Đôi khi cuộc sống cứ trôi, mà mình chỉ biết ngồi đó, nhìn, rồi... thôi. Không cần phải giải thích gì, không cần phải bàn luận gì thêm. Cứ để đấy, vậy thôi
Có những thứ trong đời, nói ra thì dài, giải thích thì mệt, tranh luận thì tốn công. Thế nên tốt nhất là... im lặng. Không phải vì bạn không có ý kiến, mà đơn giản là bạn chọn cách "save năng lượng" cho những thứ đáng giá hơn
Kiểu như bạn thấy drama trên mạng, người ta đang "beef" ầm ầm, nhưng bạn chỉ lướt qua, đọc xong rồi khóa màn hình. Hoặc như khi ai đó hỏi bạn về chuyện của người khác, bạn chỉ cười cười rồi đổi topic luôn. That's the vibe!
Không phải chuyện gì cũng cần phải có một câu trả lời rõ ràng. Không phải lúc nào cũng phải đứng về phe này hay phe kia. Đôi lúc, cái đẹp nhất lại nằm ở chỗ... để yên đó, không động vào
Vì thực ra, im lặng cũng là một cách nói. Không nói gì cũng là một thái độ. Và đôi khi, "để và ko nói gì thêm" lại là câu trả lời hoàn hảo nhất mà bạn có thể đưa ra
Nguồn: tinhte.vn