Cựu phát thanh viên Nite Xone và những nỗi buồn trải dài suốt 10 năm gắn bó

4264458387af5fbb6336.webp


Nguyễn Trọng Huy - cái tên từng gắn liền với đêm khuya của biết bao thính giả qua chương trình Nite Xone huyền thoại. Không chỉ là phát thanh viên, voice talent, content manager, anh còn là tác giả của cuốn sách "Góc Phần Tư - nỗi buồn nuôi ta khôn lớn" đang khiến nhiều người phải suy ngẫm

Từ những năm 2000, khi còn là học sinh, Trọng Huy đã tham gia viết báo, làm thơ và trở thành bút trưởng nhóm Mặt Trời Xanh (Phú Thọ) của báo Thiếu Niên Tiền Phong. Chưa đầy 20 tuổi, anh đã bén duyên với các chương trình công nghệ, giải trí trực tiếp trên VTV2, VTV3 và O2TV.



Về Sài Gòn lập nghiệp từ con số 0

Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, ngay từ năm 3, Huy đã dẫn chương trình Nhịp Sống Công Nghệ trên VTV2 rồi đó!

Nhiều người nhận xét anh hợp với môi trường Sài Gòn lắm. Sau gần 2 tháng khám phá, chàng trai 20 tuổi quyết tâm quay lại "miền đất hứa" ngay sau khi tốt nghiệp. Quyết tâm thật đấy!

Những ngày đầu Nam tiến, Trọng Huy gia nhập Xonefm với vai trò host của chương trình Nite Xone. Và anh đã làm một điều táo bạo - thay đổi hoàn toàn cấu trúc chương trình cũ luôn!



Đầu tiên, anh đặt lại tiêu chuẩn cho những bức thư gửi về: phải thật và phải dài. Theo anh, một bức thư dài, viết từ tận đáy lòng mới có chiều sâu và bộc bạch được hết tâm tư của người viết.

"Những ngày đầu tiên, mình cầm điện thoại gần như 24/7 gọi điện hướng dẫn thính giả viết thư. Để dễ dàng, mình khơi gợi thính giả viết thư kể về gia đình, quê hương sau đó mới viết về những chủ đề khó hơn như nỗi đau hay ước mơ của bản thân. Và có lẽ, những câu chuyện thật, gần gũi của Nite Xone đã chạm vào cảm xúc, thu hút được nhiều lượt nghe hay những phản hồi tích cực", anh chia sẻ.

Với khả năng lắng nghe tuyệt vời, Trọng Huy đã cùng thính giả tạo nên chương trình chia sẻ, tâm sự đêm khuya với số lượt tương tác và thư tay hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ. Trở thành người truyền cảm hứng tinh thần cho nhiều thế hệ thính giả nghe đài trên Xonefm.



Năm 2020, Nite Xone biến mất khiến thính giả hụt hẫng vì mất đi "món ăn tinh thần" quen thuộc trước giờ đi ngủ Nhận được nhiều lời yêu cầu, Trọng Huy ngay lập tức thực hiện series podcast Đêm Tâm Sự. Đây là góc nhỏ nuôi dưỡng cảm xúc nhiều thính giả đã đồng hành cùng anh từ lúc 13-14 tuổi đến khi lập gia đình và trở thành những ông bố, bà mẹ.

Rời Xonefm để tìm kiếm "nỗi buồn nuôi ta khôn lớn"

Sau khi rời công việc đã gắn bó 10 năm (tưởng tượng mà xem!), Trọng Huy chuyển sang làm Content Manager, tiếp tục phát triển series podcast cá nhân và thiết kế format cho các chương trình radio.



Anh cũng bắt tay vào viết sách và đã cho ra mắt 2 tác phẩm: "Bay đi tình yêu nhỏ" (2012), "Sài Gòn Hi" (2015). Mới đây, anh tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ ba với tựa đề "Góc Phần Tư – Nỗi buồn nuôi ta khôn lớn".

Chia sẻ về cuốn sách mới, Trọng Huy cho biết nếu một cuộc đời lý tưởng là 100 năm thì năm thứ 25 là một dấu mốc vô cùng quan trọng. Đây là "góc phần tư" để chúng ta hình thành tính cách, lối sống và công việc mong muốn theo đuổi suốt đời.

"Trong góc phần tư này chúng ta phải sống hết mình, thử sức ở nhiều địa hạt, biết đâu đấy ta sẽ tìm được bến đỗ an yên suốt cả cuộc đời", anh nói.



Trong quá trình làm việc ở Xonefm, Trọng Huy đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều thính giả trẻ. Lắng nghe niềm vui nỗi buồn của họ đã trở thành công việc chính của anh mỗi ngày. Trực tiếp chọn đọc từng bức thư, Huy chợt nhận ra nỗi buồn của các thính giả là món quà vô giá mà bản thân anh có được.

"Khi một nỗi buồn đứng riêng rẽ, nó thực sự thảm hại nhưng nếu vô tình đặt chúng cạnh nhau thì mình và các bạn thính giả của mình nhận ra chẳng có nỗi buồn nào là cùng cực. Khi buồn mà nghe câu chuyện buồn của người khác thì thật chẳng thấm vào đâu. Họ buồn thế, bất hạnh thế mà vẫn lạc quan tự dặn mình buồn một xíu thôi thì cớ sao mình phải u sầu? Nhờ đó mà mình có cảm hứng để có thể chấp bút Góc phần tư", Trọng Huy chia sẻ.





Cuốn sách "Góc Phần Tư – Nỗi buồn nuôi ta khôn lớn" gồm 52 câu chuyện nhỏ. Đó là những câu chuyện kể về cuộc sống, công việc tại Xonefm trong 10 năm qua của Trọng Huy. Thứ tự của các câu chuyện trong sách được sắp xếp theo các chữ cái đầu, đan xen suy nghĩ cảm xúc của nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc sống.

Trọng Huy nhận thấy các cuốn sách dù hay đến đâu thì nó vẫn không phải là cuộc sống thực mà anh và thính giả đang sống. Chưa kể môi trường xã hội và phương tiện sống của các bạn trẻ còn hạn chế so với tác giả đến từ các nước tiên tiến. Nên đây là cuốn sách mà Trọng Huy và thính giả ghi lại cách thức làm chủ đời sống tinh thần phù hợp với môi trường sống tại Việt Nam.

Anh cho biết: "Mình tin rằng nếu thành công về tinh thần trước thì việc thành công về công việc sẽ là chuyện sớm muộn gì cũng đến. Nếu tuổi trẻ lao đi theo công việc mà không chăm lo bồi đắp tinh thần thì đến một lúc nào đó nhìn lại, vật chất không thể nào hài hòa kịp được những bất ổn tâm lý bên trong". Sâu sắc quá đi!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top