Cô nàng designer họ Võ: "Đừng vội chạy, hãy đi thật vững đã!" ✨

Giành giải nhất cuộc thi Let's On Air 2019, cô bạn Võ Trương Yến Linh - sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ học trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn đã xuất sắc rinh về học bổng và trở thành học viên của Arena Multimedia. Một bước tiến xịn sò trên hành trình chinh phục giấc mơ Art Director của mình!

a3a1cddd4db7cbebf91a.jpg


Học đôi ở cả ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn lẫn Arena Multimedia, tích cực quẩy nhiều cuộc thi lớn nhỏ, làm freelancer cho đủ loại doanh nghiệp mà vẫn giữ thành tích học tập ngon nghẻ, Linh thường xuyên "cày" đến tận khuya để có đủ thời gian "tập đi" trên con đường đến với vị trí Art Director trong mơ.

Vô tình "đụng" Graphic Design và 6 năm tự mò mẫm làm Freelance Designer

Năm 2014, khi còn nghịch Zing Me, Linh tình cờ xem được mấy tutorial design ảnh bìa, avatar bằng Photoshop Online. Từ đấy cứ thấy hứng thú mãi, bạn ấy nhờ bạn cài Adobe Photoshop CS6 rồi tự lên mạng cày tutorial của Ấn Độ (vì hồi đó tutorial tiếng Việt còn ít lắm). Tuy khởi đầu khá sớm và gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, nhưng với Linh thì phải đến khi học ở Arena Multimedia, bạn ấy mới thực sự hiểu ngành một cách bài bản.

41f8a4cc0fb84aeefa92.jpg


Từng thiết kế cho nhiều doanh nghiệp nổi tiếng và ẵm giải từ đủ thứ cuộc thi, nhưng Linh chưa bao giờ "ngủ quên trên chiến thắng". Bạn ấy tìm đến Arena để chuyên nghiệp hóa con đường đam mê của mình.

"Thực ra trước khi vào Arena, Linh chỉ nhận những dự án nhỏ nhỏ thôi. Nhưng từ khi đến Arena, Linh có thêm cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết hơn về Graphic Design luôn. Từ những gì thầy cô dạy trên lớp, Linh cũng tự mày mò tìm hiểu thêm bên ngoài. Nhờ đó mà tích lũy được nhiều kiến thức về ngành, hiểu được các mảng trong ngành liên hệ với nhau như nào, biết Graphic Design đứng ở đâu trong bản đồ sáng tạo. Dần dần Linh hiểu thêm về thị trường và nhu cầu khách hàng, rèn giũa kỹ năng bản thân, từ đó mới có cơ hội nhận những project lớn hơn", Linh chia sẻ.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả!

Học song song hai trường với núi kiến thức và bài tập khổng lồ, cô bạn nhỏ bé này cũng có lúc suýt "ngã ngựa".

"Linh đã rất nhiều lần nghĩ đến việc dừng lại 1 trong 2 trường, vì có lúc thật sự không chịu nổi áp lực từ 2 bên, nhất là vào mùa thi cử và đồ án. May mắn là có mẹ luôn ở bên động viên, và nhóm bạn ở Arena đã chia sẻ, support Linh rất nhiều để vượt qua được áp lực đó".

Có những lúc chạy đôn chạy đáo học hai nơi, Linh phải nhờ các bạn cho mượn tài liệu và giảng lại những kiến thức bị miss, nhất là mấy thứ khó nhằn ở Nhân Văn. Cùng với sự lắng nghe, hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô, Linh đã vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy.

Chưa kể việc di chuyển xa giữa nhà và 2 trường đã làm kiệt sức Linh. "Mỗi ngày phải đi học tận 18km rồi quay về cũng quãng đường đó. Vừa học vừa làm nên thường ngủ rất ít, lên giường lúc 2-3 giờ sáng, nhiều khi thức luôn đến sáng rồi chạy về Nhân Văn cơ sở Thủ Đức học xong lại quay ngược về Gò Vấp học tiếp ca tối tới 8 giờ". Linh đã nản lắm trong khoảng thời gian 2 năm qua.

cbaaee9183025d914666.jpg


Thách thức mở ra những cơ hội xịn sò

Vượt qua khó khăn, trở ngại, sự cần cù kiên nhẫn và kỹ năng thiết kế đã mở ra cho Linh nhiều cơ hội trong cuộc sống.

"Linh được làm việc với nhiều anh chị cực kỳ xịn sò và tiếp cận được networking thực sự bổ ích. Những gì Linh thấy trên newsfeed hằng ngày đều là sự sáng tạo và tích cực từ những người Linh đã kết nối. Linh nghĩ môi trường rất cần thiết cho sự phát triển của người trẻ, nên khi có môi trường đầy sáng tạo như thế xung quanh, Linh cảm thấy mình như cá gặp nước luôn ý".

Song song đó là cơ hội có thu nhập mong muốn từ chính đôi tay của mình và niềm vui của mẹ khi chứng kiến con gái trưởng thành hơn sau nhiều trải nghiệm.

Ngoài ra Linh còn ứng dụng kỹ năng thiết kế vào phong cách sống, cảm quan thẩm mỹ giúp có cái nhìn tốt hơn về màu sắc để trang trí phòng hay phối đồ hằng ngày. Với Linh, định hình phong cách là chìa khóa khá quan trọng mà bạn ấy đã tìm được sau khi hiểu rõ mình hơn thông qua việc học và làm thiết kế.

Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất ‍‍

Thời cấp 2, 3 Linh có năng khiếu môn văn và học THPT Chuyên nên cũng nghĩ đích xa nhất muốn đến là ngành sáng tạo, truyền thông chứ không dừng ở thiết kế thôi, nên học đại học ngành liên quan đến con chữ cũng là điều cần thiết.

Biết Linh mê thiết kế từ lâu, mẹ không ngăn cản mà còn thống nhất năm 3 hoặc 4 đại học sẽ cho học thêm 1 trường nữa. Nhưng cơ hội đến sớm hơn khi Linh rinh học bổng ở Arena thông qua giải nhất cuộc thi Let's On Air 2019. Thế là từ tháng 7/2020, tức năm 2 đại học, Linh đã trở thành học viên Arena rồi.

"Linh cảm thấy thực sự may mắn khi có mẹ luôn đứng sau ủng hộ, khi mọi thứ mình dự định đều phần nào đã đạt được".

b59251a8fb6432947a04.jpg


Mở ra tầm nhìn mới trên hành trình cùng Arena

Khi theo học tại Arena, Linh ấn tượng vô cùng với đồ án của các bạn học. Sau 1 năm trải nghiệm, các đồ án của học viên Arena càng ngày càng xuất sắc hơn.

"Có lẽ do Arena đã tạo được môi trường thoải mái cho việc học hỏi lẫn nhau giữa bạn bè và cả việc truyền đạt kiến thức của thầy cô. Ngoài ra Linh còn thích sự năng động, tích cực của thầy cô, các chị tư vấn viên lẫn các chị SRO. Mọi người luôn mang đến cảm giác gần gũi, học rất chăm nhưng chơi cũng rất dữ"

Về các môn học, Linh thích nhất là môn Typo, môn Branding ở học kỳ đầu. Sau khi học cô Cẩm Lynh, Linh thực sự hiểu được bản thân muốn gì.

"Linh nghĩ mình khá hợp để lên idea cho concept, tìm Key Visual hay hệ thống lại câu chuyện của khách hàng để làm nên một thương hiệu hay chiến dịch. Đây cũng là định hướng lâu dài của mình - quảng cáo và làm thương hiệu kết hợp các yếu tố văn hóa, vì bản thân Linh vốn gắn bó với việc nghiên cứu và học nhiều thứ liên quan đến văn hóa".

9c24807a121dea518fa8.jpg


Ngoài học ở trường, Linh cũng không ngại thử sức ở rất nhiều cuộc thi thiết kế của Arena và các tổ chức bên ngoài.

"Linh nghĩ động lực đến từ việc luôn muốn kiểm tra khả năng bản thân qua những cuộc thi đó, và một phần do các bạn lôi kéo nữa Qua mỗi cuộc thi chất lượng, Linh luôn tìm thấy những buổi Workshop thú vị và hơn hết là được nghe các bạn đạt giải cao chia sẻ quá trình làm nên câu chuyện của chính mình. Linh học hỏi được rất nhiều từ các bạn".

Giấc mơ Art Director của nàng Designer

Để chạm đến giấc mơ ấy, Linh đã vạch ra những mục tiêu rõ ràng.

Mục tiêu gần nhất sau khi tốt nghiệp cả 2 trường là hoàn thành những project còn dang dở và đi làm full-time để đủ điều kiện sắm các thiết bị cần thiết, dấn thân xa hơn trên con đường này.

Mục tiêu xa hơn là trở thành người đủ tầm nhìn, đủ kỹ năng, kiến thức và tiếng nói để Direct được những dự án lớn, chiến dịch lớn với mục tiêu kết hợp tầm nhìn hiện đại cùng các yếu tố văn hóa, con người.

Nếu có cơ hội, Linh muốn đi du học để học hỏi thêm từ nước ngoài - họ đã làm gì, quy trình chuyên nghiệp ra sao. Linh cũng định học thêm Digital Marketing để biết chạy một dự án cần gì trong thực tế. Tất cả đều là để chuẩn bị cho việc hoàn thành vai trò Art Director mà Linh hướng tới.

1d9ac55a3ffd6819384b.jpg


5fbb9d0948f9d4d286e6.jpg


"Đi thật vững trước khi bắt đầu chạy"

Nhắn gửi đến hội bạn trẻ đang trăn trở trên đường chinh phục ước mơ, Linh chia sẻ:

"Khi bản thân thực sự mong muốn điều gì, hãy tự tạo động lực và thực hành nó, cứ 'tắm' trong đó mỗi ngày, rồi mọi thứ sẽ đến, đôi khi đến một cách vượt quá mong đợi".

Điều quan trọng hơn Linh rút ra từ chính bản thân là phải có nền tảng vững chắc, chuẩn bị thật kỹ mọi thứ trước khi bắt đầu "chạy".

"Mình biết mọi người hay nghĩ còn trẻ thì cứ trải nghiệm đi, cứ chạy rồi vấp, rồi đứng lên và sửa. Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến đó, nhưng với thời đại mọi thứ quá nhanh như này, mình nghĩ nếu chuẩn bị kỹ hơn một chút thì sẽ bớt tốn thời gian để nhận ra và trả giá cho sai lầm lúc vấp ngã. Dù sẽ chậm hơn người khác một chút, nhưng bạn sẽ có những bước đi chắc hơn".

762af92c745e3cba702b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top