Dù đã từng cho ra đời siêu phẩm LaFerrari với công nghệ hybrid xăng-điện xịn sò, nhưng hãng xe ngựa chướng này tuyên bố sẽ KHÔNG nhảy theo trend xe điện hay xe tự hành như đám đông đâu nhen!
Tại Geneva Motor Show năm đó, ông chủ tịch Sergio Marchionne đã thẳng thừng chia sẻ luôn: ông không thể tưởng tượng nổi một chiếc Ferrari chạy full điện trông như nào, và khẳng định concept xe điện hoàn toàn là thứ khó nuốt trôi đối với một hãng xe thể thao hardcore truyền thống như Ferrari.
Theo lời ông Marchionne thì tiếng gầm của động cơ và tiếng pô rền vang chính là "món ăn tinh thần" không thể thiếu khi ngồi lên Ferrari đó các bạn ơi! Còn xe điện thì êm ru như ru ngủ, lấy đâu ra vibe phù hợp với thương hiệu biểu tượng con ngựa chứng (Prancing Horse) huyền thoại được?
Còn về chuyện xe tự hành thì càng khỏi phải bàn! Khi được hỏi liệu Ferrari có phát triển dòng xe tự lái không, vị chủ tịch đã chốt câu cực gắt: "Hãy bước qua xác tôi trước đã!"
Lý do? Đơn giản vì một hãng xe mà giá trị cốt lõi nằm ở cảm giác lái thuần túy thì xe tự hành là điều absolutely không bao giờ xảy ra nha!
Nguồn: tinhte.vn
Tại Geneva Motor Show năm đó, ông chủ tịch Sergio Marchionne đã thẳng thừng chia sẻ luôn: ông không thể tưởng tượng nổi một chiếc Ferrari chạy full điện trông như nào, và khẳng định concept xe điện hoàn toàn là thứ khó nuốt trôi đối với một hãng xe thể thao hardcore truyền thống như Ferrari.
Theo lời ông Marchionne thì tiếng gầm của động cơ và tiếng pô rền vang chính là "món ăn tinh thần" không thể thiếu khi ngồi lên Ferrari đó các bạn ơi! Còn xe điện thì êm ru như ru ngủ, lấy đâu ra vibe phù hợp với thương hiệu biểu tượng con ngựa chứng (Prancing Horse) huyền thoại được?
Còn về chuyện xe tự hành thì càng khỏi phải bàn! Khi được hỏi liệu Ferrari có phát triển dòng xe tự lái không, vị chủ tịch đã chốt câu cực gắt: "Hãy bước qua xác tôi trước đã!"
Lý do? Đơn giản vì một hãng xe mà giá trị cốt lõi nằm ở cảm giác lái thuần túy thì xe tự hành là điều absolutely không bao giờ xảy ra nha!
Nguồn: tinhte.vn