Xa nhà mấy ngàn km, các bạn du học sinh Lào, Campuchia đổ bộ Sài Gòn với balo đầy ước mơ và tâm thế sẵn sàng khám phá mọi thứ!
Từ lạc lõng đến "như ở nhà"
Hằng năm có vài chục bạn sinh viên Lào, Campuchia về Việt Nam học tập nhờ các suất học bổng đào tạo nhân lực trẻ cho nước bạn. Dù sống trong một cộng đồng riêng tại Ký túc xá (KTX) trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q. 3, TP. HCM), 725 sinh viên Lào và Campuchia đang hòa mình cực kỳ vibe với nhịp sống sôi động của thành phố mang tên Bác nè!
KTX sinh viên Lào tại TP. HCM hiện có 23 phòng và là nơi an cư lạc nghiệp của 725 du học sinh, trong đó có 62 bạn sinh viên Campuchia.
Sống ở Sài Gòn, từ văn hóa, ngôn ngữ đến phong cách sống, tất cả đều là những trải nghiệm "chưa từng có tiền lệ" đối với các bạn trẻ Lào và Campuchia. May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ tận tình từ Thành phố cũng như Ban Giám đốc KTX Lào, các bạn đã dần hòa nhập và cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều!
Tại trường, thầy cô và bạn bè luôn sẵn sàng support các bạn sinh viên, giúp vượt qua mọi khó khăn trong học tập, đặc biệt là Ban Quản lý, Ban Giám đốc KTX. Anh Huỳnh Thanh Nhã - Phó Giám đốc Ký túc xá sinh viên Lào tại TP. HCM cho biết: "Khi các bạn đến, tôi luôn coi các bạn như người anh em trong nhà và chúng tôi luôn tạo điều kiện để các bạn nhanh chóng có được chỗ ở tốt, điều kiện sống tốt để an tâm học tập. Khi các bạn sinh viên mới đến chúng tôi có nhiều hoạt động để giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở TP. HCM năng động, nhộn nhịp".
Sống trong KTX, các bạn được Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện để nấu ăn tại bếp tập trung - nơi được trang bị đầy đủ từ bàn ghế, tủ lạnh, tủ đông đến nồi cơm điện, tất cả đều FREE hết luôn nha! Không chỉ vậy, mỗi bạn còn được dùng miễn phí 50 Kwh điện/tháng, 4m³ nước/tháng, ở phòng có máy lạnh và còn được trang bị máy lọc nước nóng lạnh trải đều khắp các tầng nữa cơ. Ngon lành cành đào phải không nào!
Không chỉ hòa nhập mà còn "bùng nổ" hoạt động
Đặc biệt, các bạn sinh viên Lào, Campuchia còn có vô vàn cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, khi Ban Giám đốc liên tục phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhiều chương trình lớn, nhỏ. Tính đến cuối tháng 10/2024, Ban Giám đốc đã tổ chức hơn 60 hoạt động trong năm, dự kiến đến cuối năm sẽ còn nhiều hoạt động bổ ích khác, phù hợp thời gian rảnh của sinh viên nữa đó!
Phoummy Bin (sinh viên Lào, trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) - một bạn trẻ năng động, tích cực trong các hoạt động hữu nghị tại TP. HCM chia sẻ: "Mình ở đây đã được 5 năm rồi, KTX từ đó đến nay cũng đã sửa chữa khá nhiều lần, hiện tại đã khá đầy đủ. Mặc dù sinh sống ở đây khá lâu nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ nhưng mình lại thấy rất thích các hoạt động do KTX tổ chức. Tại đây, mình có thể học hỏi và giao lưu nhiều hơn rất phù hợp với sinh viên ngoại quốc như mình. Các anh chị tại đây cũng rất tận tình, luôn luôn quan tâm hỗ trợ mọi người không chỉ mỗi việc học".
Phommakone Dalavanh (sinh viên Lào, ngành Y Khoa trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) tâm sự: "Lúc ở quê nhà thì mình chỉ nói chuyện với họ hàng nhưng qua đây thì mình luôn được động viên phải tham gia nhiều hoạt động hơn, nói chuyện với nhiều người hơn. Tại đây, mình còn có thể trao đổi về văn hoá, về phong tục các nước hay đặc trưng của từng nước. Các anh chị sẽ thường xuyên hỏi thăm và tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu với nhau và dặn dò tụi mình phải cố gắng nhiều hơn. Điều đó đã giúp mình học hỏi được rất nhiều điều".
Các bạn sinh viên tại KTX luôn biết ơn sự giúp đỡ đến từ Ban Quản lý và Ban Giám đốc KTX khi được sinh sống tại đây. Các bạn cho rằng, bản thân không những hòa nhập mà đã có rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại đây, làm quen được với nhiều bạn bè người Việt và hiểu thêm về văn hóa đất nước Việt Nam.
Huon Leanghuor (sinh viên Campuchia, ngành Y Đa khoa, trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: "Khi sống tại KTX, mình được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ thì đây giống như một môi trường để mình phát triển. Ở đây, mình hướng ngoại hơn, nói chuyện nhiều hơn. Anh chị đối với bọn mình giống như người nhà vậy, khi gặp mặt thì luôn hỏi thăm. Tụi mình có thể tâm sự mọi chuyện với anh chị. Các anh chị cũng tạo điều kiện cho tụi mình, mỗi khi nhận văn bản, mấy anh chị cũng giúp đỡ tụi mình".
Chia sẻ thêm về những dự định để nâng cao đời sống cho sinh viên trong KTX Lào, anh Nhã cho biết: "Trong thời gian này, với những nỗ lực và sự kiên trì đeo bám, chúng tôi vẫn đề xuất với lãnh đạo các cấp nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho các bạn về cơ sở vật chất để các bạn yên tâm học tập".
Nguồn: svvn.tienphong.vn