Từng chấp nhận tiêm hormone kích thích tăng chiều cao để "lột xác" ngoại hình và chạm tay tới ước mơ, Ricmin Hoàng đã phải gánh chịu những hậu quả cực nặng nề, rút ra được bài học đắt giá cho riêng mình Qua câu chuyện của bản thân, Ricmin Hoàng cũng đưa ra lời cảnh tỉnh cho hội gen Z: "Cần xây dựng cho mình một kế hoạch theo đuổi ước mơ một cách chi tiết và khoa học. Đừng vì một chút nông nổi mà đốt cháy giai đoạn, để rồi đem lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng cho bản thân sau này"
Mình là Ricmin Hoàng (sinh năm 2000) hiện đang là sinh viên của khoa Truyền thông đa phương tiện, chuyên ngành Báo chí tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Song song cùng công việc học, mọi người còn biết đến mình với vai trò là người mẫu và ca sĩ tự do nha
Có thể nói, niềm yêu thích dành cho nghệ thuật của mình được bộc lộ ngay từ khi còn là một cậu bé 10 tuổi đó. Mình bắt đầu biết đến nghề người mẫu vào năm 2010, thông qua chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm Vietnam's Next Top Model. Trải qua mỗi tập phát sóng, trong mình dần hình thành nên niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Bởi, mình muốn được trở thành nhân vật chính trong những bức hình, được sải bước trên sàn runway như những người mẫu trên ti vi
Đỉnh điểm nhất vào mùa Vietnam's Next Top Model AllStar năm 2017, sau khi nhìn thấy tất cả các người mẫu từ những mùa trước cháy hết mình với nghề. Đặc biệt khi mình được xem những tập có người mẫu Cao Ngân, thấy được mọi sự cố gắng của chị qua từng shoot hình, ngọn lửa trong mình lại càng "bùng cháy" mãnh liệt hơn bao giờ hết Cũng từ đó, mình đã bắt đầu tìm mọi cách để trở thành một người mẫu thực thụ.
Ước mơ ấy ngày càng lớn dần trong mình theo từng năm tháng, và để trở thành một người mẫu thực thụ thì điều kiện tiên quyết là phải có chiều cao chuẩn chỉnh. Tuy nhiên đến năm 18 tuổi, nhận thấy chiều cao của bản thân còn nhiều hạn chế, khi đó mình chỉ cao 1m68. Chính vì vậy, mình đã quyết tâm rất lớn trong việc thay đổi ngoại hình của bản thân Mình từng thử rất nhiều cách từ bổ sung canxi, vitamin D, đến bơi lội, đu xà,... Tuy nhiên, hiệu quả cải thiện không được rõ rệt chút nào. Cho đến khi, một người bạn bên Hàn Quốc đã mách cho mình sử dụng thử hormone kích thích tăng chiều cao.
Mới đầu, mình còn khá quan ngại về việc sử dụng loại hormone này, nhưng vì khát khao theo đuổi được mong muốn của bản thân quá lớn, mặc dù từng bị nhiều người ngăn cản vì có thể gây ra các tác dụng phụ như: Rối loạn quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến hệ xương,... Mình vẫn chấp nhận sử dụng nó Và kết quả, sau một khoảng thời gian sử dụng, dù chiều cao của mình đã có được cải thiện, tuy nhiên mình cũng gặp phải tác dụng phụ kèm theo là rối loạn trao đổi chất nghiêm trọng.
Khi ấy, cơ thể mình hấp thụ nhanh hơn mức bình thường, kéo theo cân nặng của bản thân mình tăng lên một cách chóng mặt. Đỉnh điểm là khi chạm ngưỡng 85kg Cũng vì điều đó, mình bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm và cảm thấy mục tiêu mà bản thân đã đặt ra đang xa dần. Thậm chí, có khoảng thời gian mình còn bị chứng rối loạn lo âu nữa. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để mình có thể ổn định lại tâm lý, cũng như bắt đầu giảm cân trở lại. Mình bắt đầu tập thể dục, xây dựng chế độ ăn uống một cách khoa học, hợp lý, và dần dần mọi thứ đã trở nên tốt hơn
Qua những gì đã xảy ra, mình tự nhận thấy rằng, bản thân mình đã quá vội vàng trong việc theo đuổi đam mê. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu, mình đã đốt cháy giai đoạn, để rồi dẫn đến nhiều hậu quả ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân Song từ chính câu chuyện này, mình cũng muốn dành lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ: "Việc bạn có ước mơ, có đam mê và theo đuổi nó là một điều vô cùng tuyệt vời. Hãy tự xây dựng cho mình một kế hoạch theo đuổi chi tiết và khoa học nhất. Đừng vì một chút nông nổi mà đốt cháy giai đoạn, để rồi đem lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng cho bản thân mình sau này"
Việc mình theo đuổi ước mơ, theo đuổi đam mê là một điều vô cùng đúng đắn rồi. Tuy nhiên, việc bất chấp làm mọi thứ để theo đuổi đam mê, ước mơ lại là một vấn đề hoàn toàn khác nhé các bạn Mình sẽ không nói nó là "đúng hay sai", vì nó còn tùy thuộc vào việc làm của các bạn. Nếu các bạn thành công, đó là một điều tốt, nhưng nếu các bạn thất bại, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính các bạn đó. Giống như trong câu chuyện của chính mình, nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, chắc chắn mình sẽ chọn một cách khác an toàn, khoa học hơn, thay vì lạm dụng một thứ thuốc nào đó. Và chắc chắn kết quả, sẽ khác hơn bây giờ rất nhiều
Nguồn: svvn.tienphong.vn