Mặc dù việc "cày" hai trường Đại học cùng lúc ngốn hết thời gian, nhưng Ngọc Anh vẫn là gương mặt siêu năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Respect!
Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 3 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời còn học song bằng chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Không chỉ xịn về học tập và hoạt động ngoại khóa, cô bạn còn sở hữu kênh Youtube và TikTok chia sẻ hành trình "đánh hai trận" của một sinh viên học song bằng Đại học.
Tại sao lại "tự hành" bản thân như vậy?
Ngọc Anh kể: "Ngoại thương là ước mơ của mình từ nhỏ, lúc đăng ký đại học cả 4 nguyện vọng toàn là Ngoại thương luôn á! Nhưng mình còn có một tình yêu khác, đó là văn học Trung Quốc. Từ những bài thơ như 'Tĩnh dạ tứ', 'Xa ngắm thác núi Lư'... học hồi cấp 2, cấp 3, mình đã mê mẩn luôn rồi. Năm 2020, mình tuyển thẳng vào Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc - ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội và phải xác nhận nhập học trước cả khi có kết quả đại học chính thức. Lúc đó phân vân lắm, nhưng cuối cùng mình vẫn chọn Ngoại ngữ. Và giờ năm 3 rồi, mình quyết định đăng ký học thêm song bằng Kinh tế Đối ngoại ở Ngoại thương để hoàn thành ước mơ còn dang dở".
Điều mà cô bạn tự hào nhất? Đó là đạt được những mục tiêu mình đặt ra! "Mỗi ngày ngồi trên giảng đường của hai trường tuy mệt vô cùng, nhưng cảm giác hôm nay mình 'biết' và 'hiểu' nhiều hơn hôm qua một chút là khoảnh khắc đỉnh nhất luôn", Ngọc Anh tâm sự.
Khó khăn "trên mức tưởng tượng"
Khó nhất với Ngọc Anh là khi lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ của hai trường... trùng nhau! Hai chuyên ngành khác nhau nghĩa là khối lượng kiến thức phải học, ôn tập và kiểm tra tăng lên gấp đôi luôn các bạn ơi.
Vì lịch học ở ĐH Ngoại ngữ chiếm hầu hết các buổi sáng và một số buổi chiều, còn Ngoại thương thì kín cả tối và cuối tuần, nên thời gian cho bản thân của Ngọc Anh... gần như bằng 0!
Cô bạn thổ lộ: "Thời gian đầu thật sự mất cân bằng và mệt lắm luôn. Nhưng sau đó mình học cách sắp xếp thời gian. Ở bất kỳ giờ học nào, mình đều cố nghe giảng cẩn thận để hiểu ngay. Sau mỗi buổi học, mình làm luôn bài tập để ôn lại kiến thức. Những buổi chiều được nghỉ, mình dành cho bản thân: làm nốt bài tập, chỉnh video, nghe nhạc, xem phim yêu thích, tập thể dục, học ngoại ngữ...". Work-life balance chính là đây!
"Đa zi năng" luôn các bạn ơi!
Ngoài học tập, Ngọc Anh còn siêu tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Cô bạn từng nhận chứng nhận từ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam vì đóng góp tích cực vào việc quảng bá Ireland và mối quan hệ Ireland - Việt Nam. Tham gia "Đại sứ ULIS 2021" với danh hiệu "Đại sứ lan tỏa"; tham gia Cuộc thi "Tranh biện tiếng Hoa" lần thứ 7 của CLB tiếng Trung ĐH Ngoại thương; Chương trình "Virtual Diversity SENsation" của VolTra Hong Kong... Phải gọi là "CV vàng" thật sự!
Song bằng = Áp lực nhưng cũng = Cơ hội!
Với Ngọc Anh, học song bằng mang đến nhiều cơ hội xịn xò. Thứ nhất là được học hỏi kiến thức mới. Cô bạn luôn tin "Học không bao giờ là đủ". "Gần đây mình phát hiện hai chuyên ngành mình học không hoàn toàn khác biệt, vẫn có điểm 'giao nhau' đấy! Ví dụ môn 'Giao dịch thương mại quốc tế' ở Ngoại thương đã giúp mình học tốt hơn môn 'Tiếng Trung Quốc giao tiếp trong kinh doanh' ở Ngoại ngữ", Ngọc Anh hào hứng chia sẻ.
Thứ hai là mở rộng mối quan hệ, kết nối với nhiều người mới. Ở Ngoại thương, bạn bè của Ngọc Anh chủ yếu là các anh chị đã đi làm. Nhờ đó mà cô bạn được nghe nhiều kinh nghiệm, kiến thức về công ty, môi trường làm việc... - những thứ mà sách vở khó lòng truyền đạt hết. Super helpful cho việc áp dụng lý thuyết vào thực tế!
Content creator kiêm luôn!
Ban đầu, Ngọc Anh chỉ muốn ghi lại cuộc sống hàng ngày và chia sẻ kinh nghiệm xét tuyển Đại học, học bổng cho các bạn lớp 12. Dần dần kênh Youtube của cô bạn trở thành kênh "tư vấn" chia sẻ thông tin về hai trường đang học và các chủ đề liên quan đến học song bằng... Những nội dung này nhận được sự quan tâm và yêu thích cực lớn từ giới trẻ đấy!
Lời nhắn gửi cuối cùng
Ngọc Anh gửi tới các bạn trẻ: "Chúc tất cả các bạn đều trở thành những người trẻ dám dấn bước trên hành trình riêng của mình. Mình tin rằng, nơi cuối con đường, mặt trời sẽ lại tỏa sáng khắp mọi nơi và bạn sẽ phát hiện ra bản thân mỗi ngày đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."
Nguồn: svvn.tienphong.vn