Đi chụp hình Tết chill phết, mà drama cũng không thiếu đâu nha!

308cd49b8635392c0699.jpg


Mùa Tết đến xuân về là lúc hội mình lại rủ nhau đi chụp hình sống ảo cho drama nè! Nhưng mà chuyện đi chụp ảnh Tết này, tưởng đơn giản mà hóa ra lắm chuyện lắm luôn đó các bạn ơi

Đầu tiên phải kể đến việc chọn địa điểm chụp ảnh. Năm nào cũng vậy, đám bạn lại tranh cãi ầm ĩ: người thì muốn đi chùa cho nền đẹp, người thì vote vườn hoa cho aesthetic, người lại kêu ra phố cổ cho vintage vibe. Cuối cùng thì thường là đi hết mấy chỗ luôn, chụp đến tay mỏi camera nóng

Tiếp theo là chuyện outfit phối đồ. Ai cũng muốn mặc áo dài diện đẹp nhất, phối màu ăn ý với background nhất. Nhưng mà real talk, mặc áo dài đi chụp hình cả ngày thì chân đau lưng mỏi là chuyện nhỏ, còn phải cẩn thận kẻo bị bẩn hay rách nữa là ối giời ơi

Chưa kể chuyện pose hình nữa các bạn ạ! Người thì muốn pose kiểu này, người thì thích kiểu kia. Photographer tự phong trong hội (thường là bạn có điện thoại xịn nhất) thì stress vì phải chỉ đạo cả đám. "Đứng gần lại đi!", "Cười tự nhiên vào!", "Úi sao nhìn cứng nhắc vậy!" - câu nào cũng quen thuộc phết

Nhưng mà nói thật, dù mệt dù drama thế nào thì kỷ niệm đi chụp hình Tết với hội bạn vẫn là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Mỗi lần lật lại ảnh là lại thấy vui, thấy nhớ, thấy trân trọng tình bạn của mình ❤️

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top