Trong đêm Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình "Speak Up", một cô nàng vóc dáng nhỏ bé, cũng là thí sinh trẻ nhất cuộc thi, đã để lại nhiều ấn tượng cực mạnh trước khán giả và Ban Giám khảo. Đó chính là Nguyễn Thùy Linh, sinh viên năm nhất khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Từ "drama" thất bại đến comeback ngoạn mục
Hành trình MC của Linh bắt đầu từ... lớp 7 luôn nha! Đến THPT thì lần đầu tham gia cuộc thi MC: "Lúc đó mình còn trắng tay, chỉ biết nói sao cho trôi chảy, không vấp, không run thôi chứ kỹ năng thì zero tròn trĩnh . Nhưng may quá, mình lọt Chung kết và đoạt giải Ba. Năm đó mới 16 tuổi á!"
Linh tâm sự: "Mình vốn không nghĩ sẽ theo con đường này, chẳng bao giờ có ý định làm MC cả. Nhưng không thể nói dối con tim được, mình đam mê nghề dẫn thật sự!"
Lên Hà Nội, điều đầu tiên Linh làm là tham gia trung tâm kỹ năng mềm dạy MC, giao tiếp, thuyết trình để tự tin hơn. Sau đó thử sức với cuộc thi MC "Luminous 2018" do Học viện Ngoại giao tổ chức. Tuy nhiên lúc đó cô nàng khá tự ti vì thấy các thí sinh khác pro quá trời. Kết quả là Linh dừng chân ở Top 16 Bán kết. Hơi tiếc vì năng lực chưa đủ để vào Chung kết
"Mình tạm gọi đó là thất bại. Sau đó mình rút ra được nhiều bài học lắm. Lúc ấy ở trường có hai bạn thi Hoa khôi Sinh viên, một bạn đoạt Á khôi 1, bạn kia giải Người đẹp Áo dài. Gương mặt các bạn xuất hiện khắp báo, Facebook thì nghìn người chúc mừng. Thế là hàng tá câu hỏi nảy sinh... 18 tuổi, người ta thành hoa khôi, mang tiếng tăm về cho trường, cho tỉnh. Còn mình? Mình đang làm gì? Sao cứ mãi dậm chân tại chỗ? Không biết có tự tạo áp lực quá không nữa "
Linh dần ổn định lại, vẫn đi học và học thêm MC. Hai tháng sau thất bại tại "Luminous 2018", cô nàng mạnh dạn đăng ký "Speak Up 2019" - một trong những cuộc thi MC quy mô lớn nhất miền Bắc. Ban đầu chỉ định thử xem năng lực đến đâu thôi, nhưng khi bắt đầu thì nghiêm túc từ vòng Sơ loại, Bán kết đến Chung kết luôn!
"Liều ăn nhiều" nhưng liều đúng chỗ
Hai tháng tham gia cuộc thi, Linh sụt tận 5kg vì lịch training dày đặc, làm việc với những người nổi tiếng và chuyên nghiệp nên áp lực không phải dạng vừa đâu. Vừa học đại học, vừa thức đêm chuẩn bị bài dẫn, nhiều hôm 2-3h sáng mới ngủ được.
Linh kể: "Điều đặc biệt nhất là trước đêm Chung kết 12 tiếng, mình thay đổi toàn bộ bài dẫn Liều lĩnh hết cỡ, nhưng mình đã làm! Tối hôm đó viết bài đến 3h sáng, ngủ đến 6h30 thì dậy. Chỉ có vài tiếng buổi sáng để học thuộc... May thay, kết quả khiến mình mãn nguyện: Lọt Top 6 Speak Up 2019 - điều nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!"
Một cô sinh viên năm nhất, kinh nghiệm MC chưa nhiều, lại là sinh viên "ngoài ngành" nhưng rất liều: "Thật sự mình thấy bản thân khá liều, nhưng là liều đúng và liều nghiêm túc!
"Mình yêu cái nghề 'làm dâu trăm họ' này. Như MC Phí Linh đã nói: 'Nghề dẫn bạc lắm, thiếu một chút là nhạt, thừa một chút là vô duyên'. Làm MC khó lắm các bạn ơi, nhưng mình yêu nó, được cầm mic, đứng trước khán giả và cất lên giọng nói của mình, đó là điều hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc!" - Linh khẳng định
Nguồn: svvn.tienphong.vn