Mùa đông về là màu trắng vàng của cúc họa mi lại bung nở rực rỡ khắp Hà Nội rồi nè! Loài hoa xinh xắn này được trồng nhiều nhất ở Long Biên, Nhật Tân và Tây Tựu - đảm bảo chill phết đấy!
Vườn hoa Quảng An (Tây Hồ) - Đi men theo sông Hồng khoảng hơn 1km là tới làng hoa rồi nha! Ở đây cúc họa mi được trồng xen canh dưới những gốc đào thành từng luống xinh xỉu. Vừa được "flex" với hoa cúc trắng muốt, vừa sống ảo với cành đào đón Tết nữa - perfect combo luôn!
Làng hoa Nhật Tân (Tây Hồ) - Thiên đường của hội mê hoa đây rồi! Những ngày này cúc họa mi đang nở trắng xóa, aesthetic vô cùng. Từ nội thành có thể bắt xe bus, hoặc đi xe máy theo đường Âu Cơ rẽ vào ngõ 264 là tới. Cũng có thể đi dọc đê Nghi Tàm đến chợ hoa Quảng An rồi rẽ vào, ez game!
Làng hoa Tây Tựuu (Bắc Từ Liêm) - Vựa hoa lớn nhất cả nước luôn nha, cách trung tâm khoảng 20km. Đây là địa điểm "xịn sò" cho team yêu hoa muốn chụp hình sống ảo. Đi thẳng theo đường Hồ Tùng Mậu, tới ngã tư Trạm Trôi ở trường ĐH Công nghiệp rẽ phải, chạy thêm 2km là oke! (Nhớ xin phép trước khi vào vườn nhé các bạn ơi)
Hội GenZ thoải mái sáng tạo muôn vàn kiểu "flex" với cúc họa mi đẹp mê hồn luôn nè!
Vườn hoa bãi sông Hồng (Tây Hồ) - Đã đến Nhật Tân rồi thì đừng bỏ lỡ điểm "kinh điển" này nhé! Từ vườn đào Nhật Tân đi thẳng qua mấy vườn khác, gần cuối ngõ 264 Âu Cơ là tới. Giá vé khoảng 50k/người lớn, học sinh sinh viên còn được giảm giá nữa đó. Bãi đá sông Hồng lãng mạn lắm, background đa dạng, sống ảo "rất là ổn áp"!
Thảo nguyên hoa (Long Biên) - Nằm ở vườn nhãn Gia Lâm nè. Từ đê Long Biên đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy khoảng 1,5km, rẽ phải vào đường Thạch Cầu 1km nữa là xong. Giá vé 70k/lượt, không chỉ có cúc họa mi mà còn có nhiều loại hoa khác ở phim trường này luôn - xứng đáng tiền bát gạo!
Con đường hoa được decor thành tiểu cảnh xịn xò, sẵn sàng phục vụ team check-in rồi đây!
Nguồn: svvn.tienphong.vn