Ngày xưa nhà mình ở sát bên quán cơm tấm, đúng nghĩa là món ăn của người nghèo thật sự. Lúc đó đâu có sườn bì chả sang chảnh như bây giờ đâu! Chỉ có bì với nước mắm ngọt chan mỡ hành thôi, muốn sang miệng thì thêm tí tiền để được thêm ít thịt luộc cắt vụn. Học sinh lúc đó chỉ cần ổ bánh mì bì 5 đồng là đã ngon rồi, còn cả dĩa cơm thì 10 đồng kẽm. Nhưng mà bì với tấm lúc đó ngon và thơm thật sự á!
Còn bây giờ? Toàn đồ giả trân làm ra vẻ cao sang, miếng sườn 100k tự xưng là quán gia truyền này nọ, tào lao hết cả! Giờ mà đi ăn cơm tấm, chả biết mình đang ăn gì nữa. Cái chất xưa giờ còn đâu hả trời!
Nguồn: tinhte.vn
Còn bây giờ? Toàn đồ giả trân làm ra vẻ cao sang, miếng sườn 100k tự xưng là quán gia truyền này nọ, tào lao hết cả! Giờ mà đi ăn cơm tấm, chả biết mình đang ăn gì nữa. Cái chất xưa giờ còn đâu hả trời!
Nguồn: tinhte.vn