Đêm Chung kết Hùng biện Socrates: Khi giới trẻ "chơi lớn" với những chủ đề hack não

fc44571bc86c68ac7b6a.webp


df391082a8d520552ff1.jpg


Tối 25/4 vừa rồi, đêm Chung kết Cuộc thi Hùng biện Socrates do Hội Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Huy Phúc (Đại học Luật Hà Nội). Và phải nói luôn là màn "combat" này xịn sò phết đó! ✨

Với slogan "Bạn tư duy. Bạn nói. Bạn tỏa sáng", Socrates 2019 đã trải qua gần một tháng "săn lùng" những tài năng hùng biện khắp miền Bắc. Là một trong những cuộc thi lâu đời và quy mô nhất dành cho sinh viên, năm nay Socrates comeback cực mạnh và thu hút vô vàn sự chú ý của giới trẻ Hà thành.

Đêm Chung kết không chỉ nóng bởi màn tranh tài của TOP 8 thí sinh xuất sắc nhất, mà lineup ban giám khảo còn "khủng" hơn cả mong đợi nha! Gồm có: Bà Tôn Nữ Thị Ninh (cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên minh Châu Âu), GS.TS. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, TS. Nguyễn Văn Điệp (Phó giám đốc Học viện Tòa án, đạo diễn chương trình Tòa tuyên án), Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và Luật sư Trương Thanh Đức (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Luật Basico). Đúng là đội hình trong mơ!

Cuộc thi diễn ra qua hai phần chính: Hùng biện Đối kháng và Hùng biện Đỉnh cao.

Phần 1: Hùng biện Đối kháng - Khi ý kiến va chạm

8 thí sinh phải bày tỏ quan điểm ủng hộ, phản đối hoặc trung lập về hai chủ đề siêu nóng: "Hợp pháp hóa quyền được chết" và "Công khai danh tính các thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia". Không phải đùa đâu, những màn bảo vệ quan điểm quyết liệt giữa các đội khiến khán giả phải "ồ" lên liên tục vì cách tư duy mới mẻ và những từ ngữ "đắt giá" các bạn trẻ sử dụng!

Phần 2: Hùng biện Đỉnh cao - Đỉnh của chóp ️

TOP 5 xuất sắc nhất được lựa chọn để bước vào vòng quyết định. Mỗi người có 3 phút để trả lời câu hỏi từ ban giám khảo - và trust me, những câu hỏi này không hề dễ chơi tẹo nào!

Nghe mấy câu hỏi này xem: "Đối với em, điều gì là không thể?", "Em nghĩ thế nào về sự xuất hiện của búp bê Kumathong trong giới trẻ hiện nay?", "Theo em, thế nào là trái tim nóng, cái đầu lạnh và đôi bàn tay sạch của người làm nghề luật?"... Nghe thôi đã thấy căng não rồi phải không?

Nhưng các thí sinh đã chứng minh bản lĩnh của mình khi đưa ra những quan điểm siêu thuyết phục chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

df391082a8d520552ff1.jpg


c3bc5db823da2c50ede1.jpg


ec61b6168f999bb73189.jpg


93a830e8fd696b8488fe.jpg


bc0197e069fdd9111dcc.jpg


Và cuối cùng, với phần trình bày về chủ đề "Một ngày vắng luật?", chàng trai Nguyễn Huy Phúc SBD 14 đến từ Đại học Luật Hà Nội đã chiếm trọn spotlight và trở thành tân Quán quân Cuộc thi Hùng biện Socrates 2019! Còn ngôi vị Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Trần Tuấn Anh SBD 05 (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Vũ Đình Hoàng SBD 01 (Khoa Luật ĐHQG Hà Nội).

Đêm Chung kết đã khép lại, nhưng chắc chắn những cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ sẽ còn đọng mãi trong lòng các thí sinh cũng như khán giả yêu mến cuộc thi này. See you next year, Socrates!

b55b99f9a652a1364d00.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top