Sau bao ngày làm "phù thủy" đứng sau hàng loạt MV triệu view, Denis Đặng giờ chính thức cầm mic lên sân khấu luôn rồi nè! Và phải nói là netizen ai cũng "rụng tim" với giọng hát của anh chàng quen mặt này đó.
Denis Đặng vừa chính thức thả xích MV solo đầu tay mang tên "Xác nước hoa" - một cái tên nghe sao mà thơ thẩn và drama ghê Đây là lần đầu tiên anh chàng debut chính chủ sau những màn collab cùng Nguyễn Trần Trung Quân và Chi Pu trước đó.
Nói về tên bài hát, "Xác nước hoa" là hình ảnh ẩn dụ cho một mối tình sắp hết date, giống như chai nước hoa từng thơm phức đến mê mẩn nhưng giờ chỉ còn lại cái chai rỗng không. Vừa lãng mạn vừa sâu sắc, vừa bi thương mà vừa relatable đến lạ! Mùi hương tình yêu ngày xưa ngọt ngào đến mấy, cuối cùng cũng bay màu theo thời gian, chỉ còn lại chút dư âm và một cái kết buồn thiu thỉu
Giai điệu của bài siêu dễ nghe với dòng nhạc R&B bắt tai cực mạnh, chắc chắn sẽ thành hit trong thời gian tới! Điểm đặc biệt là lần này Denis chọn làm lyric video thay vì MV tiền tỷ như mấy lần trước. Đây chính là định hướng mới mẻ của anh - muốn để âm nhạc lên tiếng thay vì đốt tiền vào visual.
"Đối với Denis, âm nhạc luôn là xuất phát điểm của mọi hình ảnh. Trước đây, khán giả thường nhớ đến Denis qua những MV nhiều lớp kịch bản. Nhưng lần này, Denis muốn quay trở lại đúng với tinh thần âm nhạc giản dị, gần gũi hơn", anh chia sẻ.
"Điều hiện tại Denis quan tâm nhất vẫn là trải nghiệm khi khán giả nghe nhạc. Đó là lý do Denis chọn làm lyric video lần này, để âm nhạc được cất lên một cách thuần khiết nhất, không bị lấn át bởi bất kỳ yếu tố nào khác. Hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được niềm đam mê và sự tận tâm của Denis trong âm nhạc, quan trọng nhất là tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình trong bài hát này", Denis Đặng tâm sự thêm.
Trước khi chuyển hướng làm ca sĩ, Denis Đặng đã quá nổi tiếng với vai trò giám đốc sáng tạo cho hàng loạt MV đình đám như: Tự tâm, Màu nước mắt, Ghen, Mời anh vào tim em, Như lời đồn... Toàn những bản hit ai cũng phải biết luôn!
Không chỉ vậy, hai bản cover "Đừng buồn phiền nữa" do Nguyễn Thương sáng tác và "Đi về phía nắng lên" của Tạ Lâm cũng giúp Denis gom về hàng triệu views trên mạng xã hội. Chính những thành công này đã trở thành động lực để anh quyết tâm chuyển sang con đường ca hát chính thức.
Nhìn chung thì Denis Đặng debut lần này khá là ổn áp, giọng hát chuẩn không cần chỉnh, concept lại hay ho nữa. Hẹn gặp lại anh chàng ở những dự án tiếp theo nhaa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn