Du học sinh Lào cực hào hứng tham gia 'Chủ nhật Đỏ' giữa trời rét căm căm

5132cee08af80001d7a8.jpg


Ngày 26/1 vừa rồi, chương trình 'Chủ nhật Đỏ' với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" đã diễn ra tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, thu hút hơn 2.000 học viên và tình nguyện viên đến hiến máu. Không khí tràn đầy năng lượng tích cực! ❤️

'Chủ nhật Đỏ' lần đầu được tổ chức vào năm 2009, bắt nguồn từ một cuộc họp của Báo Tiền Phong khi tình trạng thiếu máu điều trị cực trầm trọng vào dịp Tết được đặt ra bàn bạc. Suốt nhiều năm qua, các cán bộ và học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia chương trình ý nghĩa này.



Điều đáng chú ý là dù Ngày hội 'Chủ nhật Đỏ' năm 2024 diễn ra vào những ngày trời giá rét kinh hoàng, lại còn sát Tết Nguyên đán nữa chứ, nhưng số lượng người tham gia vẫn đông đến không ngờ! Không chỉ có học viên, sinh viên các khoa, mà còn có đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong Học viện nhiệt tình đăng ký hiến máu tình nguyện. Respect!







Từ sáng sớm tinh mơ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong Học viện đã có mặt để đăng ký hiến máu tình nguyện rồi. Học viên Ngô Thị Ngọc Ánh (Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ: "Dù đã tham gia hiến máu được 4 lần nhưng có thể nói lần nào tham gia mình cũng rất lo lắng và luôn hiểu được giá trị cao đẹp của hoạt động này nên mỗi khi có đợt hiến máu mình đều tích cực tham gia. Ngọc Ánh mong rằng, mỗi một giọt máu của mình cho đi sẽ mang lại một cuộc đời tươi đẹp khác".



Bạn Vi La Kon Insa - du học sinh Lào tại Việt Nam cũng tham gia hiến máu và tâm sự: "Đây là lần đầu tiên, mình được tham gia hiến máu cứu người. Hoạt động này nhằm đóng góp một phần nhỏ tình cảm, trách nhiệm của bản thân cho cộng đồng xã hội". Quá là ý nghĩa luôn!





Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top