa được ủng hộ 100%, Hun vẫn kiên định với con đường mình chọn
Thành tích đáng nể của một Gen Z đa zi năng
Không chỉ "flex" bằng mồm, Hun đã chứng minh bản thân qua hành động: thành tích học tập tốt, chụp mẫu cho nhiều brand, đóng TVC, phim ngắn, làm gương mặt thương hiệu cho các brand trong nước. Gần đây nhất, cậu tham gia quảng bá, truyền thông và quản lý KOLs cho sự kiện của Bia Hà Nội và Lễ Hội Bia luôn nè!
Blueprint tương lai đầy tham vọng
Hun đang ấp ủ mơ ước mở một thương hiệu thời trang mang dấu ấn cá tính riêng. Roadmap của cậu rõ ràng lắm: tiếp tục trau dồi kinh nghiệm diễn xuất, làm người mẫu ảnh, học hỏi về kinh doanh để làm việc chuyên nghiệp hơn. Ah còn check-list du lịch những nơi mình muốn đến nữa chứ!
Là người yêu cái đẹp và nghệ thuật, Hun rất thích hai câu nói này: "Love of beauty is taste. The creation of beauty is art" (Ralph Waldo Emerson) – Yêu cái đẹp là thưởng thức, tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Và "Art is the most beautiful deception of all" (Claude Debussy) – Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá.
Nguồn: svvn.tienphong.vn