Alexandra Huỳnh - cái tên đang gây bão trong cộng đồng người Việt tại Mỹ! Cô bạn sinh viên năm nhất trường ĐH Stanford vừa được Tổ chức phát triển và nghệ thuật văn học Urban Word (New York) cùng Trung tâm Kennedy vinh danh là Nhà thơ trẻ của năm 2021. Phải biết là Alexandra được chọn từ trong số 4 thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết khu vực đấy nha!
Điều đặc biệt là Alexandra là người thứ 2 nhận giải này sau Amanda Gorman - nữ nhà thơ da màu siêu nổi tiếng với bài thơ đỉnh cao tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Việc cô gái 18 tuổi được vinh danh khiến cộng đồng gốc Việt tại Mỹ tự hào lắm luôn!
Làm thơ để đấu tranh cho công bằng xã hội
Giờ đây, cô sinh viên Stanford sẽ làm đại sứ văn hóa tại Mỹ, nhiệm vụ là truyền bá và vận động cho đời sống thơ ca. Alexandra cũng sẽ đại diện cho chương trình tại nhiều buổi biểu diễn và hoạt động công dân cho đến hết tháng 5 năm 2022.
Alexandra sinh ra và lớn lên ở Sacramento, California, tự nhận mình là người hướng nội và đã bắt đầu viết lời bài hát từ khi mới... 7 tuổi. Đến khi học trung học tại trường Mira Loma thì cô bạn chuyển sang làm thơ luôn.
Dù sinh ra lớn lên ở Mỹ nhưng cô gái vẫn thừa nhận: "Tiếng Việt là cốt lõi trong bản sắc nghệ thuật của tôi. Bản thân tiếng Việt là một ngôn ngữ rất thơ. Trong văn hóa Việt Nam, thơ ca được dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày luôn". Người ảnh hưởng sâu sắc nhất đến Alexandra về mặt ngôn ngữ và tiếng Việt chính là ông ngoại của cô.
Giống như nhiều gia đình gốc Việt khác ở Mỹ, đại gia đình Alexandra cũng kiếm sống bằng nghề làm móng tay. Những quan sát về cuộc sống quanh mình, về gia đình cứ thế trở thành nguồn cảm hứng cho thơ của cô - hình ảnh nhọc nhằn của những người nhập cư trong xã hội Mỹ.
Trên đài NBC, cô bạn chia sẻ: "Làm thơ là cách để tôi đúc kết lại tất cả những kinh nghiệm thời thơ ấu và hiểu ra những thứ sai trái mà truyền thông quá khích hóa trong việc nhìn nhận phụ nữ Mỹ gốc Á". Trong bài thơ "Tiệm làm móng", Alexandra ghi lại cảm xúc về dấu vân tay của các cô ruột mình ngày ngày mòn đi trong axeton, để đổi lấy đôi bàn tay đẹp cho khách hàng.
Cô bạn coi thơ là công cụ để biểu đạt bản thân, tinh thần công dân tích cực, vấn đề biến đổi khí hậu và công bằng xã hội. Phần lớn thơ của Alexandra tập trung vào những đau thương và bi kịch mà người dân Mỹ và Việt Nam phải đối mặt - từ cháy rừng ở California đến lũ lụt miền Trung Việt Nam, cũng như chính thân phận người Mỹ gốc Việt của cô.
"Nhiều lúc cảm giác trở thành người Mỹ gốc Việt là phải sống trong một sự thật đối lập nhau. Tôi chỉ muốn cân bằng hai bản sắc và để chúng tồn tại song song thôi", cô giải thích. Alexandra hi vọng giải thưởng sẽ tạo sự thay đổi và truyền cảm hứng để mọi người dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện thử thách và để những người nhập cư khác dùng nhiều hơn tiếng mẹ đẻ của mình.
Yêu thơ nhưng lại... học kỹ sư?!
Plot twist đây rồi! Tưởng với tài năng văn học thế này thì Alexandra sẽ theo văn chương, nhưng không ngờ cô lại ghi danh vào chương trình kỹ sư của ĐH Stanford. Lý do? Cô bạn muốn khám phá những thách thức mà một cô gái rất khó làm được đấy!
Hồi còn đi học, Alexandra rất ngại ngùng khi phải bày tỏ ý kiến: "Tôi luôn có quan điểm về mọi thứ nhưng lại thiếu dũng cảm để chia sẻ với bạn bè. Đến lúc cảm thấy mình sắp bùng nổ, tôi chuyển sang sáng tác để nói lên cảm xúc".
"Bạn có thể nói với ai đó rằng có gì đó không ổn, nhưng trừ khi bạn đưa họ đi qua quá trình suy nghĩ và cảm nhận khi những điều bất công xảy ra, thì khó có thể khiến nó chạm đến họ", cô chia sẻ thêm.
Alexandra yêu thích hai nhà văn gốc Việt là Ocean Vuong và Diana Khoi Nguyen, hi vọng một ngày tác phẩm của mình cũng được dịch sang tiếng Việt. Cảm hứng từ bài thơ của Amanda Gorman tại lễ nhậm chức Tổng thống Biden đã cho cô một cái nhìn siêu lạc quan về thơ ca: "Sự kiện đó thay đổi hoàn toàn những gì tôi nghĩ về thi ca. Cô ấy cho tôi thấy thơ có thể được đón chào như một buổi biểu diễn tại Super Bowl và đánh thức trái tim mọi người".
Những lúc "nghỉ ngơi" thơ văn, cô sinh viên Stanford thích làm bánh và tham gia thiện nguyện. Alexandra và chị song sinh Brianna đang là thành viên của The Farmlink Project - tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thực phẩm cho người nghèo từ các nông trại. Công việc thiện nguyện cũng giúp cô hiểu thêm về đời sống người nhập cư và lên tiếng về bất bình đẳng qua thơ ca.
"Hãy nhớ rằng lên tiếng giống như luyện cơ bắp, càng tập càng dễ. Nhưng dù giọng của bạn to hay nhỏ, run hay không, lời nói của bạn vẫn quan trọng vì chúng độc nhất và bạn có thể kể câu chuyện của mình theo cách không ai khác làm được", Alexandra nói.
Quá inspiring phải không nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn